Play-off World Cup - “Cái tát trời giáng” với Platini

MINH NGUYÊN
Từ 16:28 ngày 19-11-2013
Michel Platini là một trong hai nhân vật (cùng Sepp Blatter) quyền lực nhất của môn thể thao được hâm mộ nhất hành tinh. Nay mai khi Blatter giải nghệ, gần như chắc chắn cựu danh thủ người Pháp sẽ tiếp quản chiếc ghế chủ tịch FIFA, chính thức trở thành “vua” của bóng đá thế giới.
Thật ra, từ khi còn là cầu thủ, Platini đã quá quen với địa vị “ông hoàng”. Platini là linh hồn của đội tuyển Pháp tại các kỳ World Cup 1982 và 1986, cũng như là người hùng của Juventus vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1985. Là vua, nghĩa là Platini cũng đã quá quen với việc muốn gì được nấy. Đặc ân và quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, lẽ công bằng là thế! 

Platini đã cống hiến nhiều cho bóng đá Pháp, cũng nhờ lực đẩy từ bóng đá Pháp (nền bóng đá có vai trò lớn trong việc khai sinh nhiều giải đấu quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới) đã góp một phần không nhỏ giúp Platini có địa vị như ngày nay. Ông là chủ tịch UEFA, liên đoàn bóng đá quyền lực thứ nhì trên thế giới chỉ sau FIFA. Thậm chí, có nhiều lúc UEFA muốn “nuốt” cả FIFA như một lẽ tất yếu vì sức mạnh về nhiều mặt của LĐBĐ châu Âu (chuyên môn, tài chính). Platini chính là người góp một phần không nhỏ làm cho UEFA ngày càng phồn thịnh, cũng đồng nghĩa với việc vị trí của ông ngày càng vững chắc và rất rộng đường thăng tiến trong tương lai. 

Platini với chiếc cúp Champions League

Oái oăm thay, như bất kỳ cuộc cách mạng lớn nào, cái giá phải trả rất có thể chính là đội tuyển Pháp của đất nước mà Platini (gốc Italia) đã chọn làm quê hương. Pháp có nguy cơ rất lớn sẽ vắng mặt ở VCK World Cup 2014 sau trận thua Ukraine 0-2 ở lượt đi giai đoạn play-off. Les Bleus cần nỗ lực phi thường và có thể là phải cần một phép lạ mới có thể lội ngược dòng ở lượt về, sau những gì đã được chứng kiến trong trận lượt đi tại sân Olympic ở Kiev. 

Chắc chắn Platini sẽ cầu nguyện cho Les Bleus, trong cương vị là một người con của nước Pháp, và là một fan của đội tuyển áo lam. Nhưng, trong cương vị chủ tịch UEFA, Platini sẽ không quá buồn nếu Ukraine loại Pháp. Lý do: mục tiêu và mục đích chính trị của Platini ngày càng được củng cố và trở thành hiện thực. 

Platini luôn mong ước mang Champions League, EURO, World Cup đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, trao nhiều cơ hội hơn cho các đội bóng nhỏ. Chính bởi thế mà Platini mở rộng Champions League, EURO (từ kỳ giải lần tới, năm 2016) và ủng hộ hết mình kế hoạch mở rộng World Cup của Blatter. Ý đồ của Platini rất rõ ràng: tạo tầm ảnh hưởng sâu rộng để gom phiếu bầu trong các cuộc tranh cử chủ tịch FIFA, vì như Platini đã nói sau khi đánh bại “người khổng lồ” (hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Lennart Johansson ở cuộc tranh cử chủ tịch UEFA: “Một lá phiếu của Malta cũng có giá trị tương đương một lá phiếu của Đức, Anh hoặc TBN”. 

Platini trong màu áo Juventus

Thế là quá rõ! Với chiêu bài bóng đá cho mọi người, mọi nhà, Platini đã và đang thành công rực rỡ. Nhờ đó mà những CLB nhỏ, những đội tuyển khiêm tốn có thêm cơ hội cọ xát, thu thập kinh nghiệm rồi dần lớn mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa những “đại gia” như Pháp sẽ ngày càng khó khăn hơn song bóng đá châu Âu sẽ phát triển hơn vì trình độ được nâng cao, khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng bị thu hẹp. 

Làm chuyện lớn cần hy sinh tiểu tiết, người Pháp nên nhớ một điều: bây giờ, Platini là chủ tịch UEFA chứ không còn là thành viên ĐT Pháp! Nếu Pháp bị Ukraine loại, Platini có buồn thì cũng ít thôi, chứ trong lòng thì chắc vui lắm lắm! 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x