Nguyễn Minh Châu: 15 năm và mối tình với đất cảng

Phùng Tuấn Đạt
15:05 ngày 18-12-2018
Minh Châu không nổi tiếng nhưng tài năng của cựu cầu thủ Hải Phòng không hề kém cạnh mà có phần nhỉnh hơn lứa đàn em hiện tại.
Nguyễn Minh Châu 15 năm và mối tình với đất cảng.
Sáng nay khi tình cờ truy cập các web thể thao tôi lại tình cờ tìm được một bài viết về cựu cầu thủ của Hải Phòng và tuyển Việt Nam Minh Châu và chợt nhớ lại nhiều điều về cầu thủ này. Tôi xin kể cho các bạn đọc ở đây câu chuyện về một mối tình 15 năm nhé.

Minh Châu sinh ra tại Quảng Ninh, nhà anh ở gần sông Quảng Yên vì vậy từ nhỏ anh đã bơi rất giỏi và ham mê bóng đá. Vì là con út trong gia đình 7 người con nên Minh Châu được tạo nhiều điều kiện để theo đuổi đam mê của anh.

Năm 17 tuổi Minh Châu gác lại chuyện học tập để rời xứ than sang đất cảng theo tiếng gọi của đam mê và mong muốn trở thành một tiền đạo lừng lẫy như Ronaldo "béo" - cầu thủ mà anh thần tượng thời bấy giờ. Nhưng tạo hóa không ban cho anh đôi chân khéo léo như Rô "béo", thay vào đó là một thân hình hộ pháp và tinh thần máu lửa.

Minh Châu tập cho đội U21 Hải Phòng và năm 2003 anh được đôn lên đội một của Hải Phòng đá V.League.

Năm 2008 Minh Châu được HLV Calisto triệu tập vào ĐT Việt Nam để tham dự AFF Cup 2008, giải đấu mà Minh Châu đóng vai trò tiền vệ trụ, người chơi thấp nhất hàng tiền vệ. Vị trí này tuy không hào nhoáng, dễ nhìn thấy sự  xuất sắc như vị trí tiền đạo của Công Vinh nhưng nếu hiểu hết thì Minh Châu xứng đáng là một chiến binh thầm lặng của ĐT Việt Nam tại chiến dịch AFF Cup năm đó.


Minh Châu đá cho Hải Phòng suốt sự nghiệp và theo chia sẻ của anh cùng với nhiều nguồn thông tin khác thì chủ tịch CLB Quảng Ninh từng có ý định đưa Minh Châu về đất mỏ.

Lúc đó khi Minh Châu bị chấn thương đầu gối chủ tịch của Quảng Ninh đã gọi điện và đặt yêu cầu nếu Minh Châu chịu quay lại quê nhà Quảng Ninh thì ông sẽ lập tức đưa tiền để giúp anh sang Singapore phẫu thuật chấn thương ngay. Anh đã khóc và cảm động với tấm lòng của ông nhưng cái duyên mà tạo hóa nối cho anh và Hải Phòng đã là vĩnh cửu và dù thế nào anh vẫn là người của đất cảng.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mối duyên nào cũng có lúc phải chia li. Steven Gerard công thần của Liverpool khi đã không còn đủ sức mạnh để chơi bóng đã bị đẩy đi không thương tiếc và Minh Châu, khi anh hiểu mình không còn có thể theo CLB nữa anh đã biết lúc mà cuộc tình kết thúc là đây.

V.League 2017 còn 3 vòng đấu, Minh Châu đã nhận giấy thanh lý và anh chấp nhận bỏ lại tất cả để rời đi dù vẫn muốn tạm biệt đồng đội, nhìn Hải Phòng lần cuối. Nhưng khi tạo hóa muốn anh đi, anh sẽ lại phải đi.

Hải Phòng đã có nhiều vụ chia ly: Những nhà tài trợ đến rồi lại đi, chủ tịch đến rồi lại đi, cầu thủ đến rồi lại đi, chỉ còn lại Minh Châu luôn ở đó. Khi chính anh đi, có lẽ nhiều người sẽ không thực sự mặn mà nhưng với một fan của Hải Phòng thì Nguyễn Minh Châu mãi mãi là một công thần. Hôm Việt Nam thắng Malaysia, Minh Châu không thể góp mặt để chứng kiến những đàn em của anh thi đấu nhưng ở Australia anh sẽ hướng về Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x