Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Trần Minh Chiến nghẹn ngào trước thành công của học trò
Hồng Thuỷ • 20:44 ngày 25/07/2014
Dẫn dắt các cầu thủ VPF đoạt chức vô địch U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014, HLV Trần Minh Chiến cho biết, không có ngôn từ nào có thể diễn ra hết cảm xúc của ông lúc này.
    Đánh giá về trận chung kết, HLV Trần Minh Chiến cho biết: “BHL đã rút kinh nghiệm rất kỹ sau trận hòa 1-1 ở vòng bảng với HN.T&T. PVF từng chọn lối chơi đánh ở trung lộ nên đã bị HN.T&T bắt bài. Vì thế, chúng tôi phải điều chỉnh về chiến thuật. Ngoài ra, PVF cũng đã hiệu quả hơn khi đá 4-4-1-1 so với 4-4-2 ở trận vòng bảng giữa 2 đội”.

    Ngoài ra, thuyền trưởng của PVF cũng cho rằng, sự tiến bộ của các cầu thủ là nền tảng làm nên chiến thắng. “Các cầu thủ đã chơi ngày càng chững chạc hơn. PVF chơi không thực sự tốt ở vòng đấu bảng. Nhưng qua từng trận đấu, các em đã có sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt là ở các trận bán kết và chung kết”, HLV Trần Minh Chiến nhận xét.

    Nói về cảm xúc chiến thắng, kiến trúc sư trưởng trong thành công của PVF cho rằng, không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết vào lúc này. “Các em từng đoạt chức vô địch U13, U15 và đến nay là U17 cứ hai năm một. Thành công ấy là niềm vui, tự hào lớn nhưng khó có thể diễn tả hết bằng lời”,  HLV Trần Minh Chiến khép lại câu chuyện.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay