Man City vừa xuất sắc đánh bại M.U 2-1 ngay tại Old Trafford để khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là thắng lợi xứng đáng dành cho các vị khách bởi HLV Pep Guardiola của họ đã đi 5 nước cờ vô cùng cao tay.
1. Sử dụng Guendogan và kéo Fernandinho xuống chơi hậu vệ
Khi trung vệ Vincent Kompany cảm thấy không ổn và muốn nghỉ ngơi sau hiệp 1, thay vì để Eliaquim Mangala đá thay cầu thủ người Bỉ HLV Guardiola lại tung tiền vệ Ilkay Guendogan vào sân. Cùng với đó, ông kéo tiền vệ Fernandinho xuống chơi như một tiền vệ. Quyết định của HLV Guardiola đảm bảo Man City vẫn cầm được bóng và triển khai tấn công mạch lạc từ ngay phần sân nhà.
2. Dùng tiền đạo ảo
Ngay cả khi giành được suất đá chính từ Sergio Aguero, Gabriel Jesus cũng không hoạt động như một tiền đạo chính thống. Cầu thủ người Brazil này thường xuyên dạt sang cánh trái để Leroy Sane đảo sang cánh phải, còn Raheem Sterling chơi trong vai trò của một "số 9 ảo". Kết quả là các hậu vệ M.U hoang mang không biết theo kèm ai, trong khi các cầu thủ tấn công Man City mặc sức tung hoành làm rối loạn phòng tuyến đội chủ nhà.
3. Trung thành với triết lý riêng
Khi trận đấu diễn ra được chưa đầy 10 phút, HLV Guardiola tỏ ra bực tức khi chứng kiến Kompany phá bóng lên tuyến trên không cho ai. Ngay lập tức, ông đã ra ký hiệu yêu cầu các học trò bình tĩnh phối hợp để đưa bóng lên từ phần sân nhà thay vì đưa ra những quyết định nóng vội mà thiếu hiệu quả. Từ thời điểm đó, Man City phối hợp nhuần nhuyễn hơn và kiểm soát được thế trận.
4. Để Jesus đá thay Aguero
Tiền đạo Sergio Aguero không quá sắc bén trong vài tuần trở lại đây, nhưng anh lại có thành tích rất đáng nể trong những trận derby thành Manchester khi có đến 8 pha lập công sau 11 lần đối mặt Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, HLV Guardiola vẫn đặt niềm tin vào Jesus chứ không phải siêu tiền đạo người Argentina. Cựu HLV Barca làm vậy vì cho rằng Jesus hợp cùng Sane và Sterling có thể gây ra nhiều rắc rối cho M.U. Thực tế chứng minh nhận định này là đúng đắn, bởi Man City đã giành chiến thắng mà chẳng cần Aguero thi đấu một phút nào.
5. Gia cố hàng thủ bằng Mangala
HLV Guardiola không thuộc mẫu nhà cầm quân thích "đỗ xe buýt" trước khung thành như đồng nghiệp Mourinho. Tuy nhiên, khi nhận thấy Man City cần bảo toàn lợi thế mong manh khi đã dẫn 2-1, ông đã tung hậu vệ Mangala vào thế chỗ Jesus ở phút 59. Nhờ có Mangala, người đã có vài pha đánh chặn xuất sắc trong 30 phút cuối trận, Man City đã không để M.U gỡ hòa và cuối cùng cũng rời Old Trafford với 3 điểm trọn vẹn.
Marco Asensio là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ này đang có dấu hiệu chững lại vì HLV Zinedine Zidane.
Hàng thủ Valencia phải làm gì để vô hiệu hóa Lionel Messi? Có đến hàng chục cái "gạch đầu dòng", để giới bình luận tha hồ phóng bút liệt kê, giới chuyên môn tha hồ phát biểu. Đấy là việc của họ - việc "nói", hoặc "viết". Nực cười ở chỗ: "chủ sở hữu" duy nhất của công việc cực kỳ khó khăn này - hiểu theo nghĩa phải "làm" chứ chẳng phải "nói".
Nếu như tại Ngoại Hạng Anh, sơ đồ 3 hậu vệ đang trở nên thịnh hành thì ở La Liga, dòng chảy chiến thuật cũng có sự dịch chuyển lớn khi 4-4-2 trở thành sơ đồ chiến thuật thời thượng.
Sau khi đánh bại Anderlecht rạng sáng qua, chuỗi trận thắng của Bayern dưới thời Jupp Heynckes đã được nâng lên con số 9. Song không ai ở Bayern có thể vui mừng khi rời đất Bỉ, bởi màn trình diễn tệ hại của Hùm xám và cái giá phải trả là chấn thương của hai trụ cột.
Đánh bại Qarabag với tỷ số 4-0, Chelsea đã đủ điểm vượt qua vòng bảng Champions League. Chiến tích của nhà ĐKVĐ Premier League một phần xuất phát từ những chuyển biến trong chiến thuật mà HLV Antonio Conte mang tới. Chelsea hiện nay có thể ra sân với sơ đồ khác nhau và vẫn đều đặn giành chiến thắng.
Trong khi chờ những đối thủ tương xứng, rạng sáng qua, PSG tiếp tục dạo chơi trên xác của Celtic như đã từng làm với Anderlecht, Bayern Munich. Hàng công khủng khiếp với những Neymar, Mbappe, Cavani đang reo rắc nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu.
Nếu như Messi là nguồn cảm hứng trên hàng công, thì Ter Stegen lại là chỗ dựa tinh thần nơi hàng thủ Barca. Ở trận hòa 0-0 với Juventus rạng sáng qua, thủ môn người Đức lại có một màn trình diễn tuyệt vời khi cản phá thành công cả 3 cú dứt điểm trúng đích của đối phương.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Arsenal sẽ để mất điểm trong trận derby Bắc London với Tottenham, qua đó để mất ngôi đầu vào tay Man City, đội khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Nottingham.
Ngôi sao của MU, Bruno Fernandes đã thể hiện vai trò của một đội trưởng thực sự trước Sheffield United, khi góp công lớn vào chiến thắng của MU hồi giữa tuần trong bối cảnh bị gãy ngón tay.
Kèo vàng: Trận đấu giữa chủ nhà Frosinone với Salernitana tại vòng 34 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/4. Nhiều khả năng Frosinone sẽ thắng kèo châu Á trận này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn