Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 15)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 15)

Thay đổi khẩu phần ăn, chuẩn bị cho trận đầu tiên…
Trận đấu đầu tiên của vòng bảng đang tới gần. Thực đơn đã thay đổi: thịt, cá của những ngày trước được thay bằng hải sản hoặc nấm. Ít rau và glucide hơn, nhiều protein lên. Các sản phẩm liên quan đến đường cũng hạn chế dần. Cà tím và ớt ngọt nhồi nhân xuất hiện đều đặn trong các bữa ăn.

“Thế còn rượu?

Không bao giờ có rượu”

Petit mỉm cười như để xin lỗi: “Chỉ có rượu vang thôi. Và mỗi người đều phải ghi nhớ không được uống quá đà”.

Nửa cốc cho giữ dáng, 2-3 cốc cho vui vẻ và 1 cốc cho giờ ngủ trưa. 

“Chủ yếu là cho giấc ngủ trưa”, Zidane nhấn mạnh.

Anh rời khỏi phòng ăn, đi cầu thang máy phía sau quầy lễ tân, đẩy cửa và bước ra hành lang để về phòng mình. Nhũng chú gà trống ba màu đang mổ thóc ngoài vườn. Cả một khoảng không gian tĩnh lặng, giống như trong một khách sạn ở tỉnh lẻ có phần hơi uể oải, trễ nải và lười nhác.


Deschamps và Desailly ở phòng 24, Blanc phòng 20, Djorkaeff phòng 21, Barthez phòng 22. Zidane và Dugarry phòng 23. Đó là một phòng khách cổ khá kín đáo, phía trong có thêm một phòng thông áp mở dọc hành lang. Có toilet, 2 bồn vệ sinh, tủ gỗ hiện đại, lò sưởi và ti vi.

Zidane mở tung cửa sổ, bước ra ban công nhỏ bằng đá, và nhìn ra sân bóng phía ngoài, đối diện là sân tập Michel-Platini. Ngày hôm đó, lâu đài kín hết phòng: 30 người được chia đều vào các phòng, trong công viên, ở tầng trệt, nơi có quần bar. Ngoài hành lang, Thuram đang nhảy điệu java, Deschamps và Desailly về phòng đầu tiên. 

Deschamps đang pha trò, Desailly thì nằm dài đọc L’Equipe, rồi đổi sang France Football. Ở ĐT, Desailly là người chăm đọc báo nhất. Tất nhiên đây là những tờ báo cũ, chứ không phải tin tức hàng ngày. Vì trong thời gian diễn ra World Cup, không tờ báo nào được phép đến tay các cầu thủ.

Zidane nằm dài ra giường. Anh nghe nhạc bằng máy Walkman quen thuộc của mình. “Tôi chỉ nghe bộ đôi Pavarotti và Boccelli…”

Dugarry bước vào và đi ngủ sớm. Zidane đã ngủ trước đó. Và anh cũng thức dậy trước rất lâu. Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, xỏ giầy, mở cửa thật khẽ rồi khép lại không một tiếng ồn. Khi ra đến hành lang, anh lẩm bẩm: “Nếu bạn đánh thức Dugarry dậy trong giờ ngủ trưa, sẽ có một vụ scandal đấy. Mọi người sẽ hứng chịu nó cả ngày. Giấc ngủ trưa với anh ấy đáng giá vô cùng”.

Chúng tôi đi xuống thật cẩn thận.

Phòng tập hay phòng ti vi đây?

“Phòng ti vi thì hơn. Tôi không thích các bài mát xa lắm…”


Đôi khi, anh ngồi thẫn thờ nhớ Rodez, nhớ vợ con,... Nhưng hôm nay là tập công khai để giới thiệu áo đấu mới của ĐT Pháp. Các nhà báo đã vây kín sân tập từ lâu.

“Chúng tôi phải tươi cười. Chẳng còn lựa chọn nào khác…”

Theo các thỏa thuận đã đạt được với FIFA vài ngày trước khi France’98 khởi tranh, các cầu thủ phải luyện tập công khai trước báo giới.

Các cầu thủ chơi đấu bò (đối kháng). Một cầu thủ ở trung tâm sẽ cố gắng thu hồi bóng, trong khi các cầu thủ khác tạo thành một vòng tròn xung quanh. Rồi họ chạy vào các khu rừng ở Clairefontaine một cách vui vẻ theo hai đội đỏ và vàng. Đây là hai màu áo của Opel và Canal +, những đối tác hàng đầu của ĐT Pháp lúc bấy giờ. Zidane vừa chạy vừa giải thích: “Chúng tôi phải nhấc chân cao… Nếu đặt thấp, bạn sẽ nhanh chóng mất sức và không thể tập luyện. Ngày nào cũng như ngày nào…”.

Khi các nhà báo đã đi khỏi để tới Stade de France cho kịp theo dõi trận khai mạc France’98 thì buổi tập mới thực sự bắt đầu. Các tiền đạo ở lại với Aimé Jacquet. Roger Lemerre cầm theo còi để phụ trách hậu vệ và tiền vệ. Vậy là trong khi tại Saint-Denis, trọng tài thổi hồi còi bắt đầu trận khac mạc Cúp Thế giới, thì các cầu thủ áo Lam vẫn miệt mài luyện tập: Aimé Jacquet không muốn bất cứ điều gì làm theo đổi thói quen của toàn đội…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x