HLV Juergen Klopp của Liverpool từng cảnh báo các đồng nghiệp Antonio Conte (Chelsea) và Pep Guardiola (Man City) trước khi mùa bóng hiện tại khai diễn: Premier League là một môi trường rất khác.
Xin nhắc lại: đây là lần đầu tiên Pep và Conte sang Anh cầm quân. Đây cũng là mùa bóng đầu tiên mà Klopp hành nghề ngay từ vòng đấu khai mạc ở Premier League. Nhưng Klopp đã đến từ mùa trước, nên ông... có quyền ăn nói!
Klopp nói rất có lý, dù tất nhiên là chẳng bao giờ có chuyện các HLV hàng đầu thế giới dạy bảo kinh nghiệm cho nhau. Cách hiểu hợp lý hơn: đấy chẳng qua là đòn tâm lý, có thể làm Conte và Pep nao núng - điều sẽ có lợi cho Klopp trước vạch xuất phát.
Những chỗ đặc thù làm cho Premier League khác biệt với những giải đấu quan trọng xung quanh, thật ra thì ai cũng thấy. Vậy nên, Conte tỏ ra chẳng mấy quan tâm cái sự khuyến cáo của Klopp. Ông đang lèo lái Chelsea dẫn đầu cuộc đua - bấy nhiêu là đủ, mặc kệ Premier League khác biệt thế nào với Serie A, Bundesliga hoặc La Liga!
Tất nhiên, chẳng ai dám bàn về mức độ am hiểu bóng đá của các nhà cầm quân như Klopp. Dù sao đi nữa, bất cứ người hâm mộ thông thường nào cũng phải thấy rõ một điều: bóng đá phải luôn có sự hài hòa giữa công và thủ. Thế nào là hài hòa, đấy lại là vấn đề khác. Nhưng chẳng bao giờ có một loại hình bóng đá chỉ gồm tấn công hoặc phòng thủ - trừ phi đấy là môn bóng đá trong trò chơi điện tử, trong tiểu thuyết hoặc trên màn bạc.
Conte chỉ mới chân ướt chân ráo sang Anh, và chưa quen với môi trường Premier League? Cũng được. Nhưng có một điều căn bản hơn: ông biết chắc rằng Premier League cũng... là bóng đá, như bao giải đấu khác. Có nghĩa, phải biết phòng thủ mới mong thành công ở Premier League.
Ngược lại, Klopp, Guardiola, và cả Arsene Wenger cổ lỗ sĩ ở Arsenal, chỉ biết tấn công. Triết lý bóng đá của họ là triết lý tấn công. Bóng đá, với họ, nghĩa là bóng đá tấn công. Phải chăng, đấy là khác biệt mấu chốt có thể giải thích vì sao Chelsea của Conte đang bỏ xa cả Man City của Pep, Liverpool của Klopp, lẫn Arsenal của Wenger?
Conte công nhận tầm quan trọng của việc phòng thủ, và ông biết cách phòng thủ. Cách nào, thì đấy là việc của Conte. Xét trên tổng số bàn thua, chỉ có 2 đội khác ở Premier League cũng phòng thủ tốt như Chelsea, đó là Tottenham của Mauricio Pochettino và M.U của Jose Mourinho.
Đâu phải ngẫu nhiên mà đội bóng của các HLV luôn hô hào triết lý tấn công như Pep, Wenger, Klopp đều thủng lưới rất nhiều so với Chelsea. Họ không giỏi huấn luyện phòng ngự, không nhìn nhận tầm quan trọng của việc phòng ngự, hay đơn giản là họ chủ trương không phòng ngự?
Trên lý thuyết, 3-4-3 mà Conte đang áp dụng ở Chelsea chẳng bao giờ là một sơ đồ phổ biến, thông dụng, an toàn. Nó luôn có những khoảng trống rất dễ trở thành tử huyệt ở khu vực phòng ngự. Đối phương mà khai thác thành công các khoảng trống ấy, hàng thủ sẽ bị phơi bày, mặc cho đối thủ kiến tạo cơ hội dứt điểm.
Nhưng trên thực tế, câu chuyện ở Premier League mùa này rõ ràng lại khác. Giới cầm bút có thể diễn giải cái sự khác biệt giữa thực tế và lý thuyết ấy theo hàng trăm con đường khác nhau. Nhưng rồi, phân tích theo con đường nào đi nữa, rút cuộc cũng... đến La Mã: đội Chelsea của Conte phòng thủ giỏi, thủng lưới ít, và đấy vẫn là đội đầu bảng, đang tiến gần đến ngôi vô địch.
Conte không rành rẽ Premier League như Klopp, không có triết lý tấn công đặc sắc như Pep. Nhưng ông biết cái điều đơn giản và tổng quát nhất trong bóng đá đỉnh cao: không phòng ngự thì không còn là bóng đá nữa. Đơn giản đến nỗi Pep hoặc Klopp tỏ ra họ... không cần biết!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Liverpool đang có phong độ khá tốt. Trong 6 vòng gần nhất, họ giành 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại, kiếm 13/18 điểm tuyệt đối. Nếu có BXH cho 6 vòng này, The Kop đang là đội dẫn đầu bảng, hơn những Tottenham (12 điểm), Chelsea (10), Man City (9). Nghĩa là về lý thuyết, Liverpool chẳng có gì phải e ngại Bournemouth.
Con đường đang dẫn Chelsea đến ngôi vô địch Premier League mùa này chính là sơ đồ 3-4-3 của HLV Antonio Conte. Nhưng đấy cũng là... cạm bẫy mà nếu xử lý không khéo có thể khiến Chelsea thất bại.
Hull City - Middlesbrough được xem là “trận cầu 6 điểm”, bởi cả hai đang cạnh tranh trực tiếp chiếc vé trụ hạng. Lợi thế sân nhà của Hull City là rất đáng kể khi họ thắng 6 hòa 1/7 trận gần đây tại KCOM.
Trong khi Chelsea bước vào trận đại chiến với Man City, thì Tottenham chỉ phải gặp một Swansea đang ở nhóm cuối. Một chiến thắng tại sân Liberty sẽ giúp Spurs khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch Premier League, đồng thời gây áp lực mạnh mẽ lên Chelsea.
Jose Mourinho được đưa về Old Trafford thay thế Louis van Gaal với mục đích vực dậy Manchester United. Tuy nhiên, dựa trên những con số thống kê thì xem ra Người đặc biệt đang thất bại.
Chuyện Alexis Sanchez muốn rời Arsenal Hè này đã được báo chí Anh đồn đại từ lâu. Bản thân HLV Arsene Wenger cũng xác nhận việc gia hạn hợp đồng với Sanchez sẽ đóng băng chí ít đến hết mùa giải này. Tất cả khiến khả năng ngôi sao người Chile rời Emirates là rất rõ ràng.
Arsenal đang chìm trong chuỗi ngày tăm tối. Tuy nhiên, West Ham cũng chẳng khá hơn. Đội quân của HLV Slaven Bilic cũng đang chơi cực tệ. Đêm nay, gặp đối thủ yếu như West Ham là thời cơ rất tốt để Arsenal giải cơn khát chiến thắng.
Mùa giải này, Liverpool thường xuyên vấp ngã trước các CLB nhỏ. Căn bệnh đó rất có thể sẽ tái phát đêm nay, khi họ gặp Bournemouth trong tình trạng chấn thương lan tràn.
Trong các đại gia Premier League mùa này, Chelsea chính là đội bật dậy dũng mãnh nhất sau những cú ngã. Đó chính là bản lĩnh, là thói quen của một kẻ thống trị. Và hôm nay, thật đen đủi cho Man City khi họ gặp Chelsea đúng thời điểm thầy trò Antonio Conte đang sẵn sàng bật dậy sau cú vấp trước Crystal Palace.
Theo báo chí Tây Ban Nha, chủ tịch Joan Laporta của Barca sẽ ưu tiên việc chiêu mộ HLV Thiago Motta (Bologna) để thay thế Xavi Hernandez trong thời gian tới.
Chỉ trong vòng 1 ngày, Barca và Bayern đã đưa ra hai quyết định gây ra sự nhức nhối: Gã khổng lồ xứ Catalunya tuyên bố chia tay HLV Xavi, trong khi Hùm xám chốt hạ Vincent Kompany làm tân HLV trưởng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn