Dư âm Leeds United vs Man City: Hai bậc thầy chiến thuật vứt bỏ chiến thuật để đấu nhau

Minh Anh
11:29 ngày 04-10-2020
Hai bậc thầy chiến lược Marcelo Bielsa và Pep Guardiola đã ném hết chiến thuật cũng như triết lý bóng đá khi trận chiến giữa Leeds United và Man City nổ ra trên sân Elland Road đêm qua.

Phát biểu trước trận đấu giữa Leeds United và Man City, HLV Marcelo Bielsa đã nói về học trò cũ, đồng thời sẽ là đối thủ của ông: "Guardiola đã gây nhiều tổn hại cho bóng đá vì đã vô tình sáng tạo ra một hệ thống tự bảo vệ mình thay vì theo đuổi triết lý riêng. Lúc trước, họ so sánh tôi với Klopp, giờ lại là Guardiola. Tôi không muốn so sánh, cũng không thấy sự công bằng nào ở đây cả".

Kết thúc trận đấu đêm qua, Bielsa tuyên bố: "Không có chiến thuật nào là đáng kể cả" và chắc chắn là như vậy. Trận đấu đêm qua đã phát triển thành một loại bóng đá hoang dã, tự do và rất đẹp mắt, bất chấp mọi kế hoạch, sách lược hay chiến thuật mà cả hai HLV đề ra trước trận. Các cầu thủ đơn giản chỉ chạy theo bóng, lao vào nhau với những pha tranh chấp nảy lửa.

90 phút trên sân Elland Road khép lại, Leeds United một lần nữa cho thấy, cường độ chơi bóng tốc độ của họ làm xáo trộn mọi kế hoạch được lên trước đó của đội bóng hàng đầu.

HLV Bielsa đã nói về "trí tưởng tượng'' của môn đồ Pep, người cùng Man City hành quân tới vùng Yorkshire với một chiến lược độc đáo: Bắt chết Kalvin Phillips, nguồn cảm hứng sáng tạo của đội chủ sân Elland Road - người đã khiến sân Anfield rung chuyển ở trận mở màn mùa giải, nơi mà Liverpool phải rất vất vả mới có được 3 điểm.

Phillips đã có một hiệp thi đấu đầu tiên vô cùng vất vả trong việc giành giật từng mét vuông đất trên sân với Kevin de Bruyne, Phil Foden và Riyadh Mahrez. 30 phút đầu trận, cầu thủ người Anh không thể có được một pha tiếp bóng thuận lợi, không tung ra nổi một đường chuyền nguy hiểm phá vỡ hàng thủ của Man City. Phillips dường như bị bóp nghẹt bởi một De Bruyne chơi rất xông xáo quanh khu vực trung tuyến.

HLV Bielsa chăm chú theo dõi cách chơi của Man City để đưa ra phương án khắc chế

Chiến thuật của Bielsa tại Anfield là bố trí 5 cầu thủ tiền vệ dâng cao, giúp họ có thể dễ dàng xuyên thủng hàng thủ cũng được bố trí quá cao của Liverpool. Thế nhưng, trên sân Elland Road đêm qua, khi Phillips bị De Bruyne phong tỏa, thế trận của Leeds United vì thế mất phương hướng, tạo điều kiện cho Man City liên tục có những pha vây hãm khung thành thủ môn Illan Meslier.

Khi mà đội nhà liên tục bị dồn ép, khung thành nhiều phen chao đảo, HLV Bielsa không hề nao núng. Chiến lược gia người Argentina ngồi sát đường biên, theo dõi từng bước chuyển động, từng pha triển khai tấn công của Man City để tìm cách khắc chế. Ông không vội thay đổi chiến thuật, khi có niềm tin vào các học trò.

Kịch bản thông thường khi Man City ghi bàn sớm là các đối thủ bắt đầu lùi sâu, nhường khu trung tuyến, chấp nhận chơi trong thế phòng ngự phản công. Điều mà tuần trước Leicester đã làm rất thành công. Tuy nhiên, Leeds United lại không chọn cách chơi đó, khi các học trò của Bielsa sẵn sàng đẩy cao đội hình để tấn công.

Leeds United bắt đầu dồn ép Man City nhiều hơn, tạo được thế trận tốt và loại bỏ được cảm giác sợ hãi ban đầu. Họ bắt đầu biến Phil Foden, Rodri và Benjamin Mendy trở thành những cầu thủ rất bình thường. Họ đã tạo ra một cuộc chiến thể lực và cho đến 10 phút cuối cùng, họ đã giành chiến thắng.

Như HLV Bielsa nói sau trận: "Có rất nhiều cách để phân tích bóng đá, nhưng có hai điều cơ bản: Bạn không nên đưa bóng cho đối phương và họ cũng không nên để điều đó xảy ra. Trận đấu đêm nay đại diện cho điều này''.

Poveda chính là nước cờ táo bạo nhất mà Bielsa dành cho Guardiola

Ivan Poveda, quân bài chiến thuật của Bielsa đêm qua từng khoác áo đội trẻ của Man City giai đoạn 2016/19 nhưng không tìm được chỗ đứng ở đội 1 và mới chuyển tới Leeds United mùa Hè vừa qua. Cầu thủ 20 tuổi được tung vào sân ở hiệp 2 thay cho Ezgan Alioki được HLV Bielsa bố trí đá bên cánh phải, đẩy Helder Costa sang cánh trái. Tốc độ, khả năng lắt léo của Poveda khiến cầu thủ cao to, thiên về sức mạnh như Mendy trở thành gã hề.

Rodrigo vào sân ở phút 55, có 2 cú dứt điểm dội xà ngang và quan trọng hơn cả là bàn thắng san bằng tỷ số sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh từ sai lầm của thủ thành Ederson. Tân binh người Tây Ban Nha là người hùng, nhưng Poveda mới là điểm nhấn chiến thuật, thay đổi cách chơi của Bielsa trong hiệp 2.

Leeds United sẵn sàng chơi tấn công, chấp nhận rủi ro từ những đợt phản công chớp nhoáng của Man City. Tuy nhiên, việc thiếu đi một tiền đạo sắc bén khiến những đợt lên bóng này không đạt hiệu quả mong muốn. Trái lại, Leeds United mới là đội tạo ra nhiều cơ hội sắc nét hơn. Nếu Bamford chắt chiu, nếu Rodrigo may mắn, có lẽ đội chủ nhà có thêm ít nhất 2 bàn thắng.

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, Guardiola biết rằng họ cần lấy lại được khu trung tuyến mới có hy vọng giành lại thế trận. Ông quyết định đưa Fernandinho vào sân thay cho Riyad Mahrez ở phút 77 và điều này cho phép Man City giành lại quyền kiểm soát bóng.

"Nếu bạn quan sát khi Guardiola thực hiện một sự thay đổi hàng phòng ngự, đưa Fernandinho vào sân - thì đây là lúc họ bắt đầu áp đặt mình vào trận đấu một lần nữa. Đó là một sự thay người rất thông minh và có ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Bạn phải phòng thủ tốt hơn để có thể tấn công tốt'', HLV Bielsa chia sẻ.

Kết thúc trận đấu, Guardiola ôm chầm lấy người thầy tinh thần, một người mà ông dành sự tôn trọng lớn, như một chiến lược gia vĩ đại. Ngày hôm nay, trò chưa thể vượt được thầy, nhưng chắc chắn màn tái ngộ đầy cảm xúc giữa đêm mưa ở Elland Road sẽ mang tới cho Guardiola thêm nhiều bài học.

XEM THÊM

Kết quả Leeds United 1-1 Man City: Nhạt nhòa Man xanh

Man City của Pep: Ngày mưa và vết trượt dài

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x