West Ham bỏ ra số tiền kỷ lục của CLB 15 triệu bảng cho Carroll, nhưng cho tới giờ tiền đạo này vẫn chưa ra sân trận nào. Dính một chấn thương gót chân vào đầu mùa, chân sút 24 tuổi người Anh dã dành thời gian ở Bỉ để hồi phục. Tuy nhiên, vẫn chưa biết Carroll bao giờ mới trở lại.
Stevan Jovetic (Manchester City)
Chữ ký trị giá 22 triệu bảng tời từ Fiorentina mới chỉ có 1 trận đá chính cho Man City, và 2 trận vào sân từ ghế dự bị, chưa có bàn nào. Chân sút người Montenegro có 2 bàn vào lưới Wigan trong chiến thắng 5-0 ở League Cup, nhưng anh gặp khó khăn trong việc gây ấn tượng ở Premier League bởi những vấn đề về thể lực.
Pablo Osvaldo (Southampton)
Một chân sút nữa có giá 15 triệu bảng, khi anh chuyển tới Southampton từ Roma vào giữa tháng 8. Bàn duy nhất của Osvaldo cho tới giờ là vào lưới đội bét bảng Crystal Palace. Công bằng mà nói thì các chấn thương đã cản trở sự hòa nhập của anh, nhưng tiền đạo có biệt danh “Jack Sparrow” này có vẻ thiếu bước đột phá cần thiết trong cuộc tìm kiếm những bàn thắng mà anh đã hứa hẹn khi tới St. Mary.
Jozy Altidore (Sunderland)
Nhiều sức mạnh nhưng thiếu sự sắc sảo, tiền đạo người Mỹ là một hợp đồng mới khác chưa có bàn thắng nào mùa này. Altidore chuyển đến với giá 6,5 triệu bảng từ AZ Alkmaar. Anh đã đá 9 trận cho Sunderland và trận trắng tay gần nhất là một thất bại trước CLB cũ của anh Hull City hôm thứ Bảy. Với Hull City mùa 2009/10, Altidore cũng chỉ ghi 1 bàn trong 28 trận.
Jozy Altidore (trái)
Cầu thủ người Hà Lan từ lâu đã là mục tiêu của nhiều CLB Anh cho tới khi HLV Chris Hughton có anh với giá 8,5 triệu bảng từ Sporting Lisbon. Giờ thì nhiều người đã hiểu tại sao những đội khác theo đuổi Van Wolfswinkel danh tiếng và có tiềm lực tài chính hơn hẳn Norwich lại không hành động. Anh ghi bàn trong ngày mở màn mùa giải vào lưới Everton nhưng im hơi lặng tiếng kể từ đó và đã bị đẩy lên ghế dự bị trong vài trận gần đây.
Gary Hooper (Norwich City)
Van Wolfswinkel ít ra còn có 1 bàn, Hooper thì vẫn đang trắng tay. Hughton bỏ ra thêm 5 triệu bảng để có chân sút đã ghi bàn làm vui cho Celtic và thậm chí từng được coi là một ứng viên cho ĐT Anh. Nhưng cả hai điều đó, những bàn thắng và việc được gọi vào ĐTQG, đều không đến với Hooper. Anh cũng trở thành chủ đề không thể tránh khỏi của những người vẫn so sánh sự chênh lệch về trình độ giữa hai giải đấu láng giềng Premier League và giải vô địch Scotland.
Victor Anichebe (West Brom)
Nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ khi The Baggie bỏ ra 6 triệu bảng cho một cầu thủ dù có tài, chủ yếu làm dự bị hơn là đá chính trong 8 năm với Everton. Có lẽ Anichebe vẫn chưa quen với việc vào sân ở đội hình xuất phát và sau 4 trận, anh vẫn chưa ghi được bàn nào.
Dwight Gayle (Crystal Palace)
Người duy nhất trong danh sách này đã ghi hơn 1 bàn ở Premier League, tiền đạo 23 tuổi này có thể giải thích rằng anh không gặp may khi bị đưa vào danh sách những người gây thất vọng. Dẫu vậy, với giá 6 triệu bảng từ Peterborough United, kỳ vọng đặt vào Gayle là nhiều hơn thế, nhất là cho một đội mới thăng hạng dựa cả vào anh như Palace. Gayle mới ghi 2 bàn sau 10 trận.
Dwight Gayle (phải)
HLV Paul Lambert đã tỏ ra có mắt nhìn cầu thủ khi bỏ ra 7 triệu bảng cho Christian Benteke mùa hè năm 2012. 12 tháng sau, với số tiền tương đương, ông đưa về tiền đạo người CH Czech Kozak. Bàn duy nhất của anh cho tới giờ giúp Villa có chiến thắng ở Norwich hồi tháng 9. Lúc này vẫn là quá sớm để đánh giá Kozak, vua phá lưới của Europa League mùa trước, nhưng cũng cần nhớ rằng, thật khó hiểu, anh không ghi nổi bàn nào ở Serie A cũng trong cả mùa trước.
Andreas Cornelius (Cardiff City)
Quá dễ chấn thương là vấn đề của chân sút 7,5 triệu bảng người Đan Mạch. Cornelius dính một chấn thương mắt cá vào đầu mùa và sau khi trở lại ở trận gặp Accrington ở League Cup, anh lại rời sân trên cáng và chưa ra sân kể từ đó.
Arouna Kone (Everton)
HLV Roberto Martinez lùng sục đội bóng cũ Wigan trong mùa hè và đưa về chân sút người Bờ Biển Ngà với giá 6 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Everton vẫn chưa cho Kone đá chính trận nào và 5 trận vào sân từ ghế dự bị không giúp anh chứng tỏ được ảnh hưởng của mình.
Iago Aspas (Liverpool)
Hoàn toàn mờ nhạt dưới cái bóng của Luis Suarez và Daniel Sturridge, Aspas, giá 7,2 triệu bảng, chưa ghi được bàn nào và không gây được ấn tượng tại Anfield. Các chấn thương cũng cản trở sự nghiệp của anh và một vấn đề ở hông sẽ khiến Aspas vắng mặt cho tới ít nhất là cuối tháng 11.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn