Theo dõi thông tin

5 sự vắng mặt đáng tiếc nhất tại World Cup 2026: Italia dẫn đầu

09 giờ trước
World Cup 2026 đang đến gần, nhưng bên cạnh những cái tên góp mặt, danh sách các đội tuyển “ngồi nhà xem TV” lại khiến NHM không khỏi bất ngờ. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất sẽ không góp mặt tại World Cup 2026. Trong đó, đáng tiếc nhất chính là Italia.

    Ảnh - Twitter Fabrizio Romano

    1
    Italia

    Xếp hạng FIFA: 12

    Không còn là cú sốc nhất thời, việc Italia vắng mặt giờ đã trở thành… thói quen buồn. Thất bại trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu khiến Azzurri chính thức lỡ hẹn 3 kỳ World Cup liên tiếp, một kịch bản không ai dám tưởng tượng với đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

    Thất bại trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu không chỉ là một cú sảy chân, mà là dấu chấm lặng cho cả một giai đoạn sa sút kéo dài. Người Italia không thiếu tài năng, nhưng họ dường như đã đánh mất bản sắc, thứ từng giúp họ đứng vững trước mọi giông bão. Khi các ngôi sao như Donnarumma vẫn đang ở đỉnh cao mà đội tuyển lại không thể góp mặt ở sân khấu lớn nhất, đó không chỉ là thất bại, mà còn là sự lãng phí.

    2
    Đan Mạch

    Xếp hạng FIFA: 20

    Ảnh - Twitter Fabrizio Romano

    Đội bóng Bắc Âu từng khiến cả châu Âu phải nể phục với tinh thần chiến đấu và sự gắn kết, nhưng hiện tại đang mắc kẹt trong giai đoạn chuyển giao. Eriksen không còn là chính mình, Hojbjerg bước qua bên kia sườn dốc, còn Hojlund – niềm hy vọng mới – lại chưa đủ bản lĩnh để gánh vác. 

    Trận thua trước CH Czech ở chung kết play-off châu Âu như một lời nhắc rằng Đan Mạch cần làm mới mình nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

    3
    Nigeria

    Xếp hạng FIFA: 26

    Ảnh - Twitter Fabrizio Romano

    Nigeria là minh chứng rõ ràng nhất cho nghịch lý của bóng đá hiện đại. Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều các tuyến, từ Osimhen đến Lookman, nhưng “Đại bàng xanh” lại không thể giành vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp.

    Thất bại trước CHDC Congo không chỉ là một cú trượt chân, mà là dấu hỏi lớn cho cách vận hành của cả hệ thống. Tài năng có thể tạo ra hy vọng, nhưng chỉ tổ chức và bản lĩnh mới mang lại thành công.

    4
    Ba Lan 

    Xếp hạng FIFA: 35

    Ảnh - Twitter Fabrizio Romano

    World Cup 2026 có thể đã khép lại giấc mơ cuối cùng của Robert Lewandowski. Trận thua Thụy Điển không chỉ khiến Ba Lan bị loại, mà còn đánh dấu cái kết buồn cho một thế hệ với Lewy là đầu tàu. Bản thân Lewandowski thậm chí đã đăng tải thông điệp chia tay đầy cảm xúc sau trận thua Thụy Điển.

    Lewandowski là huyền thoại, nhưng ngay cả những huyền thoại cũng không thể một mình thay đổi số phận đội tuyển. Và đôi khi, bóng đá tàn nhẫn ở chỗ những cầu thủ vĩ đại không phải lúc nào cũng có cái kết xứng tầm.

    5
    Nga

    Xếp hạng FIFA: 36

    Anh - Instagram

    Không giống những cái tên kể trên, sự vắng mặt của Nga không đến từ chuyên môn. Án cấm từ FIFA và UEFA tiếp tục khiến họ bị loại khỏi các giải đấu lớn.

    Từ vị thế chủ nhà World Cup 2018 với hành trình gây tiếng vang, Nga giờ đây chỉ còn là khán giả bất đắc dĩ. Một lời nhắc rằng bóng đá, dù cố tách biệt, đôi khi vẫn không thể đứng ngoài những biến động lớn của thế giới.

    Trung Nghĩa • 09 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay