Martial: Cơn ác mộng lớn hơn phía sau chiếc thẻ đỏ  

Vũ Qua
11:08 ngày 05-10-2020
Thẻ đỏ của Anthony Martial sẽ mở cánh cửa cho Edinson Cavani tại Man United. Số 9 hiện tại của Quỷ Đỏ lo sợ sẽ lặp lại thảm họa của mình ở Old Trafford như hồi Zlatan Ibrahimovic đến.  
Màn thua nhục nhã nhất trong lịch sử Man United


Lần gần nhất Man United ký hợp đồng với một siêu sao dày dạn kinh nghiệm chính là thời điểm Anthony Martial bị biến thành nạn nhân tế thần. Cầu thủ trẻ người Pháp đã đánh mất chiếc áo số 9 vào tay Zlatan Ibrahimovic và sau đó là sự tự tin của chính anh.  

Vào thời điểm Ibrahimovic rời CLB vào mùa Hè 2018, HLV Jose Mourinho đã tích cực tìm cách bán Martial, cho dù điều này đi ngược lại mong muốn của BLĐ Old Trafford. Vì vậy, có thể hiểu tại sao Martial chào đón thông tin Man United sắp ký hợp đồng với Edinson Cavani (33 tuổi) bằng sự đề phòng.  

Giờ 24 tuổi, Martial chỉ vừa mới lấy lại suất đá chính trên hàng tiền đạo của Man United ở mùa trước, ghi được 23 bàn thắng. Bây giờ, anh lại phải đối mặt với một thách thức lớn khác từ Cavani. Tin tức Cavani sẽ xuất hiện nổ ra chỉ 24h trước khi Man United đối đầu với Tottenham.  

Công bằng mà nói, đáng lẽ ra, Martial đã phải có một ngày tuyệt vời hơn khi đón tiếp Mourinho và Spurs tại Old Trafford, chứ không phải màn biểu diễn kinh dị không thể tin nổi. Mọi chuyện đã bắt đầu rất tốt. Tốc độ của Martial đã đem về một quả phạt đền trong vòng 24 giây sau khi trận đấu khai cuộc.  

Martial đã bị Davinson Sanchez kéo ngã trong vòng cấm địa. Ngay sau đó, Bruno Fernandes ghi bàn từ chấm 11m để đưa Man United vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng sau đó, Quỷ Đỏ đã bị dẫn trước 2-1 trong vòng bảy phút và đến phút 28, Martial bị thẻ đỏ và truất quyền thi đấu.  

Liệu chân sút này có nên bị rút thẻ đỏ trực tiếp vì tát Eric Lamela từ phía sau khi họ đụng độ trước đó không? Nó mang tính chất thô bạo hơn là bạo lực, và Lamela đã tinh quái tận dụng tối đa điều đó. Nhưng Martial biết các quy tắc. Kể từ thời điểm cái tay của anh ta vung lên, rắc rối đã ập đến.  

Martial đã khởi đầu trận đấu đẹp như mơ với 1 quả penalty

Điều có vẻ không công bằng là Lamela chỉ bị phạt thẻ vàng khi cẳng tay của cầu thủ người Argentina rõ ràng đã gạt vào cằm của Martial trước đó và tạo ra pha trả đũa. Đây có lẽ là thứ mà VAR nên nghiên cứu kỹ hơn bởi nó đã đem đến sự khắc nghiệt với Martial và Man United.  

Bước ngoặt trong một trận đấu điên rồ khiến họ bị dẫn 4-1 trong hiệp một đầy bẽ bàng. Quyết định của Ole Gunnar Solskjaer khi thay thế Fernandes và Nemanja Matic bằng Scott McTominay và Fred vào khoảng thời gian này cho thấy ông ta cố gắng hạn chế thiệt hại. Không có may mắn như vậy. Tỷ số là 5-1, rồi 6-1, đem lại sự sỉ nhục lớn nhất mà Man United phải chịu đựng.  

Có lẽ án phạt lớn hơn dành cho Martial là bị cấm thi đấu 3 trận vì hành vi bạo lực. Điều này sẽ có hiệu lực sau kỳ nghỉ triệu tập ĐTQG, mở ra cơ hội cho Cavani bước thẳng vào đội hình chính thức Man United và dẫn dắt hàng công.  

Điều dễ hiểu là Martial lo sợ tình trạng của Ibrahimovic sẽ lặp lại. Sau khi ghi được 17 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên cho Man United,  3 mùa giải sau con số này lùi dần còn 8 bàn, 11bàn, 12 bàn và Martial bị đẩy ra cánh. Đó chính là sự xúc phạm lớn nhất của vớ Martial, khi mất vị trí số 9 ngay sau khi tung ra thương hiệu AM9 của mình.  

Nhưng tấm thẻ đỏ vào phút 28 có thể kiến anh gặp ác mộng khi Cavani cập bến

Người đàn anh đồng hương Patrice Evra nói: “Tôi nghĩ CLB đã khiến cậu ta thực sự thất vọng khi phải đưa áo số 9 cho Zlatan. Tôi nhớ, khi chúng tôi đang ở ĐT Pháp và Martial nhận được một cuộc gọi từ CLB yêu cầu nhường áo số 9. Nhưng Martial đã từ chối thẳng thừng”.  

Nhưng sau đó, Jose Mourinho đã liên lạc trực tiếp với Martial để nói thẳng rằng áo số 9 là của Zlatan và Martial sẽ đeo áo số 11. Việc không được đeo số áo 9 không phải là nguyên nhân khiến Martial chơi không tốt nhưng mọi việc đều bắt đầu từ đó.  

Lần này, áo đấu của Martial khó có thể bị đổi số, nhưng với việc Cavani được định đoạt đá vai trò trung tâm, Martial sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại.

XEM THÊM

Bruno Fernandes cán mốc 10 bàn penalty cho M.U bằng quả phạt đền chớp nhoáng

Martial non nớt và bồng bột trước sự tinh quái của Lamela, M.U mất người cay nghiệt

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x