Phỏng vấn giả tưởng HLV Sampaoli: 'Nếu bị sa thải, tôi đi đòi nợ thuê'

“Đông như một cái chợ”, đấy là cảm nhận của tôi về buổi họp báo sau trận Argentina thua Croatia 0-3. Nhưng rồi, kiên trì mãi tôi cũng tóm được kiến trúc sư của trận thua này, Jorge Sampaoli - HLV sắp bị bẻ ghế của ĐT Á Căn Đình.

- Xin chào sê nho Sampaoli, cảm giác của sê nho giờ thế nào? 
- Vưỡn bình thường như cân đường, hộp sữa chị ơi. Thắng thua là lẽ thường của nhà binh. Miễn là lương thưởng đầy đủ là được. 

- Nhưng mà cầm ĐT Á Căn Đình hùng mạnh đầy hảo hán như Messi, Dybala, Higuain, Aguero, Mascherano… mà hòa 1, thua 1 thì cũng nhục nhỉ? 
- Có gì đâu, tôi nhục quen rồi. Với lại, bọn cầu thủ ngôi sao phải nhục chứ, ăn lương bao tiền mà đá như đấm vào mồm. Chúng chưa nhục, cớ sao tôi phải nhục. Mình chỉ là người đưa ra chiến thuật thôi. 

- Nhưng cả nước trông chờ sê nho sẽ làm được điều gì đó…
- Thì tôi làm được rồi đấy thôi. Đến Diego Maradona cũng phải ôm đầu khóc thét thì chứng tỏ điều tôi làm cực ấn tượng. Nhưng rõ ràng, Maradona cũng có làm gì được đâu, mặc dù quân thời ông ấy còn hay hơn thời này. 

- Vấn đề ở đây là…
- Là do thằng cu Messi chứ sao. Các người ai cũng rêu rao là có Messi là có chiến thắng. Đấy, vào mà cầm Messi. Cứ ngồi ngoài khoác lác là cần ngồi im, để tự cầu thủ đá cũng vô địch. Không có đâu nhé, thích thì anh ta đá, không thích thì ngồi sờ cằm. Bố ai dám động vào hay thúc giục đá thế này thế nọ. Messi lừ phát, mình toi ngay.

- Thế có nghĩa bệnh của sê nho là không bảo được quân?
- Messi và đám sao chỉ thích làm theo ý thích riêng. Chúng nó có phải học trò đâu, mà là bố mình. Nhất là Aguero, bố láo mất dạy, đang đòi bẻ ghế tôi đây này.

- Thế nếu bị đuổi việc, ông sẽ làm gì? 
- Ôi xồi, thiếu gì việc. Thứ nhất là tôi lấy đủ lương, tiền đền bù và sổ bảo hiểm xã hội đã. Chừng đó cũng đủ ăn chơi bát ngát hết mấy cái mùa Hè. Cô nhìn tay tôi đây này, to không? Xăm có đẹp không, dữ dằn không? 


- Công nhận, trông tranh ảnh ra trò, cứ như xã hội đen chứ chẳng phải HLV bóng đá.
- Tôi tính rồi, số chú Messi đen hơn chó mực sống ở châu Phi, không vô địch được đâu. Thế nên, cầm ĐT Á Căn Đình là xác định “tạch” sớm. Chi bằng cứ ký hợp đồng dài hạn để hưởng đền bù đã. Rồi dùng tiền đó để xăm trổ.

- Để làm gì ạ? 
- Để lúc bị đuổi việc thì mình có vốn liếng đi làm nghề đòi nợ thuê chứ còn làm sao nữa. Cô tính xem, bây giờ bùng phát nạn tín dụng đen, ngân hàng cột điện, quỹ tín dụng bờ tường. Đâu đâu cũng thấy cho vay tín chấp nhanh gọn, nhận đáo nợ ngân hàng, bát họ theo thời gian tuỳ chỉnh, cầm đồ không cần giữ tài sản đầy hấp dẫn… Lại thêm tình trạng World Cup thế này thì đảm bảo chuyện thanh khoản của các tay chơi sẽ gặp khó khăn. Lúc đó chính là thời cơ cất cánh của nghề đòi nợ thuê. Cô thử tính, tôi làm HLV được vài triệu một tháng, nhưng chỉ cần đòi thành công quả nợ 100 triệu là đương nhiên hưởng 40% rồi, nhiều vụ còn cưa đôi.

- Èo, sợ quá. Anh lại vác mắm tôm trộn dầu luyn ném vào nhà con nợ hay cầm hung khí đến trấn áp ạ?
- Thời nào rồi mà còn mông muội thế. Cô nhìn tôi đây này, áo vest slimfit lịch lãm, bên trong vận áo thun bó sát khoe cơ cực sexy. Hai tay xăm trổ, bên cánh tay trái là cá chép om dưa, bên cánh tay phải là ba ba chuối đậu. Tôi chỉ cần giơ hai cánh tay này trước mặt, con nợ đã chảy nước miếng rồi. Chưa trả thì tôi còn giơ cho đến khi chết vì cạn khô dịch vị. Nói chung, chưa đứa nào chịu được quá 30 phút.

- Hay quá, hóa ra sê nho đã lường trước mọi tình huống rồi. Lại còn có cả nghề dự phòng nữa. Phen này chắc chắn sẽ phát tài. Tôi đảm bảo đấy. Nhưng nếu trong danh sách đòi nợ của sê nho có tên con nợ Trần Tiền Đạo thì sê nho nhớ cao tay nện khẽ nhé. Chồng tôi đấy! 
- Yên tâm đi, tôi sẽ lưu ý trường hợp này. Thôi dừng phỏng vấn nhé, tôi còn phải đi chào tạm biệt anh Messi, anh Aguero, anh Higuain nữa. 

- Vâng, chúc sê nho hạ cánh an toàn!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x