Ronaldo, cậu chỉ là kẻ 'chân nhanh hơn não'

CÙ THỊ HẬU VỆ
Từ 14:31 ngày 21-06-2018
Vâng, chào ông kễnh Penaldo. Tớ phúc đáp lá thư mà nữ phóng viên Cù Thị Hậu Vệ chuyển tận tay theo dặn dò của cậu là vì theo phép lịch sự thôi. Chứ giữa chúng ta chẳng có gì thân mật đến nỗi phải trao đổi thư từ, rồi ngồi hóng hồi âm cả. Tất nhiên là trừ cậu, kẻ vẫn luôn muốn dính đến tớ để nổi tiếng, trẻ con nó gọi là “đú fame” nhỉ.

* Bài viết chỉ mang tính trào lộng

Ngay lúc này đây, khi đang đọc cho tay phụ trách truyền thông nội dung lá thư gửi cho cậu, tớ vừa gác chân lên con chó to đùng vừa xem trận Bồ Đào Nha gặp Morocco. Hình như một gã quen quen vừa đánh đầu ghi bàn, à thấy con chó vừa ngó vào màn hình ti vi vừa ngoáy tít đuôi, thì tớ nhận ra đó là cậu.

Vẫn kiểu dáng nhảy xoay ăn mừng vừa trẻ trâu vừa hợm hĩnh, đúng là cậu rồi Penaldo. Nói thật nhé, cầu thủ chuyên nghiệp ai lại nhảy lên ăn mừng kiểu đấy, cẩn thận có hôm chồn cột sống hay thoát vị đĩa đệm thì ngồi đấy mà khóc ra tiếng Mán. 

Tuy nhiên, có điều này tớ cần nói với cậu: Chúng ta chơi bóng vì những mục đích khác nhau, thế nên, việc cậu cố lôi tớ vào so sánh thành công, hình ảnh, thuế má này nọ, thật ra là một biện pháp “tự sướng tinh thần” mà thôi. Nghe nói, vợ của tay thủ môn Rui Patricio khuyên các cậu nên tích cực “tự sướng” để thi đấu tốt hả?


Ahihi, nếu vậy thì thật là phù hợp với cậu, bởi nhu cầu tự sướng của Penaldo là vô cùng lớn. Với cậu, bóng đá là một thứ lao động khổ sai để kiếm vài đồng bạc chứ không phải niềm vui. Cậu ăn uống khiêng khem, tập luyện cật lực, ra sân như một cỗ máy đá bóng. Tất cả đều được lập trình, không cảm có cảm xúc.

Thậm chí, cậu còn không dám lấy vợ bởi vì sợ phải giảm bớt thời gian tập luyện để đưa vợ đi shopping, làm móng hay ngồi ăn đồ BBQ cùng nhau. Ahihi, thế nên cậu chỉ có bạn gái, và khi nào cô ta có dấu hiệu phàn nàn hay kiểm soát ví, thời gian là cậu thay ngay.

Còn như tớ chẳng hạn, bóng đá là sự sáng tạo vô biên của một nghệ sỹ thiên tài. À quên, người nghệ sỹ đó chính là tớ. Khi có trái bóng, tớ nghĩ ra hàng nghìn cách để chơi đùa, hàng trăm phương án xử lý mà cái nào cũng đẹp đẽ khiến khán giả trầm trồ khoan khoái khi được chứng kiến.

Bóng đá phải là thế, nó phải được chơi với toàn bộ cảm xúc và khoái cảm, với mọi tình huống chứ không phải chỉ nhăm chăm đưa bóng vào lưới. Cậu không có vợ nên không biết, cứ hùng hục như “trâu húc mả” thì kiểu gì cũng chóng chán. Đây phải mơn man, vờn cho chán chê rồi hẵng dứt điểm, lúc đấy mới gọi là đỉnh cao.

Chính vì vậy, người ta mới ngưỡng mộ Messi như một cầu thủ đến trái đất từ hành tinh khác, chứ không phải Ronaldo xứ Bồ Đào Nha. Cậu có thể thành công nhất, hoàn hảo nhất, hiệu quả nhất nhưng cậu không phải là nguồn truyền cảm hứng dào dạt như tớ, khiến thế gian sùng kính chứ không phải phục tùng.


Cậu chỉ có một điểm đáng phục: Chạy nhanh. Với tốc độ 38km/h ở độ tuổi băm mấy nhát thì kể cũng kinh đấy. Và khả năng này rất đặc dụng trong xã hội kim tiền như hiện nay, bởi ai cũng cần chạy một cái gì đó.

Từ chạy chỗ sinh con, đến chạy trường, chạy lớp, chạy công ăn việc làm. Người ta chạy cả bằng cấp, học hàm học vị đến chức vụ để kiếm chác. Nếu chẳng may có bị làm sao thì lại phải biết chạy án, chạy tội. Cả cuộc đời của đám người tầm thường hiện nay là lẩn quẩn trong những đường chạy rối rắm. Thậm chí, đến chết cũng phải chạy tang, chạy giờ làm lễ đẹp, chạy chỗ mồ ngon mả ngọt…

Với khả năng chạy của cậu, tớ chắc chắn rằng, cậu sẽ là một chân chạy vĩ đại nhất mọi thời đại. Một Penaldo vĩ đại trong một xã hội tầm thường bởi khi chạy, trí óc thường không hoạt động. Thế nhưng tớ lại khác, tại sao mình phải chạy khi chỉ cần vận dụng đầu óc để kiếm đường chọc khe, xẻ cánh “đẹp như một nét thơ”.

Thế nhé. Trời đã sinh ra Si, sao lại còn sinh Rô Đi. Ahihi! Chúc cậu tiếp tục chạy và tự sướng vui vẻ.

Bạn thư
Nghệ sỹ sân cỏ bậc thầy.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x