Cafe tối: Marriner được mời gia nhập Interpol

TRẦN MINH
20:08 ngày 26-03-2014
Lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol đang gửi lời mời trọng tài Andre Marriner gia nhập lực lượng nhận diện tội phạm vốn tiêu tốn rất nhiều ngân sách của họ. Nhiệm vụ của Marriner là ngồi nhìn ảnh của những người bị tình nghi, chỉ cần ông nói người đó là tội phạm thì Interpol lập tức phóng thích hoặc loại khỏi danh sách điều tra.
Cafe tối: Marriner được mời gia nhập Interpol
Trọng tài Marriner đang trở thành cái tên rất "hot" tại nước Anh sau màn "lườm rau gắp thịt" nổi tiếng trong trận derby London giữa Chelsea và Arsenal. Rõ ràng Chamberlain là người chạm tay trong vòng cấm nhưng ông đã rút thẻ đỏ phạt Kieran Gibbs trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh Patrick Justice, trưởng phòng nhận diện tội phạm của Interpol, cho biết: "Chúng tôi tự tin trọng tài Marriner sẽ giúp ích rất nhiều. Ông ấy có khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thấy và bỏ qua những sự thật hiển nhiên. Đấy là phẩm chất cần thiết của một thám tử nhận mặt hàng đầu".

Bên cạnh đó, Interpol cũng đánh giá rất cao sự kiên định không gì lay chuyển nổi của ông Marriner. Bằng chứng là Chamberlain đã đên và hô 5 lần "Em mà", nhưng ông vẫn kiên quyết đuổi Gibbs ra khỏi sân. "Kiên định, vững vàng, sắt đá, đấy là 3 yếu tố để trở thành một nhân viên điều tra liêm khiết," anh Justice hồ hởi nói. 

Trước khi Interpol quyết định rời ông Marriner, họ đã điều tra rất kỹ về gốc gác của vị trọng tài 43 tuổi này. Thầy giáo tiểu học của ông Marriner cho biết ngay từ nhỏ ông đã bộc lộ năng khiếu nhìn A ra B của mình. Ông nói: "Cậu bé không phân biệt được Ray Charles và Stevie Wonder, không biết ai là John Lennon trong số 4 thành viên của Beatles. Nói chung là rất đặc biệt".

Được chỉ định bắt trận đấu của Newcastle, liệu Marriner có phân biệt nổi ai là Moussa Sissoko?

Interpol cũng đến gặp anh Lê Nhãn Cầu, bác sĩ nhãn khoa hàng đầu từ hàng chục năm qua, để hỏi về trước hợp của trọng tài Marriner. Bác sĩ Cầu cho biết: "Trong lịch sử Việt Nam từng có trường hợp nhận nhầm kinh điển trong truyện Trầu cau, nhưng lúc ấy trời nhá nhem tối. Còn đây là giữa sân cỏ sáng đèn, trường hợp nhận nhầm Gibbs với Chamberlain sẽ mau chóng trở thành kinh điển".

Hành động vượt ngoài sự dự liệu của ông Marriner cũng đã gây ra một núi khó khăn cho tiểu ban kỷ luật của FA. Được biết 12 thành viên của hội đồng đã phải bàn luận xem nên treo giò ai trong trận Arsenal gặp Swansea tới đây. Điệp viên của Cafe News đã kịp ghi âm và xin gửi đến quý vị bạn đọc một đoạn của cuộc tranh luận đầy ấy:

- Ta phải treo giò Gibbs, biên bản đã ghi.

- Nhưng Gibbs đâu có chạm tay, băng ghi hình ghi rõ là Chamberlain mà.

- Vậy ta treo giò Chamberlain.

- Đâu được, biên bản không có ghi. Xưa nay ta chỉ treo giò những người được ghi trong biên bản thi đấu.

- Vậy khỏi treo giò ai cả.

- Không được, Chamberlain nó chơi bóng bằng tay, phải treo giò để thể hiện tính răn đe.

- Vậy ta treo giò Chamberlain.

- Đâu được, biên bản không có ghi.

- Vậy treo giò cả 2 cho chắc nhé.

- Đâu được, fan Arsenal họ sẽ kiện đấy, vì Gibbs đâu có chơi bóng bằng tay

(Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn đến bất tận, y như việc tranh cãi xem con gà có trước hay cái trứng có trước từng làm đau đầu giới triết học).

Vì mải tranh luận việc treo giò ai, FA chưa ra bất kỳ phán quyết nào về sai phạm của trọng tài Marriner và ông đã được cắt cử thổi trận Southampton - Newcastle vào thứ Bảy tới đây. Nghe tin ông trọng tài này cầm còi, 11 cầu thủ đá chính của Southampton đã nhuộm tóc 11 màu khác nhau cho đỡ lộn. Nhưng vấn đề là ở Newcastle. Nhà cái ra kèo 2 ăn 1 cho việc ông Marriner sẽ lộn Papiss Cisse với Moussa Sissoko hoặc Shola Ameobi.

Trong khi đó, giải vô địch Nhật Bản cho biết họ không đời nào mời ông Marriner sang đây làm việc bởi vì người Nhật Bản nào trông cũng hao hao giống nhau cả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x