Phạm Thành Lương: 'Argentina đã tự tay bóp chết hy vọng'

Thêm một trận đấu đáng thất vọng nữa với Argentina lẫn Messi khi họ để Croatia hành hạ với tỷ số 0-3. Trong cuộc đối thoại bàn tròn lần này, các vị khách là tiền vệ Phạm Thành Lương, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành và ca sĩ Hoàng Bách đều có góc nhìn khá sắc sảo về trận đấu bất ngờ nhất ở World Cup 2018.
- P/V: Chúng ta hãy bắt đầu từ nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất ở thời điểm này là Messi. Siêu sao Messi đã gặp bi kịch lớn khi không thể tỏa sáng tại World Cup 2018. Tại sao anh ấy lại chơi bế tắc, không hiệu quả như khi đá ở Barcelona?

Hoàng Bách - Ca sĩ 
Thực sự tôi rất mong Messi và Argentina sẽ có một World Cup hoàn hảo, bởi có lẽ đây là đại hội cuối cùng anh ấy tham dự. Vậy nhưng tôi và có lẽ hàng tỷ NHM đã đặt kỳ vọng vào Messi quá cao, ngay ĐT Argentina cũng thế, điều ấy đã tạo thành một áp lực quá lớn. Thực tế lối chơi của Argentina năm nay không khác nhiều so với World Cup 2014 và Messi vẫn phải tiếp tục “gánh team”. Tuy nhiên, Messi sau 4 năm đã không còn như xưa, gánh nặng tuổi tác khiến đôi chân của anh ấy không còn thanh thoát, nhất là khi ở đội tuyển Argentina không có những đối tác hoàn hảo để giúp anh ấy có thể tỏa sáng như khi chơi ở CLB Barcelona. Ngoài ra, tôi có cảm giác Messi chơi bóng ở Barcelona luôn thoải mái hơn khi chơi trong đội tuyển Argentina vốn nhiều áp lực, và mọi thất bại người ta đều trút hết lên đầu của anh ấy.

Phạm Thành Lương - Tiền vệ Hà Nội FC
Nhìn những pha xử lý bóng trong bế tắc của Messi trong 2 trận đấu vừa qua, quả thực tôi rất thương anh ấy. Một ngôi sao tầm cỡ như vậy lại bất lực trước 2 đội bóng yếu hơn như Iceland và mới  nhất là Croatia thì rõ ràng là chuyện lạ. Nhưng nói cho cùng, cách đá của Argentina và Barcelona có sự khác biệt lớn nên Messi không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Ở Barca, Messi nhận được sự trợ giúp của nhiều vệ tinh chất lượng còn ở Argentina thì anh ấy khá đơn độc. Cả tập thể dựa vào 1 cầu thủ là không ổn nên khi đối thủ phong tỏa Messi thì Argentina trở nên bế tắc là điều dễ hiểu. 

Vũ Như Thành - Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam
Chẳng ai có thể nghi ngờ năng lực của Messi bởi những gì anh ấy đã làm được trong thời gian qua là quá vĩ đại, lớn lao. Nhưng rõ ràng khi Messi về Argentina thì có quá nhiều vấn đề. Đừng nói là Messi không vượt qua được áp lực bởi vì ngôi sao lớn như vậy thì có bao giờ sợ áp lực đâu. Vấn đề ở đây là HLV Sampaoli không đặt Messi đúng chỗ, khơi gợi được sự tự do, sáng tạo nên khi gặp bức tường kiên cố thì việc anh ấy bế tắc là điều không quá bất ngờ.


- World Cup 2018 đang có quá nhiều bất ngờ và việc Argentina đang đứng trước nguy cơ sớm phải xách vali về nước đến từ nguyên nhân nào?

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: Năm nào cũng thế, Argentina luôn có sự dồi dào về lực lượng và đợt này, chất lượng cầu thủ của họ cực cao nên điều đó sẽ là thuận lợi cho HLV Sampaoli. Thậm chí, trong số 23 gương mặt Argentina tham dự World Cup 2018 có 8 người từng giành ngôi á quân ở World Cup 2014 là Messi, Aguero, Higuain, Enzo Perez, Rojo, Javier Mascherano, Lucas Biglia và Di Maria. Tuy nhiên, ông thầy Sampaoli đã không biết cách gắn kết các ngôi sao lại với nhau và việc thiếu ý tưởng khi giáp mặt với hàng thủ số đông là điều khiến cho Argentina đứng trước nguy cơ sớm bị loại. Nói thẳng ra là Argentina tự tay bóp chết hy vọng của mình.

Ca sĩ Hoàng Bách: Những vòng đấu vừa qua của World Cup 2018 đã có nhiều bất ngờ khi một số ứng viên bị các đội chiếu dưới… vuốt mặt, Argentina là một trong những cái tên gây bất ngờ như thế, đáng buồn hơn họ đang đứng trước khả năng phải dừng bước ở vòng bảng. Tuy nhiên, họ đáng bị như thế khi lối chơi của Argentina suốt từ World Cup 2014 đến nay chẳng có gì mới, lối chơi cũ kỹ và dễ bị bắt bài. Thêm vào đó nhiều đồng đội, đặc biệt là thủ môn Caballero càng là nỗi ám ảnh của tuyển Argentina trong trận thua 0-3 trước Croatia.

Tiền vệ Phạm Thành Lương: Tôi cho rằng Argentina đã không có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu lần này. Cách tiếp cận trận đấu của họ qua hai trận đấu với Iceland và Croatia rất giống nhau. Gặp phải hàng thủ chơi chặt chẽ, phòng ngự nhiều lớp nhưng Argentina thiếu sự linh hoạt về lối chơi nên càng đá họ càng bế tắc và cầu thủ nảy sinh sự nóng vội, chán nản khi sút mãi không vào. Vấn đề lớn nhất với Argentina là thiếu sự đánh giá cặn kẽ về đối thủ và chưa có sự chuẩn bị các phương án tấn công ở các thời điểm khác nhau.

- Tại giải lần này, hàng loạt đội mạnh đã không còn sự nguy hiểm, còn các đội chiếu dưới lại chơi khởi sắc. Phải chăng World Cup đã không còn khoảng cách lớn giữa các đội?


Ca sĩ Hoàng Bách: Thời gian qua, lối chơi của các đội bóng trên thế giới ngày càng mang khuynh hướng thực dụng. Chiến thuật của các đội giờ chỉ đơn thuần là tấn công hoặc phòng thủ, chứ không còn những nét hoa mỹ mang tính đặc trưng của các đội tuyển như trước. Bóng đá giờ cũng áp dụng rất nhiều công nghệ, cùng giáo án khá đồng nhất, giúp khoảng cách giữa các đội tuyển cũng kéo gần nhau hơn. Sự thực dụng có lẽ khiến nhiều người không thích vì cho rằng nó làm bóng đá không còn mang tính nghệ thuật cao, nhưng tôi nghĩ điều đó lại giúp giải đấu hấp dẫn và kịch tính hơn.

Tiền vệ Phạm Thành Lương: Khi bước vào sân chơi lớn như World Cup thì các cầu thủ và các đội không được đánh giá cao rất khát khao thể hiện mình. Bởi họ xác định đấy là cơ hội đổi đời. Nếu đá tốt thì giá trị chuyển nhượng của họ sẽ tăng nên các cầu thủ ít nổi tiếng vẫn thường đá rất nhiệt. Vì lẽ đó nên các đội chiếu dưới với các cầu thủ không “số má” thường đá rất ấn tượng chứ còn trình độ thì không thể nói ngay là sớm bị san lấp.

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: Bóng đá là môn tập thể nên dù có sở hữu ngôi sao thì đội tuyển đó khó làm nên chuyện. Các đội chiếu dưới thường đề cao sự kỷ luật trong phòng ngự và dựa trên nền tảng tập thể chứ không trông chờ vào bất cứ cá nhân nào. Chính điều đó gây nên sự hoang mang với các đội mạnh hơn, kiểu như không biết phải bắt chết cá nhân nào. Tôi cho rằng, trình độ giữa các cá nhân khó có thể bị cào bằng mà có chăng các đội chiếu dưới chơi tốt vì họ thực dụng, chặt chẽ còn các đội mạnh có phần chủ quan, thiếu ý tưởng tấn công đa dạng nên phải chịu kết quả không tốt.

- Xin cám ơn các vị khách mời.

Cay cú vì đội nhà thua sấp mặt, fan Argentina đánh dã man fan Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x