Bóng Đá Plus trên MXH

John Stones còn lâu mới như mong đợi
Vịnh San • 08:27 - 16/09/2017
John Stones vừa có trận đấu tốt nhất của mình trong màu áo Man City. Tuy nhiên, sau quá nhiều lần gây thất vọng, một trận là không đủ để nói rằng anh sẽ trở thành cầu thủ như Pep Guardiola mong đợi.
    90 phút đối đầu với Feyenoord, John Stones như một con người khác. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, trung vệ này lập cú đúp bàn thắng với những pha đánh đầu dũng mãnh. “Jesus là ai? Aguero là ai? Tôi cá là Stones sẽ sớm ra sân ở vị trí tiền đạo”, hậu vệ trái Benjamin Mendy hài hước viết trên Twitter.

    Nhưng Pep Guardiola không bỏ ra 47 triệu bảng vì những bàn thắng của Stones. Pep cần anh mang đến sự ổn định cho hàng phòng ngự và trở thành hạt nhân trong việc xây dựng lối chơi từ tuyến dưới. 

    Đêm thứ Tư vừa qua, Stones đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. Anh tắc bóng hiệu quả, có 6 pha phá bóng giải nguy và 3 lần chặn đứng các cú sút, đồng thời cũng rất mạnh mẽ trong không chiến. Trong công tác tổ chức, Stones điềm tĩnh và chính xác. Anh thậm chí còn tiệm cận kỷ lục chuyền chính xác 100% tại Champions League 2012/13 của Xavi với 98% đường chuyền thành công (131/134).    
     
    Tuy nhiên, đừng quên Stones đã chơi rất tệ suốt mùa giải trước, tác giả của vô số đường chuyền cẩu thả và đặc biệt run rẩy trong phòng ngự. Theo thống kê từ Opta, kể từ Premier League 2013/14 tới nay, trung vệ người Anh đã mắc 11 lỗi phòng ngự, trực tiếp dẫn đến 7 bàn thua. Đây không phải con số quá lớn, nhưng vấn đề là nó nhiều hơn mọi cầu thủ khác trong cùng thời gian. 


    Kỹ năng phòng thủ của Stones thực sự rất đáng lo ngại. Cựu HLV ĐT Anh Sam Allardyce từng đùa rằng: “Tôi sẽ dạy cho cậu ta làm thế nào để ngăn chặn các cầu thủ đối phương”, trong khi chính Guardiola cũng thừa nhận, học trò Stones “thiếu cứng rắn”. 

    Chứng kiến cảnh Stones dễ dàng bị đánh bại bởi Lard Stindl của M’Gladbach mùa trước, cựu tiền vệ Roy Keane mô tả trung vệ 23 tuổi này “như một đứa trẻ mới lớn”. Tony Adams, trung vệ huyền thoại của nước Anh thì tuyên bố, Stones - cầu thủ 47 triệu bảng đại diện cho sự thổi phồng quá mức. 

    Mới đây, tờ Guardian nhận xét Stones ngày càng có xu hướng “tầm thường hóa” để rồi mất dần chỗ đứng ở Man City. Gặp Everton, anh để Wayne Rooney có quá nhiều thời gian và không gian để mở tỷ số, dẫn đến việc bị đẩy lên ghế dự bị ở trận đấu Bournemouth sau đó. Nếu không vì Vincent Kompany chấn thương, chắc hẳn Stones sẽ tiếp tục ngồi ngoài trước Liverpool và Feyenoord.   

    Stones đã xuất sắc vào đêm thứ Tư, nhưng cần lưu ý, Feyenoord đã 15 năm không xuất hiện ở Champions League. Họ không sở hữu hàng công mạnh mẽ và tinh quái như Monaco, đội bóng đánh bại Man City 3-1 ở vòng 1/8 mùa trước mà Stones là thủ phạm ở 2 trong 3 bàn thua. 

    Stones đã trưởng thành cũng như có được sự tự tin cao độ ở mùa này. Tuy nhiên, để màn trình diễn trước Feyenoord không phải là hiện tượng, đồng thời đền đáp niềm tin của Guardiola bằng việc trở thành cầu thủ mà ông mong đợi, Stones còn phải đi một chặng đường dài. Và trên con đường đó luôn đầy rẫy sự hoài nghi.

    Phòng thủ... không phải sở trường 
    Tại Premier League mùa này, Stones hiện đứng đầu Man City về tỷ lệ chuyền chính xác (96,5%) nhưng lại xếp thứ 11 về số pha tắc bóng (0,5/trận), thứ 6 về đánh chặn (1,3) và thứ 7 về phá bóng giải nguy (1). Trong khi đó, Otamendi dẫn đầu ở tất cả các lĩnh vực.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội