HLV Louis van Gaal đang đứng trước một cơn đau đầu dễ chịu ở Man United khi ông có quá nhiều cầu thủ sút phạt giỏi và sẽ rất khó để lựa chọn giữa Angel Di Maria, Juan Mata, Wayne Rooney, Robin van Persie hay Radamel Falcao trong các tình huống cố định.
Các CĐV áo đỏ sẽ phải làm quen với một kịch bản không mấy dễ chịu: mỗi lần đội nhà được hưởng đá phạt, sẽ nổ ra tranh luận về việc ai là người thực hiện. Di Maria sẽ muốn phô diễn kỹ thuật khi anh đã hy sinh quá nhiều trong các tình huống bóng sống. Van Persie cho rằng các quả đá phạt là ở trong tầm sút bóng của anh. Mata có một bản lý lịch đá phạt tuyệt vời. Rooney là đội trưởng, và Falcao cũng sẽ muốn lên tiếng.
Nếu cuộc cạnh tranh cho các vị trí trong đội hình xuất phát của Man United đang rất gay cấn, thì việc quyết định ai sút phạt thường xuyên thậm chí còn căng thẳng hơn. Cả 5 cầu thủ đã nêu tên đều có thể sút phạt rất tốt, nhưng tất nhiên, chỉ 1 người sẽ được giao nhiệm vụ mỗi lần.
Di Maria đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U từ một tình huống đá phạt đẹp mắt
Chữ ký mới 60 triệu bảng Di Maria đã lên tiếng khẳng định khả năng của anh khi sút tung lưới QPR trong trận ra mắt sân Old Trafford từ một tình huống đá phạt. Anh đã đưa bóng vào vùng không ai ngờ tới và đánh lừa được thủ thành Robert Green. Việc Di Maria có chủ ý sút như thế hay không thì không còn quan trọng nữa bởi nó đã trở thành một bàn thắng.
Vấn đề nằm ở chỗ Di Maria chưa chứng tỏ được khả năng của anh trong các tình huống bóng chết một cách thường xuyên. Anh có thể đá phạt rất giỏi, nhưng ở Real Madrid, đó là trách nhiệm (và quyền lợi) của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.
Một vị trí đá phạt gần trung lộ sẽ hợp với Mata
Ngoài ra, trong khi Di Maria có thể ưu thế trong các quả phạt ở cánh, một vị trí đá phạt càng gần trung lộ sẽ phù hợp với Mata. Tuyển thủ TBN đã ghi 4 bàn trực tiếp từ các pha đá phạt cho Chelsea và Man United kể từ năm 2011. Và 2 trong số đó là ở cuối mùa vừa rồi, trước và sau khi David Moyes bị sa thải, vào lưới Newcastle và Southampton.
Cũng trong giai đoạn đó, Mata đã có 3 đường kiến tạo từ những pha đá phạt, khiến giá trị của anh trong các tình huống cố định tăng thêm. Nhưng nhiều người đã dự báo Mata sẽ mất vị trí đá chính trong đội hình hiện giờ, nên một ứng viên khác cho những pha đá phạt từ trung lộ sẽ là đội trưởng Rooney.
Khả năng sút phạt của Rooney ngày càng tốt lên
Trong 3 mùa giải qua, R10 đã có 5 bàn thắng từ các tình huống đá phạt và Rooney thực sự rất giỏi trong các tình huống sút bóng ở khoảng cách 18-30 mét. Mùa trước, anh đã ghi bàn vào lưới Crystal Palace, Manchester City và West Brom từ những pha đá phạt. Giờ Rooney còn có băng đội trưởng và về nguyên tắc, tiếng nói của anh là quyết định cuối cùng trên sân trong những tình huống đá phạt.
Nhưng tiền đạo đá cặp với Rooney, Van Persie, cũng sẽ muốn có cơ hội thể hiện khả năng sút phạt của anh, như cách chân sút người Hà Lan đã thể hiện với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Man City ở phút cuối cùng trong trận đấu diễn ra vào tháng 12/2012 ngay tại Etihad. Van Persie mới có 2 bàn nhờ đá phạt từ năm 2011, nhưng anh sẽ muốn cải thiện thành tích đó.
Cuối cùng là Falcao. Anh sẽ quen thuộc hơn với vai trò một tiền đạo xâm nhập vòng cấm địa, đón các quả tạt và những đường căng ngang, nhưng Falcao từng là một chân đá phạt lợi hại tại Atletico Madrid và Monaco.
Ai là vua đá phạt ở M.U? (tính các pha đá phạt kể từ mùa 2011/12)
Wayne Rooney – 5 bàn (1 đường kiến tạo)
Juan Mata – 4 bàn (3 đường kiến tạo)
Robin van Persie – 2 bàn (3 đường kiến tạo)
Angel di Maria – 1 bàn (2 đường kiến tạo)
Radamel Falcao – 1 bàn (0 đường kiến tạo)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trung vệ Martin Demichelis của Man City đã bất ngờ lên tiếng công kích HLV Louis van Gaal của M.U khi cho rằng quãng thời gian làm việc cùng chiến lược gia người Hà Lan tại Bayern Munich "thật kinh tởm".
Diego Costa là niềm hy vọng số một của Chelsea trên hàng công. Nhưng anh cũng đang trở thành vấn đề lớn, bởi chính Mourinho mới đây đã khẳng định, Costa không đủ thể lực đá 3 trận/tuần. Nỗi lo càng lớn hơn khi Drogba đá thay nhưng đã mang lại nỗi thất vọng lớn.
Cách đây chừng một năm, ít ai nghĩ tượng đài của sân Stamford Bridge, Frank Lampard lại có ngày đối đầu Chelsea, dưới màu áo đối thủ cạnh tranh Man City.
Trung vệ Jonny Evans vừa khéo léo khích lệ tinh thần thi đấu của Luke Shaw khi khẳng định tân binh 19 tuổi M.U đủ khả năng trở thành hậu vệ trái hay nhất thế giới.
Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League mùa này đã diễn ra đầy thất vọng với các đại diện của Premier League khi Man City, Arsenal thua trận, Chelsea hòa còn Liverpool vất vả thắng đối thủ ít tiếng tăm.
Một lần nữa, Man City bị Bayern đánh bại, như trận lượt đi vòng bảng Champions League năm ngoái. Nhưng tại Allianz Arena rạng sáng qua, đội quân của HLV Manuel Pellegrini đã mang một bộ mặt khác, tiến bộ hơn rất nhiều.
HLV Arsene Wenger mới đây tiết lộ điều làm ông nuối tiếc nhất, đó là lỡ mất cơ hội chiêu mộ Cristiano Ronaldo trước khi cầu thủ này gia nhập M.U từ Sporting Lisbon.
Quãng thời gian trăng mật đã kết thúc với HLV Arsene Wenger và các học trò. Thất bại cay đắng 0-2 trước Borussia Dortmund đã phơi bày tất cả những điểm yếu thực tại trong lực lượng “Pháo thủ”. Do đó, “Giáo sư người Pháp” cần phải gấp rút sửa sai càng sớm càng tốt.
Victor Wanyama, Lassana Diarra, William Carvalho hay Lars Bender sẽ là những sự bổ sung chất lượng để Arsenal có thể gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn