Từ châu Âu đến nước Anh, trong vòng 2 tuần, Liverpool từ “ăn 4” sẽ chỉ còn có khả năng “ăn 1” đó là Cúp Liên Đoàn nhỏ bé. Nhưng chẳng ai khóc cho Liverpool cả, mà chỉ toàn tức giận trong ấy. Bởi trong 5 trận gần nhất, Liverpool thua 3, thắng 2, thủng lưới 7 bàn, hàng công không phải là “tịt ngòi” “kém duyên” mà xin nói luôn là “vô trách nhiệm”.
Trong hai trận đấu với Man United gần đây, người ta thấy rõ sự ngạo mạn của hàng công Liverpool trước Quỷ đỏ. Đồng ý rằng MU đã xuống rất sau và không còn cùng đẳng cấp cạnh tranh với The Kop. Thế nhưng “cọp chết để da”, người ta dù gì cũng là Man United, là đối thủ so kè với anh cả thế kỷ, là CLB nước Anh có số danh hiệu vô địch 20 lần.
Trong các trận đấu bình thường, đây có thể là đội b&oacut