Góc chuyên gia: Tây Ban Nha sẽ đau đầu vì chỉ số phụ

Yên Ba (Nhà báo)
Từ 17:39 ngày 25-06-2018
Giải bóng đá thế giới đã biến thành một Thế vận hội toán học khi người ta đau đầu tính toán các khả năng mà một đội bóng có thể bị loại hay đi tiếp! Nếu số điểm bằng nhau, sẽ là những tham số phức tạp, từ tỷ lệ bàn thắng thua, số bàn thắng, đối đầu, cho đến những thẻ đỏ, thẻ vàng mà các đội bị phạt... (và do đó bị trừ điểm).

Ở một bảng đấu tưởng chừng như dễ thở (và dễ đoán) như bảng B, khi trước giải người ta mặc nhiên coi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đương nhiên có những suất đi tiếp vào vòng knock-out, sau hai lượt trận, mới thấy hóa ra không phải thế!

Morocco thì đã bị loại. Nhưng người ta đã quá ấn tượng với 4 bàn thắng của Ronaldo mà quên đi một điều là Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể cay đắng lên chuyến tàu rời nước Nga ngay sau vòng bảng nếu như họ thua Iran, đội bóng bị coi là yếu hơn, trong khi Tây Ban Nha có một kết quả hòa hoặc thắng trước Morocco trong trận đấu cuối cùng của đội bóng Bắc Phi ở World Cup 2018.

Nhưng nếu Tây Ban Nha thua Morocco thì sao?

À, thì khi ấy lại phụ thuộc vào trận đấu cùng giờ giữa Bồ Đào Nha với Iran. Nếu Iran thắng, đội bóng Tây Á sẽ vào thẳng vòng knock-out, còn Tây Ban Nha so đọ với Bồ Đào Nha qua các chỉ số phụ. Nếu Iran hòa Bồ Đào Nha thì đội bóng của Ronaldo vào vòng trong và khi ấy những tỷ lệ thắng thua, số bàn thắng ghi được, thẻ vàng, thẻ đỏ bị phạt... sẽ lên tiếng để Tây Ban Nha hay Iran tiếp tục cuộc phiêu lưu trên đất Nga.

Người Tây Ban Nha dĩ nhiên không muốn để những rủi ro ngoài vòng kiểm soát đó quyết định số phận của mình. Họ muốn hạ Morocco, vừa để các cổ động viên đỡ phải hồi hộp tham gia cuộc thi thế vận hội tính toán các khả năng, vừa để chiếm tiên cơ ở vòng trong.


Sức mạnh trên hàng tấn công của La Roja trong trận gặp Morocco vẫn chủ yếu trông chờ vào Diego Costa, người đã ghi hai bàn thắng trong trận gặp người hàng xóm Bồ Đào Nha, thêm một bàn nữa nhờ được “Cô thương” trong trận gặp Iran. Diego Costa chắc chắn không muốn dừng lại trong cuộc chạy đua với Ronaldo, người không nghi ngờ gì nữa, cũng sẽ nỗ lực hết mình trong trận gặp Iran để bứt phá lên trước Lukaku và chính Costa.

Andres Iniesta, người 8 năm trước đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ gặp Hà Lan ở trận chung kết World Cup trên đất Nam Phi, cũng tiếp tục cùng với những bậc thầy kỹ thuật khác như David Silva, Isco... nắm giữ khu trung tuyến để khởi phát các đợt tiến công nhằm vào hàng thủ Morocco.

Xét về chất lượng các cá nhân trên từng vị trí, Tây Ban Nha hiển nhiên vượt trội so với Morocco. Ngoài đội trưởng Medhi Benatia đang chơi cho Juventus, đội bóng Bắc Phi chỉ có 5 cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ Tây Ban Nha, trong đó có Achraf Hakimi, người vừa vô địch Champions League 2018 cùng với Real Madrid.

Dẫu vậy, trong một trận cầu 90 phút +, Morocco sẵn sàng khiến các cổ động viên của Tây Ban Nha đau đầu tính toán các chỉ số phụ! Những tiền đạo vô danh của họ hẳn muốn gửi lời từ giã sân chơi World Cup một cách huy hoàng bằng cách nã đạn vào khung thành Tây Ban Nha. Lạy Chúa, David de Gea, xin anh đừng phạm một sai lầm ngớ ngẩn nào nữa nhé!

Vẹt Natasha dự đoán trận Tây Ban Nha - Morocco

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x