Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Gerrard "đoái công chuộc tội", Liverpool cuối cùng cũng thắng

00:12 ngày 03/05/2015
Chuỗi trận chỉ biết hòa và thua của Liverpool cuối cùng cũng kết thúc bằng thắng lợi 2-1 trước QPR. Dù vậy, chiến thắng này chưa thể hiện nhiều điểm sáng, ngược lại còn bộc lộ năng lực dứt điểm yếu kém của The Kop.

    GHI BÀN
    Liverpool:
    Coutinho 20'; Gerrard 87'
    QPR: Fer 73'

    VIDEO: Liverpool 2-1 Queens Park Rangers

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    QUÁ ÍT ĐIỂM SÁNG
    Pha khống chế bóng nhạy cảm cùng cú dứt điểm kỹ thuật từ chân Philippe Coutinho trong bàn thắng mở tỷ số có lẽ là điểm sáng duy nhất vào đêm qua của Liverpool. Cũng như hai trận gặp West Brom và Hull City trước đó, The Kop kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng gặp khó khăn ở khâu kết thúc. 

    Trong cơn khủng hoảng hàng công, HLV Brendan Rodgers đã đưa Rickie Lambert vào sân ngay từ đầu. Thế nhưng, tiền đạo lão tướng này cũng chẳng khá hơn là bao so với các đồng nghiệp Daniel Sturridge, Mario Balotelli hay Fabio Borini. Lambert vật vờ trên sân trong phần lớn thời gian và không tạo ra được áp lực cần thiết như người ta kỳ vọng ở một cầu thủ đá cắm.

    Bàn thắng đẳng cấp của Coutinho mở tỷ số trận đấu

    Nhưng Lambert có thể không phải là cầu thủ chơi tệ nhất trận này. Đơn giản bởi Liverpool có quá nhiều cầu thủ thi đấu kém cỏi. Raheem Sterling đá vọt xà khi đứng trước cầu môn chỉ khoảng 5 mét. Adam Lallana cũng làm CĐV nhà buồn lòng với nhiều tình huống bị mất bóng ngớ ngẩn. Dejan Lovren để cầu thủ đối phương đứng một mình trong vòng cấm rồi ghi bàn.

    Như để khắc họa thêm cho ngày thi đấu kém cỏi của Liverpool, đội trưởng Steven Gerrard thậm chí còn đá hỏng penalty, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1. May cho The Kop là không lâu sau đó QPR chỉ còn 10 người trên sân, do Nedum Onuoha nhận thẻ đỏ. Với lợi thế hơn người, Liverpool cuối cùng cũng có được chiến thắng nhọc nhằn 2-1 nhờ pha đánh đầu chuộc lỗi muộn màng của Gerrard.


    Gerrard đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool

    Những gì diễn ra trên sân Anfield cho thấy Liverpool chưa giải được bài toán hàng công, vốn là nhược điểm lớn nhất của họ mùa giải này. Những giải pháp mà HLV Brendan Rodgers đưa ra đến giờ vẫn chưa mang lại hiệu quả, ngược lại còn khiến vấn đề thêm trầm trọng.

    HY VỌNG MONG MANH
    Đánh bại đội bóng QPR với tỷ số 2-1, Liverpool đã chấm dứt chuỗi 3 trận chỉ biết hòa và thua. Thắng lợi này cũng giúp họ tiếp tục duy trì giấc mơ đeo bám những đội bóng trong Top 4. Nhưng khả năng The Kop giành vé dự Champions League mùa sau là hết sức mong manh. Mục tiêu thực tế nhất của đội bóng chủ sân Anfield lúc này là một suất dự Europa League.

    Ngập tràn thẻ đỏ
    Loạt trận tại Premier League đêm qua ngập trong thẻ đỏ. Sau 6 trận đấu đầu tiên của vòng 35, đã có 6 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Riêng trận Leicester - Newcaslte có tới hai cầu thủ đội khách phải “đi tắm sớm”. Đây là ngày thi đấu có số thẻ đỏ nhiều thứ hai trong lịch sử Premier League, chỉ kém mỗi ngày 31/10/2009 với 8 thẻ đỏ.
    Cũng trong đêm qua, đối thủ cạnh tranh vé ra châu Âu với Liverpool là Southampton đã trắng tay trong chuyến làm khách Sunderland. Thất bại này khiến “hiện tượng” hồi đầu mùa giải bị bỏ lại phía sau, cách Liverpool 4 điểm. Khả năng Southampton có vé dự Europa League là khá thấp, do 3 vòng đấu cuối họ sẽ phải gặp những đối thủ đang đạt phong độ cao là Leicester, Aston Villa và đại gia Man City.

    Ở khu vực cuối BXH, nhóm chạy đua trụ hạng đã đồng loạt vùng lên. Cả 3 ứng cử viên là Aston Villa, Leicester và Sunderland đều giành chiến thắng. Sau loạt trận đêm qua, khoảng cách giữa CLB đứng thứ 18 (vị trí xuống hạng) và 13 chỉ là 4 điểm. Khoảng cách mong manh đó báo hiệu một cái kết kịch tính cho cuộc đua trụ hạng trong những vòng đấu cuối cùng.

    KẾT QUẢ CỤ THỂ
    Leicester 3-0 Newcastle
    Aston Villa 3-2 Everton
    Liverpool 2-1 QPR
    Sunderland 2-1 Southampton
    Swansea 2-0 Stoke
    West Ham 1-0 Burnley
    Minh Tâm • 00:12 ngày 03/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay