Mới đi vào hoạt động được 5 năm, nhưng cái tên PVF (Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam) đang nổi đình đám ở các giải đấu trẻ, khiến nhiều lò đào tạo tên tuổi khác phải kiêng dè…
Chiều nay 25/7, các cầu thủ trẻ PVF sẽ gặp Hà Nội T&T ở trận chung kết. Đây cũng là lứa học viên đầu tiên của PVF từ lúc thành lập vào năm 2009 theo ý tưởng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Qua một thời gian ngắn hoạt động và phát triển, PVF với các HLV hầu hết là cựu tuyển thủ quốc gia tên tuổi đã giúp lò đào tạo mới này trở thành cái tên đáng gờm ở các giải đấu trẻ. Từ năm 2010 đến nay, các cầu thủ PVF đã có mặt ở 14 trận chung kết của các giải đấu trẻ quốc gia và đoạt được 10 chức vô địch (chưa kể trận chung kết chiều nay).
HLV Trần Minh Chiến của U17 PVF thổ lộ: “Làm bóng đá trẻ, chúng tôi đều không đặt nặng việc phải có thành tích. Tuy nhiên, một đội bóng trẻ khi đã tập luyện và bước ra thi đấu đều phải cố gắng đạt được một cột mốc nào đó, nhằm kiểm tra lẫn đánh giá một quá trình huấn luyện của đội. Và ở môi trường bóng đá Việt Nam, cái mốc thành tích cũng chính là điều kiện tiên quyết để bóng đá trẻ tồn tại”.
Ở PVF có một khẩu hiệu rất ấn tượng: “Thay đổi hay là chết!”, và theo GĐĐH Nguyễn Xuân Nam: “Do là một trung tâm đào tạo trẻ còn rất mới nên chúng tôi phải đổi mới và học hỏi hàng ngày từ các CLB bóng đá trẻ trong nước lẫn thế giới để tồn tại và phát triển!”.
Có một thực tế là PVF đào tạo cầu thủ để bán cho các CLB, nhưng đầu ra hiện đã được tính toán ra sao? Trước vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Nam cho biết: “Chúng tôi chia làm 2 giai đoạn huấn luyện. Giai đoạn huấn luyện cơ bản sẽ kéo dài đến năm các cầu thủ 18 tuổi. Sau đó, những cầu thủ không đạt tiêu chuẩn nâng cao sẽ được chúng tôi chuyển nhượng với chi phí rất thấp, thậm chí tặng không cho những địa phương chân rết đã giúp chúng tôi trong tuyển chọn. Giai đoạn huấn luyện đỉnh cao bắt đầu khi các cầu thủ ở độ tuổi từ 19 đến 22, giai đoạn này chúng tôi sẽ liên lạc để gửi các cầu thủ vào thi đấu cọ xát ở các CLB trong cả nước. Việc chuyển nhượng các cầu thủ khi họ từ tuổi 21 trở đi. Do là tổ chức phi lợi nhuận, nên giá chuyển nhượng của chúng tôi sẽ rất vừa phải, bởi việc đào tạo trẻ ở bóng đá Việt Nam khó đòi hỏi chuyện có lãi”.
Như vậy, trận chung kết U17 chiều nay cũng là cơ hội để các gương mặt trẻ của PVF “chào hàng”, dù họ vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện ban đầu và xem ra có không ít cầu thủ được đánh giá sẽ tỏa sáng vào một ngày không xa.
Gần một chục năm trước, khi còn khoác áo đội bóng Hòa Phát - Hà Nội, ông Vũ Hồng Việt có tâm sự với người viết: “Lãnh đạo đội bóng muốn tôi gắn bó lâu dài. Họ hứa sẽ đầu tư để sau này tôi trở thành một HLV chuyên nghiệp! Đó cũng là con đường mà tôi muốn đi, là giấc mơ lớn mà tôi muốn thực hiện”.
Lần đầu tiên góp mặt ở một VCK, nhưng U17 HN.T&T đã tiến thẳng đến trận chung kết. Đó là thành tích (bước đầu) đáng khen ngợi đối với đội bóng Thủ đô. Với bản thân HLV Vũ Hồng Việt thì tất cả như một giấc mơ.
Lần đầu tiên được HLV Trần Bình Sự bố trí đá chính tại V-League trong trận đấu giữa Than QN và Đồng Nai (vòng 21), vậy mà Phan Lưu Thế Sơn đã tự đào hố chôn vùi sự nghiệp của mình.
Tối qua (24/7), trên chiếc thuyền Cung đình Long Quan tại xứ Huế mộng mơ, buổi giao lưu truyền thống “báo Bóng đá & những người bạn” đã được tổ chức trong bầu không khí trẻ trung, cởi mở nhưng cũng vô cùng sâu lắng.
Sau 10 lần chia nhau 10 chiếc cúp vô địch, SLNA và SHB.ĐN đã thất bại nặng nề ở giải lần thứ 11 này, đội thì bị loại từ vòng bảng, đội thì không lọt vào VCK. Vì thế, sau trận chung kết chiều nay, trên bảng vàng sẽ có tên một nhà vô địch mới…
Tranh thủ quãng nghỉ trước mùa giải mới, các cầu thủ của Cao Su Đồng Tháp là thủ môn Bửu Ngọc, hậu vệ Phước Thạnh, Văn Ngân, Minh Lợi, Thanh Hậu… đã tổ chức một giải đấu bóng đá mini nhằm kêu gọi học bổng cho những học sinh nghèo tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Trước thông tin Công ty cổ phần ôtô Trường Hải tạm ngưng ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng khi các cầu thủ của CLB Đồng Nai dính vào tiêu cực, BONGDAPLUS đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Long, GĐĐH CLB Đồng Nai về vụ việc này.
Sau khi 6 cầu thủ bị C45 Bộ Công an bắt giữ, đội Đồng Nai cũng bị ảnh hưởng theo. UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đội bóng này xin lỗi NHM tỉnh nhà sau những sự việc vừa xảy ra.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn