Diego Maradona: Những thiên tài thường dạo chơi qua trần gian theo cách của riêng họ

Huỳnh Tiến Phát
13:39 ngày 02-12-2020
Maradona là người mà 100 năm chỉ có 1, nên khi cuộc dạo chơi của một thiên tài qua trần gian này đã hết, thật không phải khi không viết về ông.

Mùa EURO 1988 tại Tây Đức, khi ba má tôi mang về chiếc tivi trắng đen đầu tiên trong xóm, tôi chỉ mới bắt đầu mường tượng ra niềm vui to lớn mà bóng đá mang lại, tối nào nhà tôi cũng đông nghẹt bà con bạn hữu. Thời đó, vì thiếu thông tin quá đỗi nên chiếc tivi trắng đen đã là cả một thú giải trí thời thượng, và là nỗi khát khao được tận hưởng của nhiều đứa trẻ.

Cũng từ đó, tôi bỗng trở nên oai phong lắm vì là người có quyền canh cửa, nhờ vậy mà những đứa bạn to xác thường ngày hay ăn hiếp bọn nhỏ lại trở nên “quy phục”, tụi nó còn hứa là sẽ bảo kê tôi bất khả xâm phạm chỉ để tối tối hy vọng được tôi cho vào cửa. Tôi vẫn còn nhớ những cái khoác vai “thân tình” như người lớn của những người bạn trẻ thơ khi được tôi ưu ái, như là một sự khẳng định sự thân thiết để mong được tôi cho vào xem những lần sau nữa. Những năm tháng không thể nào quên đó, tôi vẫn chưa biết nhiều về sự tuyệt vời của bóng đá.

Cúp Thế giới 1994 tại Mỹ, cả xã tôi cũng chỉ có vài chiếc tivi màu, cơ sở kinh doanh nức tiếng lúc đó của gia đình tôi khách đông không thở nổi, không ai có thể ngồi được để thưởng thức bóng đá vì diện tích cho phép của mỗi vài trăm con người chỉ còn là một đôi bàn chân đứng. Ngày đó, anh em tôi may mắn chứng kiến một cá nhân đã tạo nên nơi đám đông niềm vui thích cực độ, bất kỳ ai cũng đều gọi tên và nói về Maradona. ‘’Maradona kìa’’, ‘’Maradona đâu’’, ‘’có Maradona không?’’, và sẽ là một nỗi buồn tưởng như vô hạn hiện lên nét mặt khi hôm đó không được xem Maradona chơi bóng.

Tình yêu và căn phòng có hàng ngàn bức ảnh về bóng đá của anh em tôi sau này, cũng bắt đầu từ đấy.

Thật tuyệt vời khi tình yêu bóng đá của thế hệ chúng ta ngày đó, được bắt nguồn từ một cá nhân xuất chúng nhất, chính là Diego Maradona vĩ đại.

2. Nói về thuở ấu thơ, cùng với niềm vui thích cực độ của đám đông trước chiếc tivi thời xưa cũ, khi mà sự bùng nổ của công nghệ thông tin chưa thực sự bắt đầu, để thấy được giá trị và tài năng kiệt xuất mà đôi chân ma thuật của Maradona mang lại cho bóng đá. Với tài năng xuất chúng đó, nếu có sự hỗ trợ lan tỏa gấp trăm ngàn lần của cuộc cách mạng số, cùng với đội ngũ giúp việc và những thiết bị phục hồi, bổ trợ tối ưu trong y học như bây giờ, không biết Maradona của ngày đó sẽ còn làm nên được những điều phi thường nào trong bóng đá nữa?

Lúc đó, hẳn Maradona sẽ đồng hóa tất cả mọi tôn giáo trên trái đất này thành một. Bởi đương thời, những gì mà ông làm được đã là một thứ tôn giáo, và bản thân ông là vị giáo chủ vĩnh hằng của hàng triệu tín đồ trong túc cầu giáo.

Có vẻ là quá phô trương, nhưng cũng nên một lần nói như thế để thể hiện sự tiếc nuối của tôi khi một thiên thần mà Chúa phái xuống trần gian để chơi một thứ bóng đá bằng những vũ điệu mê hoặc, rồi đạt đến đỉnh vinh quang trên tầm thế giới, nhưng lại không thể vượt qua được chính mình bởi những cám dỗ.

Tôi sẽ luôn yêu thương và không bao giờ trách bỏ một cậu bé nghèo, lớn lên trong khu ổ chuột ở thủ đô Buenos Aires với một tình yêu bóng đá bất tận, thuần khiết, giữ mãi trái bóng trên đôi chân mình, vượt qua tất cả sự bụi bặm, va đập và bạo lực của đường phố để vươn lên và hình thành tính chiến đấu không thể đánh chặn, sự mưu mẹo đầy Nam Mỹ và trình diễn một thứ bóng đá mê mẩn. Nếu có trách thì hãy trách chúng ta đã quá cuồng nhiệt, cưng chiều đến mức chìa ra những cám dỗ trần ai đầy trước mặt Diego, chỉ vì chúng ta đã quá choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng những điều chưa từng được trông thấy mà Maradona tạo nên từ quả bóng.

3. Có rất nhiều danh xưng được đặt cho Cậu Bé Vàng của bóng đá, nhưng tôi có một lý lẽ rất riêng chỉ để gọi ông là Người kể chuyện cổ tích đêm đêm cho những đứa trẻ.

Bởi chúng ta không thể nào quên những năm tháng đẹp nhất của Maradona khi đến với Napoli, nó hệt như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại khi một đội bóng nghèo nàn của miền nam nước Ý bỏ ra số tiền nhiều nhất thế giới chỉ để có được Diego, để rồi chính Diego là người mang đến những vinh quang mà Napoli chưa từng nếm trải. Trong những tháng năm tuyệt vời đó, bằng tài năng thiên phú của mình, Maradona đã chơi thứ bóng đá như thể đối thủ của mình chỉ là những đứa trẻ vậy.

Vậy nên, với những điều cổ tích tại Napoli, đã có rất nhiều miếu thờ đã được dựng lên tại Naples chỉ để thờ những lọn tóc của Maradona. Ở đó, những câu chuyện cổ tích hằng đêm vẫn luôn được truyền tai nhau kể, tạo nên niềm cảm hứng vô bờ cho hàng triệu trẻ em chơi bóng, bằng niềm vui, sự can đảm và khát vọng. Đó là cả một di sản lớn lao hơn bất kỳ điều gì trong bóng đá.

Cảm ơn Diego, người đã thả hồn vào quả bóng, đã mang đến cho bóng đá những gì tinh tế nhất mà trước đó chưa hề có, biến sân bóng những năm 80, nơi ông hiện diện, thành sân khấu của riêng mình.

Những tranh cãi, xem ai mới là người xuất sắc nhất, cũng sẽ ít đi với những thế hệ sau này, nếu làm hệ quy chiếu từ câu nói thường được truyền tai nhau của những người yêu bóng đá thời đó: "Bạn biết không, chỉ việc được xem những điều kỳ diệu từ đôi chân của Diego thôi, đã là một điều đáng sống"

4. Trở lại với những lời đầu tiên tôi viết, 100 năm chỉ có 1, hẳn là không đủ, bởi với tài năng kiệt xuất đến phi thường của mình, không một ngôn từ nào trên thế gian này có thể lột tả hết được những gì mà Diego mang lại.

Khả năng kiểm soát trái bóng của Diego phi thường đến nỗi, khi ông qua đời, có lẽ quả bóng cũng cảm thấy cô độc, nó sẽ khóc khi mất đi chủ nhân thực sự của mình.

Tạm biệt, Diego yêu quý!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x