Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City: Thất bại, nhưng vẫn đáng khen!
Minh Nhi • 07:43 ngày 19/09/2014
Một lần nữa, Man City bị Bayern đánh bại, như trận lượt đi vòng bảng Champions League năm ngoái. Nhưng tại Allianz Arena rạng sáng qua, đội quân của HLV Manuel Pellegrini đã mang một bộ mặt khác, tiến bộ hơn rất nhiều.
    TIẾC CHO MAN CITY
    Tại Allianz Arena, Man City đã có 45 phút đầu chơi khá tốt trước Bayern. Bất chấp phải đối đầu hàng tiền vệ có khả năng cầm bóng cực tốt, đội quân của Manuel Pellegrini vẫn giữ được lối chơi đặc trưng. Đó là những pha ban bật ngắn cực nhuyễn ở khu vực giữa sân, dựa trên sự cơ động của Yaya Toure và David Silva. Phải có sự tự tin nhất định, Man City mới dám cầm bóng trước bậc thầy như Bayern ngay ở Allianz Arena.

    Sai lầm duy nhất của nửa xanh thành Manchester chỉ là họ lùi sâu đội hình quá sớm, ngay từ khoảng 30 phút cuối hiệp 2. Nếu Man City vẫn giữ nguyên cách chơi như 45 phút đầu, giữ nguyên cách chiến đấu sòng phẳng với Bayern ở tuyến giữa, thì có thể số phận họ đã khác. 

    Thêm vào đó, Man City đụng độ Bayern chỉ 3 ngày trước đại chiến với Chelsea. Điều này khiến Pellegrini không dám bung 100% sức lực. Cũng bởi thế mà ông cất chân sút số một Aguero lên ghế dự bị. Thế mới nói, hơi tiếc một chút cho Man City khi họ trắng tay rời Allianz Arena.


    MAN XANH ĐÃ TIẾN BỘ
    Ngày 3/10/13, Man City thua thảm 1-3 trước Bayern ngay ở Etihad. Đó là trận đấu mà báo chí Anh miêu tả “Man City chỉ là hổ giấy ở Champions League”. Đó cũng là trận đấu mà Bayern dạy cho Man City bài học nhớ đời về bóng đá tổng lực. Ở đêm Etihad kinh hoàng đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City trong hiệp 1 là… 23,7%. Còn người chuyền bóng nhiều nhất của Man City 45 phút đầu là Fernandinho cũng chỉ có… 16 đường chuyền, hơn thủ thành Manuel Neuer của Hùm xám đúng… 2 lần. Đó là sự chênh lệch khủng khiếp.

    Nhưng rạng sáng qua, người ta không còn thấy khoảng cách mênh mông như thế nữa. Bằng chứng, tại Allianz Arena, toàn bộ 31 đường chuyền của David Silva trong hiệp 1 đều đúng địa chỉ. Thời gian kiểm soát bóng 45 phút đầu của Man City cũng là 46%, nghĩa là họ không bị Bayern ép đến nghẹt thở như ở Etihad 1 năm trước.

    4 lần tham dự vòng bảng Champions League, 3 lần Man City nằm cùng bảng với Bayern. Và cứ sau mỗi mùa, họ lại đều chứng tỏ sự tiến bộ. Mùa 2011/12 là hình ảnh đáng xấu hổ của Man City khi Carlos Tevez từ chối vào sân trong trận đấu họ để thua 0-2 trước Bayern ở Allianz Arenz. Mùa 2013/14, đội quân của Pellegrini thắng Bayern 3-2 ngay tại hang Hùm. Nhưng đó là trận đấu Bayern đã hết động lực. Sẽ chẳng ngoa chút nào nếu nói thất bại 0-1 rạng sáng qua chính là 90 phút tốt nhất của Man City trước Bayern 3 năm trở lại đây. 

    Từng bước, từng bước một, nhà ĐKVĐ Premier League thể hiện sự tiến bộ. Nhìn vào sự tự tin của Man City, giới chuyên môn đã hiểu không phải ngẫu nhiên mà đội trưởng Vincent Kompany mạnh mồm khẳng định đây là mùa giải Man City tỏa sáng ở Champions League.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội