Theo dõi thông tin

CH Czech giành vé World Cup sau loạt luân lưu nghẹt thở trước Đan Mạch

01 giờ trước
Cộng hòa Czech đã chính thức trở lại World Cup sau gần hai thập kỷ chờ đợi, khi đánh bại Đan Mạch trên chấm luân lưu với tỷ số 3-1, sau trận hòa 2-2 kéo dài 120 phút tại Prague.

    Các cầu thủ Czech ăn mừng sau loạt luân lưu

    Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết lạnh giá nhưng lại cực kỳ nóng bỏng về diễn biến. Ngay phút thứ 3, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Đan Mạch, Pavel Sulc tung cú volley đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến khán đài Prague bùng nổ.

    Có lợi thế sớm, Czech chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Chiến thuật này khiến Đan Mạch gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Matej Kovar.

    Phải đến phút 72, đội khách mới tìm được bàn gỡ. Từ quả đá phạt của Mikkel Damsgaard, Joachim Andersen bật cao đánh đầu tinh tế, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

    Bước sang hiệp phụ, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 100, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả tạt của Vladimir Coufal, đội trưởng Ladislav Krejci dứt điểm, bóng chạm chân hậu vệ Alexander Bah đổi hướng bay vào lưới, giúp Czech một lần nữa vượt lên.

    Đan Mạch đành tạm biệt giấc mơ World Cup

    Tuy nhiên, Đan Mạch không dễ dàng buông xuôi. Phút 111, chỉ ít phút sau khi vào sân, Kasper Hogh đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Christian Eriksen, ấn định tỷ số 2-2 và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

    Trên chấm 11m, Czech tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn. Tomas Chory, Tomas Soucek và Michal Sadilek đều thực hiện thành công, trong khi cú sút của Krejci bị cản phá. Bên phía Đan Mạch, chỉ có Eriksen ghi bàn, còn Hojlund sút trúng xà ngang, Dreyer bị Kovar cản phá và Mathias Jensen đá vọt xà.

    Chiến thắng 3-1 trên loạt luân lưu giúp Czech hoàn tất hành trình ấn tượng, sau khi cũng vượt qua Ireland bằng cách tương tự ở bán kết play-off. Trong khi đó, Đan Mạch lại gục ngã trước hàng thủ kiên cường của đối thủ.

    Thủ thành Matej Kovar xứng đáng là người hùng của Czech với hàng loạt pha cứu thua trong trận, đặc biệt là ở loạt luân lưu. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng tinh thần chiến đấu quả cảm đã giúp Czech viết nên câu chuyện đáng nhớ.

    Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Czech mới góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup sắp tới, họ sẽ nằm ở bảng A cùng Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc.

    Sau 18 năm chờ đợi, Czech cuối cùng cũng trở lại World Cup. Và với những gì đã thể hiện, họ hoàn toàn có thể mơ về việc tạo nên bất ngờ tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay