Đả bại Chelsea, Liverpool xứng danh vua đại chiến

Vịnh San
09:44 ngày 18-09-2016
Liverpool có thể gặp rắc rối trước những đối thủ yếu, nhưng các đội bóng lớn thì khác. Cho đến nay, không ai có thể làm khó được họ. Đội bóng của Juergen Klopp quả thực là “vua của các đại chiến”.
Đả bại Chelsea, Liverpool xứng danh vua đại chiến

LIVERPOOL - "NGÁO ỘP" CỦA CÁC ÔNG LỚN

Liverpool đã từng gây thất vọng ghê gớm trước Burnley cách đây 1 tháng. Nhưng rạng sáng qua tại Stamford Bridge là một Liverpool hoàn toàn khác. Họ thực sự mang đến quá nhiều kinh ngạc, với Chelsea và những ai chứng kiến.

Trong khoảng thời gian đầu tiên, không ai có thể nhận ra đội quân của Antonio Conte. Trên Sky Sports, Gary Neville mô tả The Blues “như bị hôn mê” và “bất lực để điều khiển đôi chân của mình”. Còn theo cách nói của Jamie Carragher, “một đội sống động, một đội thì ngủ gật”. Đơn giản vì Liverpool hoàn toàn thống trị cuộc chơi. 15 phút đầu tiên, họ cầm bóng tới 62,6% và 32,7% lưu lượng bóng lăn bên 1/3 sân Chelsea, trong khi phía ngược lại chỉ là 15,4%. Khi họ tung ra 7 cú dứt điểm và ghi một bàn thắng, Costa cùng các đồng đội vẫn chưa đưa ra phản ứng tích cực. Khi Chelsea có cú sút trúng đích đầu tiên, tỷ số đã là 2-0 cho Liverpool.

“Chúng tôi quá mãnh liệt và rất linh hoạt”, Klopp nói. Hẳn nhiên là thế. Những đợt lên bóng vũ bão, tấn công điên cuồng và các cầu thủ Liverpool thì không ngừng chạy, đội chủ nhà hầu như không thể đối phó. Cả trận, nếu toàn đội Chelsea chạy tổng cộng 109,65 km thì Liverpool là 116,87 km. 4 người có nhiều pha chạy nước rút nhất trận đều khoác áo đỏ, với 3 cái tên đầu tiên gồm Coutinho, Lallana, Mane đều có 76 lần. 

Sai lầm của Chelsea là gì? Họ đã không đánh giá đúng đối thủ, bất chấp sự nhắc nhở của Klopp. Trước trận, khi được hỏi về những kết quả áp đảo trước các đội bóng lớn, HLV người Đức nói: “Nó không có ý nghĩa nhiều với chúng tôi, nhưng mang lại cho đội chủ nhà nhiều thông tin hữu ích”. Sự thật là Liverpool luôn là “ngáo ộp” trong các trận đại chiến.  

Đội bóng của Klopp là khắc tinh của các ông lớn
Đội bóng của Klopp là khắc tinh của các ông lớn

THE KOP ĐÃ SẴ SÀNG

Kể từ khi Klopp tới Anfield, 10 trận chạm trán với Top 4 đội mạnh nhất mùa 2015/16, Liverpool chỉ thua 1 trận. Thành tích ấn tượng này bao gồm 2 chiến thắng trước Arsenal, Leicester cùng trận hòa Tottenham mùa này. Với các đối thủ thuộc nhóm Big Five, kịch bản cũng không khác. Họ thắng 6 hòa 4 và chỉ thua 1 trong các trận chạm trán Man City, Chelsea, M.U cùng Arsenal ở mọi mặt trận dưới thời Klopp. Ngoài ra, Liverpool cũng đả bại Everton tới 4-0 ở trận derby Merseyside. 

Các đội bóng lớn ở Premier League dường như không thể tìm ra cách để đối phó với phong cách pressing, tốc độ chóng mặt và những pha phản công sắc nét mà The Kop tạo ra. Bên cạnh đó, kế hoạch và khả năng truyền cảm hứng của Klopp cũng là cái gì đó đặc biệt. Các cầu thủ như thể nhân đôi sức mạnh và hun đúc ý chí quật cường trong những trận đấu trọng đại. 

Tuy nhiên, tất cả những điều tích cực này đôi khi lại phản tác dụng trước đối thủ yếu. Như khi gặp Burnley, một đội mới thăng hạng, The Kop giống như quả bóng xì hơi và bị rút hết động lực. Sự thiếu nhất quán này khiến Liverpool chưa bao giờ được coi là một ứng viên thực thụ. Ngay cả khi vừa mới bước ra từ chiến thắng được Klopp mô tả là “cả đội đã chơi thứ bóng đá từ địa ngục”, vẫn còn vô số sự hoài nghi về tiến trình của họ. Khi nào The Kop hết thất thường, lúc ấy mới có thể nghiêm túc xem xét khả năng vô địch.  

LIVERPOOL ĐÁ ĐẠI CHIẾN HAY NHƯ THẾ NÀO?
Dù chơi tệ trước những đội bóng nhỏ song ở đại chiến, Liverpool rất đáng ngại. Bằng chứng là họ thắng 5, hòa 4 và chỉ 1 lần thất bại trước các đội bóng thuộc Top 4 mùa trước. Họ ghi 21 bàn, trung bình 2,1 bàn/trận trong những trận đấu này. 

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU CỦA LIVERPOOL VỚI TOP 4 2015/16  
Thời gian Đối thủ              Kết quả
17/10/15 Tottenham (sân khách)     0-0
21/11/15 Man City (sân khách)     4-1
26/12/15 Leicester (sân nhà)     1-0
13/01/16 Arsenal (sân nhà)     3-3
02/02/16 Leicester (sân khách)     0-2
02/03/16 Man City (sân nhà)     3-0
02/04/16 Tottenham (sân nhà)     1-1
14/08/16 Arsenal (sân khách)     4-3
27/08/16 Tottenham (sân khách)     1-1
10/09/16 Leicester (sân nhà)     4-1
In đậm là trận Liverpool thắng

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x