Bóng Đá Plus trên MXH

M.U chi 36 triệu bảng mua Martial: Canh bạc khó thắng của van Gaal
Minh Việt • 13:39 ngày 02/09/2015
Anh chàng 19 tuổi Martial là ai mà có giá 36 triệu bảng? Rất nhiều CĐV của M.U đang tự hỏi như thế. Rõ ràng, việc HLV Van Gaal chi số tiền khổng lồ cho một cầu thủ trẻ và còn ít tên tuổi như Martial cho thấy nhiều vấn đề của M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Một kỳ chuyển nhượng “đầu voi đuôi chuột", với dáng dấp của một canh bạc đầy rủi ro.
    KỲ CHUYỂN NHƯỢNG “ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT”
    Khi mùa giải 2014/15 còn chưa kết thúc, M.U đã chính thức có sự phục vụ của Memphis Depay. Đến ngày 11/07, Quỷ đỏ có thêm một tân binh nữa là Matteo Darmian. Ấn tượng nhất là trong ngày 13/07, khi chỉ trong 24 tiếng thì M.U cùng lúc chiêu mộ thành công 2 ngôi sao được đánh giá rất cao là Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger. 

    Nói vậy để thấy, M.U đã mở đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 cực kỳ ấn tượng. Còn nhớ thời điểm đó, phó chủ tịch Ed Woodward được ca ngợi hết lời. Chưa hết, với các tân binh mà Ed Woodward mang về Old Trafford, M.U còn được nhận định là đang sở hữu đội hình đủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch Premier League.


    Tuy nhiên, hóa ra đời không như mơ với các CĐV M.U. Khi mùa giải mới khởi tranh, khi Wayne Rooney càng chơi càng thất vọng ở vị trí trung phong, tình thế đặt ra cho Ed Woodward và Van Gaal là phải mang về Old Trafford thêm 1 tiền đạo chất lượng. Tới lúc này, những sự cố mới bắt đầu xuất hiện.

    M.U tưởng như là đã có Pedro. Nhưng rồi cuối cùng, họ lại để Chelsea vượt mặt ở phút chót trong thương vụ này. Sau đó, Van Gaal khẳng định: “Chúng tôi không cần Pedro và Ed Woodward vẫn làm rất tốt công việc của ông ấy”. Tạm chấp nhận lời “chữa cháy” của Van Gaal. Nhưng thất bại 1-2 trước Swansea, trận đấu mà tất cả phải chứng kiến thêm 90 phút tồi tệ nữa của Rooney trong vai trò mũi nhọn cao nhất, M.U đã cuống cuồng hỏi mua Martial với giá 36 triệu bảng. Động thái đó của Quỷ đỏ không thể không đặt câu hỏi: “Đây liệu có phải vụ mua sắm trong hoảng loạn?”.

    Ngay cả việc đã chiêu mộ thành công Martial thì Ed Woodword và Van Gaal vẫn không thể không khiến giới chuyên môn ngờ vực và đặt vô vàn câu hỏi. Nếu mua Martial với giá 36 triệu bảng thì tại sao họ không bỏ ra 21,4 triệu bảng để mua Pedro, một giải pháp an toàn hơn rất nhiều? Tóm lại, đây là kỳ chuyển nhượng bị đánh giá là “đầu voi đuôi chuột” của Quỷ đỏ. 

    “CANH BẠC“ MARTIAL
    Bây giờ, tạm bỏ qua những dấu hỏi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015 của M.U. Hãy hướng sự tập trung đến Martial. Câu hỏi lớn nhất: Cầu thủ mới 19 tuổi này ghê gớm thế nào mà khiến M.U chi ra tới 36 triệu bảng và có thể tăng lên đến 58 triệu bảng để chiêu mộ?

    Nếu lên Youtube và xem clip những pha bóng hay nhất của Martial, ấn tượng đầu tiên của bạn về chàng trai trẻ này là một tiền đạo có tốc độ của một chiếc F1, cũng như kỹ năng xử lý bóng tốt. Chính nhờ những tố chất đó mà Martial được ca ngợi là “Henry mới”. Van Gaal đã bí mật theo dõi Martial từ mùa giải trước, thậm chí có vài lần đến sân xem trực tiếp cầu thủ này thi đấu, cũng bị thuyết phục bởi phong cách của Martial. Tóm lại, Van Gaal nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Martial nên mới quyết định đầu tư nặng tay cho thương vụ này.


    Nhưng ngoài những ấn tượng ban đầu trên, Martial không có nhiều điểm cộng. Mùa trước, anh đá chính trong cả 2 trận của Monaco gặp Arsenal ở Champions League và bị thay ra sớm cả 2 trận. Mùa trước, ở Ligue 1 thì chỉ có 56,1% số cú sút của Martial là trúng đích. Chưa hết, tỷ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn của Martial cũng chỉ vỏn vẹn… 21%. Cựu GĐĐH của Monaco, ông Tor-Kristian Karlsen cũng không mấy tin tưởng chân sút này: “Cậu ấy thiếu sự ổn định”.  

    Tiềm năng của Martial là điều không ai phủ nhận. Nhưng chi ra tới 36 triệu bảng để mua một cầu thủ mới 19 tuổi, lại chưa chứng tỏ được nhiều, thực sự đang là canh bạc đầy rủi ro của Van Gaal. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội