“Các đối thủ đang ngửi thấy máu” - thủ môn huyền thoại người Đan Mạch Schmeichel nói - “Tôi háo hức muốn thấy vấn đề của M.U được giải quyết như thế nào”. Và đó chỉ là ví dụ nhẹ nhàng nhất về một làn sóng “đánh hội đồng” David Moyes từ giới truyền thông Anh xuất hiện trong vài ngày gần đây. Sự kiên nhẫn đang dần đánh mất.
“David Moyes không phải là Midas: mọi thứ ông ta chạm vào đều biến thành rơm” - nhật báo Telegraph bắn một phát đại bác lớn vào thẳng Old Trafford. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức người ta nói về Moyes với giọng nặng nề đến mức ấy. Midas là vị vua trong truyền thuyết, người chạm vào bất cứ thứ gì cũng biến nó thành vàng. Moyes từng được hy vọng trở thành một Midas (bởi một người như thế mới xứng đáng kế vị Sir Alex Ferguson). Người Anh rất tôn trọng ông, với những gì ông đã làm ở Everton. Nhưng giờ, họ bắt đầu nói về David Moyes bằng một giọng nặng nề.
“Đây không phải là Moyes” - trang mạng Football.co.uk giật tít. “Đồng hồ đếm ngược đã chạy” - tờ Daily Mail hô hoán. “Trong đầu của Moyes giờ đang ca vang bài ‘Hãy quay về với cái máng cũ’” – chuyên mục trào phúng Fiver của tờ Guardian mỉa mai về việc ông chọn Fellaini là ứng viên tiếp theo trong số rất nhiều ứng viên cho hàng tiền vệ Man United.
Biến thành rơm? Quỷ đỏ chưa biến thành rơm. Điều đó sẽ phải được kiểm chứng trong mùa giải này. Nhưng ánh hào quang xung quanh M.U thì đã sứt mẻ khi David Moyes chưa chứng tỏ được một điều gì kể từ ngày nhậm chức nếu không muốn nói là chỉ tạo ra những điều tồi tệ.
Thị trường chuyển nhượng đang trở thành nơi phản ánh hình ảnh ốm yếu của M.U dưới thời David Moyes: họ liên tục trượt các mục tiêu quan trọng và đang tỏ thái độ trong việc giữ chân Rooney.
Đến giờ phút này M.U mới tiêu có 1,5 triệu bảng (1,7 triệu euro) trên thị trường chuyển nhượng dành cho một cầu thủ là Varela, nghĩa là bằng khoảng 1/70 so với số tiền mà Man City đã chi ra để tăng cường lực lượng. Vấn đề không nằm ở việc họ có muốn tiêu tiền hay trả lương cầu thủ bao nhiêu, mà hoàn toàn nằm ở những nhân sự mới của BLĐ và BHL.
Tân GĐĐH Ed Woodward đang bị chỉ trích là quá chậm chạp trong việc tham gia thị trường chuyển nhượng. Ông đi theo đội gần hết tour châu Á, đến tận khi đặt chân sang đến Australia là điểm đến cuối cùng, mới quay trở về Anh để lo việc chuyển nhượng. Người ta tự hỏi rằng với vài ngày ngắn ngủi, Woodward có thể thuyết phục các mục tiêu như thế nào, nhất là khi họ đang hoài nghi triển vọng của M.U trong mùa giải tới.
Tại sao họ hoài nghi? Lý do là David Moyes. Ông là một “tân binh” trong sân chơi của các đại gia và không thể đảm bảo cho thành công theo cách của Sir Alex. Đáng ra, nếu họ hoài nghi thì M.U phải dành thêm thời gian để thuyết phục, đằng này, thứ nào cũng không có, cả niềm tin lẫn sự chân thành.
Cộng tất cả với vụ lùm xùm của Rooney - đồng hồ đếm ngược đang điểm với David Moyes và ông cần làm rất, rất nhiều để quay ngược định kiến.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn