Bóng Đá Plus trên MXH

Malaysia nối gót Việt Nam bị loại, HLV Hàn Quốc xin lỗi NHM

09:58 ngày 21/01/2024
6
HLV Kim Pan Gon đã xin lỗi toàn thể NHM sau khi Malaysia thất bại trước Bahrain và sớm bị loại ở Asian Cup 2023.

    Malaysia có trận đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn nhận trận thua tiếc nuối 0-1 trước Bahrain ở lượt trận thứ 2 Asian Cup 2023. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ali Madan ghi ở phút 90+5. Với kết quả này, Malaysia đã nối gót Việt Nam chính thức chia tay Asian Cup 2023 chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng.

    “Không có gì sai khi đội lại nhận thất bại. Đây là trình độ của chúng tôi. Có lẽ việc chọn tôi là sai? Liệu tôi có phải là HLV phù hợp không? Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng các cầu thủ. Tuy nhiên, đây là những vấn đề của tôi chứ không phải của các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Malaysia hay công chúng. Đây đều là những vấn đề của tôi”, HLV Kim Pan Gon nhận mọi trách nhiệm về mình sau thất bại của Malaysia.

    Nhà cầm quân 55 tuổi người Hàn Quốc nói thêm về trận đấu: “Chúng tôi đã không kiểm soát và chiếm ưu thế. Đáng lẽ chúng tôi có thể hòa nhưng lại không may mắn. Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là một cách tiếp cận tốt hơn và đây là lúc chúng tôi cần thực hiện mọi việc từng bước một”.

    Malaysia thất vọng khi sớm bị loại khỏi Asian Cup 2023

    Malaysia thất vọng khi sớm bị loại khỏi Asian Cup 2023

    Sau khi có màn thể hiện ấn tượng ở vòng loại World Cup 2026, Malaysia nhận được nhiều kỳ vọng trong lần tái xuất Asian Cup sau 43 năm. Tuy nhiên, đội quân của HLV Kim Pan Gon lại gây thất vọng lớn khi lần lượt để thua Jordan với tỷ số 0-4 và Bahrain 0-1, qua đó sớm dừng bước ở giải đấu số 1 châu lục.

    Sau khi trận đấu khép lại, HLV Kim Pan Gon đã gửi lời xin lỗi tới NHM Malaysia vì kết quả không như kỳ vọng. “Rất nhiều CĐV đã đến cổ vũ chúng tôi và người dân Malaysia cũng đã ủng hộ rất nhiều. Một lần nữa, với tư cách là HLV, tôi xin lỗi. Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ và trận đấu này cho thấy chúng tôi đang ở đâu. Với tư cách là một HLV, rất khó chấp nhận kết quả này”, ông Kim nói.

    Song Anh • 09:58 ngày 21/01/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    6
    Bình luận
    • Chủ nhật 10:34 ngày 21/01/2024

      Thua có 1 trái ở phút bù giờ là quá thành công rồi. Chỉ nên xin lỗi khi thua đội bóng hạng 146 của Fifa

    • Thanh Nguyen 11:55 ngày 21/01/2024

      Thích ông này, đúng sai rõ ràng, rạch ròi. Quan trọng hơn khi đội chơi tệ ông nhận trách nhiệm về mình chứ ko đổ lỗi cho lí do khách quan hay từng cá nhân. Vff mời ông này thế cho lão Trâu-dê đội tuyển sẽ đá khác liền

    • Thanh Nguyen 11:30 ngày 21/01/2024

      nên cân nhắc mời ông Kim Pan Gon về . Malay chất lượng cầu thủ có hạn nhưng lối đá thời ổng rất có nét, bài bản chiến thuật rõ ràng. Cùng là người châu Á nên hiểu cầu thủ mạnh yếu điểm nào, sử dụng chiến thuật nào hợp lý.

    • Fan Juventus 12:25 ngày 21/01/2024

      Người ta yếu, gặp toàn đội mạnh, rời giải người ta xin lỗi, còn lão Trou nhà mình sao không thấy nói gì hết vậy?

    • trung voquoc 13:43 ngày 21/01/2024

      Thua đội cửa trên thì có gì mà xấu hổ, thua đội bị đánh giá thấp hơn mới đáng nói. Đã vậy còn oang oang đòi thắng cả Iraq.

    • Trinh Van Tuan 13:56 ngày 21/01/2024

      Ông HLV của Việt nam thì như nào nhỉ? ^^

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay