Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Khi Old Trafford không còn là điểm tựa…
MINH ĐỨC • 13:35 ngày 06/01/2014
Trận thua trước Swansea trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup vào rạng sáng nay là lần thứ 5 Quỷ Đỏ gục ngã trên sân nhà ở mùa này. Từ một nơi khiến tất cả các đối thủ phải e dè mỗi khi đặt chân đến, Old Trafford hiện giờ chẳng khác nào là một vùng đất đã “hết phép”.
    Liệt kê lại những đối thủ đã khiến M.U không thắng trên sân nhà từ đầu mùa, thực sự chỉ có Chelsea và Tottenham là đủ mạnh. Còn lại những West Brom, Southampton, Everton, Newcastle và Swansea đều là những đội bóng chiếu dưới, và là “rổ điểm” cho M.U mỗi lần đến làm khách tại Old Trafford. Tuy nhiên, đây chỉ là những câu chuyện trong quá khứ.

    Minh chứng rõ ràng nhất là ở 3 mùa giải gần đây (2010/11, 2011/12 và 2012/13) ở Premier League, số trận thua của M.U trong cả mùa (tính cả sân nhà và sân khách) không lần nào trên 5. Đáng chú ý, nếu chỉ tính các trận đấu trên sân nhà, số trận thua của Quỷ Đỏ trong tổng cộng 3 mùa giải đó chỉ là 3 lần. Đặc biệt hơn nữa, họ không có lần nào trắng tay khi chơi tại Old Trafford ở mùa 2010/11. 


    Những thành công của Sir Alex gắn liền với sân Old Trafford

    Những sự thay đổi thượng tầng trong mùa Hè, mà gây sốc nhất là việc Sir Alex không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện, là một trong những nguyên nhân khiến M.U “mất uy” trên sân nhà nói riêng, và trên các đấu trường nói chung. Trên thực tế, đội hình mà Moyes đang sở hữu, chẳng khác là mấy so với một đội hình bách chiến bách thắng ở những mùa giải gần đây dưới sự dẫn dắt của Fergie. Điều khác biệt, có lẽ nằm từ cách suy nghĩ và tiềm thức.

    David Moyes không phải là một HLV không có uy, song cái uy đó của ông có lẽ đã ở lại với Everton sau 11 năm gắn bó với CLB này. Chính cái uy đó biến Everton từ một đội bóng trung bình, thành một “giant-killer (kẻ ngáng đường các ông lớn)” cực kỳ khó chịu tại Premier League. Sir Alex cũng vậy, 26 năm của ông tại M.U cũng chỉ để tạo dựng cái uy cho đội bóng, thứ sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức của những đối thủ mỗi lần hành quân đến Old Trafford.

    Moyes sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để tạo nên những điểm nhấn cho cá nhân ông tại M.U, và để đưa “Nhà hát của những giấc mơ” trở lại những ngày tươi đẹp trong quá khứ…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội