Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsene Wenger: Chọn Champions League, chọn thất bại?
Việt Dũng • 15:50 ngày 17/03/2015
Một đội bóng lớn không được quyền lựa chọn đấu trường này hay đấu trường khác, càng không được phân vân giữa Premier League hay Champions League, bởi nhiệm vụ của họ là phải thành công ở tất cả các mặt trận đỉnh cao. Nhưng tình thế của Arsenal lúc này, có lẽ buộc Arsene Wenger phải lựa chọn…
    Bạn nghĩ cơ hội đi tiếp tại Champions League của Arsenal là bao nhiêu %, sau những gì đã thể hiện tại Emirates trước Monaco cách đây gần 3 tuần? Và ngay cả khi có làm nên điều kì diệu tại Stade Louis II vào rạng sáng ngày mai để giành vé đi tiếp, liệu có hy vọng nào cho “Pháo thủ” trước những “đại gia” châu Âu? Những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Arjen Robben ở một đẳng cấp quá khác so với Olivier Giroud, Francis Coquelin và Aaron Ramsey.

    Tức là việc Arsenal góp mặt ở đấu trường Champions League tới thời điểm này, có lẽ cũng chỉ là “được chăng hay chớ”, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng đấu bảng. Chẳng ai kỳ vọng nhiều ở họ, nên “Pháo thủ” có bị loại cũng chẳng khiến ai quá bất ngờ. Có chăng, điều đáng thất vọng là thầy trò Wenger lại “ngã ngựa” bởi một đối thủ bị đánh giá là “dễ chơi” như Monaco.

    Chuyện Arsenal vô địch cúp châu Âu, nói thẳng ra là viển vông. Họ cần những mục tiêu thực tế hơn. Và thực tế nhất lúc này, như ai cũng thấy, đó là cuộc chiến top 4 đang hồi khốc liệt. M.U, Liverpool hừng hực khí thế luôn sẵn sàng “hất cẳng” những đội xếp trên chỉ sau 1, 2 trận hụt bước. Với Arsenal và Man City, việc bị đẩy khỏi top 4 sẽ thực sự là thảm họa, có thể kéo theo sự sụp đổ hệ thống và sự ra đi của các HLV.


    Vì thế, những trận đấu còn lại ở Premier League đối với Arsenal và Man City đều là không được phép sai lầm. Chỉ có điều, ở giai đoạn lịch đấu dày đặc như thế này, thật khó để tránh khỏi một vài lần hụt bước. Chelsea đã bị Southampton cầm hòa ngay tại Stamford Bridge chỉ ít ngày sau khi bị PSG loại khỏi Champions League. Tuần này, tới lượt đội bóng cùng thành phố với họ, “Pháo thủ” Bắc London gặp thử thách tương tự.

    Arsenal sẽ hành quân đến Monte Carlo vào rạng sáng mai để đá lượt về với Monaco, chỉ 3 ngày trước khi họ bay tới vùng Đông Bắc nước Anh chạm trán Newcastle tại vòng 30. Nếu thắng dễ hoặc thậm chí… thua dễ Monaco thì không sao, chứ để trận đấu kéo sang hiệp phụ như Chelsea hay căng sức lên mà đá thì ở St James’ Park vào cuối tuần, thầy trò Wenger sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm trong một cuộc chiến thể lực, và nguy cơ mất điểm là rất rõ ràng.

    Như thế, một là chọn giữ sức cho cuộc chiến top 4, chủ động "buông" Monaco để tiếp tục nuôi hy vọng làm nên điều gì đó tại cúp châu Âu vào năm sau, hai là vắt kiệt sức quân để rồi có thể… vẫn bị loại và sang năm thậm chí có nguy cơ vắng bóng ở Champions League, Wenger sẽ phải lựa chọn. Vẫn biết trong bóng đá đỉnh cao phải luôn lấy chiến thắng làm mục tiêu, nhưng đã đến lúc “Giáo sư” cần thực tế.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội