“Winning takes care of everything” (tạm dịch: Chiến thắng là tất cả) – đấy là khẩu hiệu trong một chiến dịch quảng cáo của hãng Nike khi họ sử dụng hình ảnh Tiger Woods trong bối cảnh cơn giông tố vì vụ vụng trộm tình ái khiến tay golf này phải “ăn gậy” từ chính cô vợ Elin Nordegen.
Người ta đã nói và tin rằng thành công trong thể thao đủ che khuất mọi nhược điểm khác của một siêu sao thể thao, tiếc là Woods sau khi “dây vào gái” thì xúi quẩy không ngóc đầu lên nổi. Thế mới có chuyện tay golf người Mỹ gốc Thái bị bới móc những nhược điểm chuyên môn, nào là cú swing xa không còn “ác hiểm” như xưa, hoặc thật ra kỹ thuật cũng không phải là đỉnh của đỉnh mà chẳng qua là nhờ đối thủ quá nể trọng dẫn đến sợ hãi nên Woods mới dễ dàng hô mưa gọi bão ở các giải Grand Slam trong quá khứ.
Rory McIlroy, siêu sao và là bộ mặt hiện nay của làng golf, thừa nhận rằng những lời chỉ trích nhắm vào Woods thật thiếu công bằng. Rory McIlroy chính là người kế nhiệm vị thế “ông vua” môn golf mà Tiger Woods để lại. McIlroy cũng từng nhiều lần bị Woods chê hoặc phớt lờ, nhưng không vì thế lại tỏ ra thiếu tôn trọng hoặc mất tính khách quan khi đánh giá về đối thủ đồng thời cũng là một trong những siêu sao vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao thế giới.
Khi McIlroy nói về chuyên môn của Woods, cả thế giới đều phải lắng nghe. Ở thời đại bùng nổ thông tin, ai cũng có thể “chém gió” như thể chúng ta còn chơi golf giỏi hơn Woods, đánh tennis tài hơn Roger Federer hoặc huấn luyện bóng đá xuất sắc hơn Louis van Gaal.
Thực chất thì chúng ta hầu như… chẳng biết gì nếu so với những cái tên nêu trên trong lĩnh vực sở trường của họ. Chỉ có điều, khi Woods, Federer hay Van Gaal thất bại vì một tỷ lý do khác nhau thì những lý do, chỉ trích từ hàng triệu comment trên Facebook hay Twitter từ những “chuyên gia thể thao” vô danh khắp thế giới bỗng trở nên logic và không buồn cười chút nào.
Nhìn gương mặt ngô ngố của hậu vệ trẻ Chris Smalling sau khi dính thẻ đỏ ở trận derby Manchester, đích thị là vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Thiên hạ trách Smalling một, thì trách Van Gaal đến mười. HLV Hà Lan đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì dù có nói gì chăng nữa cũng là thừa, cũng chẳng thể che giấu một thực tế là Man United đang có khởi đầu tệ hại chưa từng có sau gần 3 thập kỷ. Vị trí thứ 10 của Man United trên BXH Premier League khiến chúng ta có cảm giác khi so sánh Louis van Gaal với người tiền nhiệm David Moyes, thì Van Gaal chính là Moyes, còn Moyes chính là... Alex Ferguson!
Tất nhiên trình độ của Van Gaal không tệ như Moyes, nhưng nếu dựa vào kết quả thi đấu của Man United thì chẳng ai phản bác Van Gaal còn tệ hơn Moyes. Cựu HLV của Everton còn có quyền tự hào rằng, nhờ… mua nhầm Marouane Fellaini mùa trước mà mùa này Van Gaal mới có một cầu thủ hữu dụng trong lúc “nước xôi lửa bỏng”.
Van Gaal có phạm sai lầm, cũng có những nước cờ sáng tạo đáng khen, nhưng khi Quỷ đỏ đang loay hoay ở nhóm giữa BXH Premier League, thì những sai lầm sẽ bị đưa lên trang nhất còn những điều tốt đẹp sẽ bị nhét xó hoặc thậm chí là giấu nhẹm trên các diễn đàn bóng đá, trong các cuộc tranh luận bất tận trên Facebook. Đến ngay cả những người chưa bao giờ làm HLV, và cũng chẳng viết báo xuất sắc như Jamie Redknapp “cũng được nước làm tới” chê bai Van Gaal và M.U đủ điều.
Quỷ đỏ đã chơi một trận quả cảm trước Man City, trước đó 1 tuần là trước Chelsea. Van Gaal đã chứng tỏ bản lĩnh và tài năng ở 2 trận đại chiến đó, nhưng vẫn chưa đủ. Man United cần sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng, nếu không thì “gái có công mà chồng vẫn sẽ phụ” mà thôi…
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bất chấp Theo Walcott mới chỉ trở lại thi đấu hôm thứ Bảy tuần trước sau gần 10 tháng phải nghỉ ngơi vì chấn thương, BLĐ Arsenal đã đề xuất gia hạn hợp đồng với chân sút người Anh.
M.U đang phải trải qua khởi đầu được xem là tệ nhất trong lịch sử kể từ năm 1986. Chưa kể, không ít người sẽ phải choáng khi danh sách “bệnh binh” đã và đang vật lộn với chấn thương của đội bóng lúc này đã lên đến có số 35.
Với chỉ 13 điểm sau 10 trận đầu, đây chính là mùa Man United có khởi đầu kém cỏi nhất kể từ năm 1986. Thất vọng? Tất nhiên rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ vào những màn trình diễn của Quỷ đỏ thì chưa hẳn mọi thứ đã đến nỗi tuyệt vọng.
Bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Premier League đã được Man City phát huy đúng lúc, giúp họ hạ gục đối thủ truyền kiếp Man United với tỷ số 1-0 trong trận derby tối Chủ nhật vừa qua. Và chiến thắng ấy cũng đang tạo thêm động lực để Man xanh tăng tốc trong chặng đường sắp tới.
Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) khẳng định tiền vệ Marouane Fellaini của M.U sẽ không phải nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào, bất chấp đoạn băng quay chậm cho thấy anh đã nhổ nước bọt vào tiền đạo Sergio Aguero của Man City.
Từng đau đầu khi Theo Walcott nghỉ dài ngày do chấn thương, nhưng lúc này HLV Arsene Wenger lại càng đau đầu hơn trong việc Arsenal sẽ thi đấu ra sao khi cầu thủ này trở lại.
Đúng vậy, N’Golo Kante đã trở lại ĐT Pháp, gần hai năm sau lần cuối cùng khoác chiếc áo màu lam của anh. “Chiếc xe cút kít” vừa được Didier Deschamps triệu tập vào Les Bleus dự EURO 2024 được xem là “cơn chấn động” tại bóng đá mảnh đất hình lục lăng.
Soi kèo HJK Helsinki vs VPS Vaasa là cặp đấu chuyên xỉu góc hiệp 1. Cộng thêm với cách nhập cuộc của hai đội ở những điều kiện nhất định, trận này sẽ không có quá 4 góc trong 45 phút đầu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn