Bóng đá nữ Việt Nam và câu chuyện đam mê

Phùng Tuấn Đạt
14:38 ngày 11-03-2019
Đối với bóng đá, khán giả và các nhà tài trợ là những thứ rất quan trọng, đó là nguồn đầu tư về mặt vật chất hay cả về mặt tinh thần cho các cầu thủ nhưng với bóng đá nữ đó lại là ước mơ khó đạt được.
Bóng đá nữ Việt Nam và câu chuyện đam mê
Khán đài vắng tanh với lác đác vài CĐV quả thật làm chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Trên sân các cầu thủ vẫn cứ đá bóng, vẫn có những pha va chạm mà máu có thể đã đổ, những giọt mồ hôi vẫn rơi thế nhưng CĐV lại không thấy đâu.

Đơn cử như những trận đấu của Hà Nội hay Than Khoáng Sản Việt Nam tuyệt nhiên CĐV không có đến mức các cầu thủ và BHL của các đội khác phải đến xem. Đó là những trận đấu của những đội khách nhưng đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam hay TP .HCM thì sao cũng chẳng mấy ai quan tâm đến đơn giản vì họ đã quá nhiều cái để giải trí.

Một trận đấu bình thường của V.League cũng có số khán giả hơn cả những trận đấu được xếp vào hàng kinh điển của bóng đá nữ Việt Nam và nếu để tìm ra được các khán giả đến sân xem bóng đá nữ có lẽ chỉ có trận khai mạc và chung kết là đông CĐV nhất. Chẳng riêng  gì các CLB, ĐTQG nữ cũng chẳng nhận được là bao sự quan tâm của fan. Đơn cử như ASIAD 2018 trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa chúng ta để thua cũng chẳng mấy người mặn mà ngồi trước màn hình Tivi để đón xem vì đối với họ bóng đá nam mới là niềm đam mê bất diệt.


Cứ cho là họ đang bận ngây ngất trong men say của bóng đá nam, nhưng đến cả các trang báo cũng ít đưa tin về bóng đá nữ ít đến mức trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa chúng ta gần như không biết ĐT nữ sẽ đá, nếu không phải là một người thường xuyên theo dõi lịch bóng đá. Đâu có phải mỗi chuyện khán giả hay báo đài, bóng đá nữ còn phải chịu sự thiệt thòi, vô cảm của chính những người được gọi là có ảnh hưởng và các nhà tài trợ.

Hãy nhìn sang bóng đá nam hay Futsal, họ được rất nhiều hợp đồng tài trợ lâu dài lên đến vài tỉ đồng nhưng bóng đá nữ thì vẫn là sự thờ ơ đến đáng buồn.

Lương thưởng cho những cô gái đá bóng cũng chẳng phải dạng khá khẩm. Nếu so một cầu thủ nữ được nhận lương với HLV của giải hạng nhất thì cầu thủ này vẫn còn kém một số tiền nhỏ chứ chúng ta chưa nói so giữa những ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết với các nữ cầu thủ.


Đọc những dòng trên chắc chắn nhiều CĐV phải thấy đau xót cho các cầu thủ nữ, những người đã vượt qua định kiến của xã hội, vượt qua sự chỉ trích của gia đình, vượt qua giới hạn của chính bản thân nhưng nhận lại là gì sự vô tâm của những người có quyền, sự lãng quên của CĐV và còn nhiều hơn thế nữa. Họ đã quên đi rằng mình đang đá bóng nhưng không ai xem. 

Thế nhưng trên tất cả, họ có tinh thần bất diệt, có niềm tin vào giấc mơ một ngày nào đó bóng đá nữ sẽ được đón nhận hơn trong mắt các CĐV, khát khao đưa ĐT nữ Việt Nam vươn ra World Cup. Và còn nhiều những ước mơ, hoài bão của những cô gái đá bóng, của những người vẫn miệt mài ra sân không quản mưa nắng, không màng đến khán giả có để ý, lãnh đạo có động viên hay lương thưởng có bấp bênh. Trên tất cả họ đã sống với niềm đam mê vô tận với túc cầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x