
Chiến thắng 1-0 sau 120 phút không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cột mốc lịch sử với CHDC Congo. Lần gần nhất họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển này vẫn còn mang tên Zaire và rời giải với ký ức buồn khi thủng lưới tới 14 bàn mà không ghi nổi bàn danh dự nào. Hơn nửa thế kỷ sau, một thế hệ hoàn toàn mới đã đưa Congo trở lại, theo cách không thể kịch tính hơn.
Trận đấu với Jamaica diễn ra đúng tính chất của một trận “chung kết sinh tử”. Hai đội chơi chặt chẽ, không ngại va chạm và hạn chế tối đa sai lầm. Ngay từ những phút đầu, Cedric Bakambu đã tưởng như mở tỷ số cho Congo, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp hai, khi chân sút này tiếp tục đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận.
Ở chiều ngược lại, Jamaica đứng vững nhờ phong độ xuất sắc của thủ thành Andre Blake. Người gác đền này có hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, đặc biệt là tình huống từ chối cú dứt điểm nguy hiểm của Bakambu, góp phần kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Khi thế trận giằng co tưởng chừng sẽ phải giải quyết bằng loạt luân lưu, bước ngoặt lại đến từ một tình huống cố định. Phút 100, hàng thủ Jamaica xử lý thiếu dứt khoát sau quả treo bóng, để Tuanzebe xuất hiện ở cột xa và dễ dàng đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng quý như vàng.

Đó là pha lập công mang tính biểu tượng khi CHDC Congo trở lại sân khấu World Cup sau 52 năm. Tuanzebe, với bản năng và sự nhạy bén đúng lúc, đã tận dụng triệt để khoảnh khắc hiếm hoi để định đoạt số phận trận đấu.
Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng của Jamaica. Tuy nhiên, “Reggae Boyz” không thể xuyên thủng hàng thủ Congo, trong bối cảnh trận đấu liên tục bị gián đoạn, thậm chí trọng tài Facundo Tello phải rời sân vì chấn thương trong nước mắt.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc CHDC Congo vỡ òa. Sau hành trình vòng loại kéo dài 18 tháng với 13 trận đấu, họ cuối cùng đã chạm tay vào tấm vé World Cup danh giá. Phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần chiến đấu bền bỉ.
Trong khi đó, Jamaica lại thêm một lần lỡ hẹn. Đã 28 năm kể từ lần gần nhất họ dự World Cup (1998), và giấc mơ ấy tiếp tục bị trì hoãn. Sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện sau khi Steve McClaren từ chức hồi tháng 11 rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ tới hành trình của đội bóng Caribe.
Tại World Cup 2026, CHDC Congo sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha tại Houston. Một thử thách lớn đang chờ đợi, nhưng với những gì đã thể hiện, “Những chú Báo” hoàn toàn có quyền mơ về việc viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình trên đất Bắc Mỹ.






_m.jpg)













-ngay-31-3-2026.jpg)


