Arsenal chiến thắng West Ham bằng đội hình già nhất kể từ năm 2003

CHIÊU VĂN
11:52 ngày 16-04-2014
Đội bóng của Arsene Wenger tiếp tục duy trì hy vọng dự Champions League mùa sau dù chơi không thật tốt trong chiến thắng trước West Ham.
Arsenal chiến thắng West Ham bằng đội hình già nhất kể từ năm 2003

Thật buồn cho các CĐV Arsenal khi thấy bộ ba đá chính trên hàng công của họ ra sân trong trận đấu tối qua. Wenger, một HLV mà 10 năm trước có trong tay những cầu thủ tấn công siêu hạng như Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Sylvain Wiltord và Kanu để đưa Pháo thủ tới chức vô địch Anh, giờ phải hài lòng với Olivier Giroud đã kiệt sức, Yaya Sanogo còn quá non nớt và Nicklas Bendtner "vĩ đại".

Hàng công của Arsenal cần sự tăng cường không phải là bí mật gì lớn ở Premier League, nhưng trong thời điểm trọng yếu này của mùa giải, khi họ không được phép vấp ngã nữa bởi cuộc đua đã sắp hạ màn, là đáng báo động khi đội bóng áo đỏ-trắng phải dựa vào một hàng công như thế.

Đây có lẽ là trận đấu mà các cầu thủ Arsenal không thích ra sân nhất ở mùa này, bởi nó diễn ra chỉ 3 ngày sau 2 giờ đồng hồ quần thảo kiệt sức ở Wemlbey (thắng Wigan trên chấm phạt đền ở bán kết Cúp FA). Đội hình của họ cũng tổn thất nhiều vì nhân sự và lịch thi đấu dày đặc, buộc Wenger phải dựa vào kinh nghiệm mà minh chứng là cho ra sân đội hình có tuổi trung bình lớn nhất trong tất cả các trận của Arsenal kể từ năm 2003.


Arsenal tung ra sân đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất từ đầu mùa

Wenger từng cho ra sân những đội bóng lớn tuổi hơn trong quá khứ, như năm đầu tiên của ông ở Arsenal (với những cái tên như John Lukic, Andy Linighan, Ian Wright và trợ lý hiện giờ của ông là Steve Bould, ở trận gặp Nottingham Forest), nhưng có lẽ không nhiều người còn nhớ những trận đấu đó.

Trên khán đài, các CĐV West Ham giễu cợt Arsenal “đứng đầu bảng và làm hỏng tất cả”. Bầu không khí của phần khán đài cho đội khách càng thêm sôi động sau khi Antonio Nocerino và Matthew Jarvis bất thình lình có pha phối hợp mang lại màn mở tỉ số cho West Ham.

Nhưng cũng như ở Wembley, Arsenal đã hồi phục nhờ kinh nghiệm của họ. Santi Cazorla, Tomas Rosicky và Mikel Arteta tạo nền cho cuộc lội ngược dòng, và những người dứt điểm là Lukas Podolski cùng Giroud. Cú sút chân trái cực mạnh của Podolski giúp Arsenal gỡ hòa chỉ sau 4 phút. Rồi Giroud sửa sai cho pha dứt điểm hỏng ở hiệp một với cú chạm bóng điệu đà từ đường chuyền bổng của Thomas Vermaelen để đưa Arsenal vượt lên. Podolski ghi bàn thứ hai của anh ấn định chiến thắng ít người chú ý, nhưng cực kỳ quan trọng cho Arsenal.


Podolski lập cú đúp giúp Arsenal thắng trận

Dựa vào hai tiền đạo trên, vốn được đưa về cách đây 2 mùa để thay thế Robin van Persie, không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng đã luôn là phương án mà Wenger viện đến mỗi khi gặp khó khăn. Podolski có thể gây thất vọng ở bên ngoài vòng cấm, nhưng anh luôn là một chân sút nguy hiểm khi có bóng ở khu vực 16m50. Tiền đạo người Đức thật ra là tay săn bàn lợi hại nhất ở Arsenal hiện giờ, chỉ có điều anh không đủ thể lực và thể hình để đá cắm.

Điều thú vị là Wenger lại nói về việc chơi với một tiền đạo duy nhất ở cuộc họp báo sau trận. Chứng kiến những gì Podolski và Giroud thể hiện trước West Ham có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao Wenger lại miễn cưỡng để họ chơi gần nhau hơn và đá cặp thường xuyên hơn.

Trong tuyệt vọng, chiến lược gia người Pháp đã để Sanogo và Giroud đá cặp với nhau trong sơ đồ 4-4-2 cổ điển ở Wembley, trước một Wigan cũng đã mệt mỏi, và thật ngạc nhiên là Arsenal ngay lập tức tỏ ra nguy hiểm. Giroud và Podolski sẽ là một sự kết hợp đẳng cấp hơn thế.

Chấn thương dây chằng của Theo Walcott cho tới giờ đã là tai họa với Arsenal, nhất là khi vấn đề với vùng háng của Aaron Ramsey vẫn còn dai dẳng, khiến anh không thể đóng góp gì cho đội bóng trong suốt nửa mùa giải. Ramsey đã trở lại, và cho thấy giá trị của anh với cú đánh đầu kiến tạo điệu nghệ ở Emirates tối qua. Với việc Mesut Oezil có thể trở lại vào cuối tuần này, Arsenal có hy vọng sẽ bắt đầu chặng nước rút thành công vào giai đoạn khép lại mùa bóng.

Hàng công của đội bóng áo đỏ đã trở nên sắc bén vừa đúng lúc để họ gây áp lực lên Everton. Cúp FA và một suất dự Champions League, như thế là đủ để Wenger nói ông có một đội bóng thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x