Lăng kính: Người đặc biệt & cầu thủ đặc biệt

Trần Minh Trần Minh
07:00 ngày 22-02-2014
Jose Mourinho đã thay đổi nhiều trong lần trở lại nước Anh. Một trong những thay đổi dễ nhận ra nhất là ông bắt đầu đề cao vai trò của cá nhân, điều ngỡ như là cấm kỵ trong cách quản lý nhân sự của Người đặc biệt.
Lăng kính: Người đặc biệt & cầu thủ đặc biệt
Ngay từ những ngày đầu tiên trở lại Stamford Bridge, người ta đã thấy ông dành nhiều thiện cảm cho Eden Hazard. Thời gian gần đây thì những cuộc họp báo sau trận đấu đã trở thành diễn đàn để Mourinho nâng tầm ngôi sao người Bỉ.

Mourinho, ngay từ lúc khởi nghiệp, đã nổi tiếng là người uy quyền. Ông không chấp nhận khái niệm công thần trong đội, ông muốn mình là một chỉ huy, sân cỏ là chiến trường và cầu thủ là những chiến binh răm rắp tuân theo hiệu lệnh. Ông thậm chí còn không khen ngợi cầu thủ khi không có mặt truyền thông ở đó.

Zlatan Ibrahimovic đã viết trong cuốn tự truyện rất kỹ về điều này. Anh đã ghi rất nhiều pha ghi bàn kinh điển trong mùa bóng duy nhất họ làm thầy trò với nhau tại Inter. Nhưng bất luận pha ghi bàn ấy đẹp thế nào, khán giả phát rồ ra sao, Mourinho vẫn đứng nguyên một chỗ, mặt không biểu lộ cảm xúc, khác biệt duy nhất là thỉnh thoảng ông... nhai kẹo cao su.

Nhưng ở Chelsea, mọi thứ đang thay đổi và Hazard đang được hưởng những ngoại lệ đặc biệt. Tháng 11 anh bị phạt vì tập muộn, bị gạch tên khỏi đội hình đá trận Champions League với Schalke. Nhưng chỉ 3 ngày sau Hazard lập tức tái xuất trong trận đấu với West Brom.

Hazard đang được hưởng những ngoại lệ đặc biệt

Sau đó, Hazard còn gây ra một số vụ lùm xùm khác, từ làm mất hộ chiếu cho đến lỡ tàu hỏa, nhưng Mourinho tuyệt nhiên không trách cứ. Ông lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Không phải Mourinho áp dụng chiến thuật “lạt mềm buộc chặt” bởi các cầu thủ khác trong đội không hề được hưởng sự khoan hồng này. Bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái vừa kết thúc, bộ ba Ashley Cole, Andre Schuerrle và Ryan Bertrand cũng coi như hết cửa trở lại đội hình chính Chelsea. Hôm ấy Mourinho gọi điện cho John Terry và yêu cầu tất cả không dự bữa tiệc ấy. Terry đã truyền đạt lại, bản thân anh cũng quay trở về nhà. Nhưng Cole, Schuerrle và Bertrand vẫn đến tiệc và uống một chút với các cầu thủ Arsenal.

Mourinho không chính thức ra án phạt nào, nhưng 3 cầu thủ ấy “tự động” mất chỗ. Cole chỉ đá thêm 3 trận từ sau sự cố ấy, Schurrle 1 trận và Bertrand không đá một phút nào trước khi sang Aston Villa. Bertrand chỉ là dự bị, nhưng 2 người kia đều là những trụ cột trước bữa tiệc, có những đóng góp quan trọng trong giai đoạn lượt đi.

Lỗi lầm của Hazard - tiệc tùng tưng bừng tại CLB cũ Lille, về muộn và không thông báo - tất nhiên phải nặng hơn nhiều so với bộ ba trên. Nhưng như đã nói, Mourinho quả đã rất khác. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mourinho để cho một cầu thủ có vị trí trong đội cao hơn những người khác. Ông cũng tán dương anh với những lời ngọt ngào chưa từng thấy, ông gọi anh là “cầu thủ trẻ hay nhất thế giới” đồng thời tự hỏi sao đến giờ này mà Hazard vẫn chưa nhận được danh hiệu “cầu thủ hay nhất tháng” lần nào.

Có vẻ như sau bao nhiêu biến động, đặc biệt là mâu thuẫn nặng nề với cầu thủ đồng hương Cristiano Ronaldo tại Real Madrid, Mourinho mới nhận ra giá trị của một ngôi sao. Nhưng sự thay đổi ấy, như mọi người đã thấy, đã ảnh hưởng rất tích cực đến phong độ của Hazard. Ibra từng bảo Mourinho là người có thể khiến cầu thủ chết vì mình. Vậy thì với Hazard, hẳn anh phải sẵn sàng... chết đi chết lại với sự biệt đãi của Mourinho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x