Lăng kính: Ở đâu vào Giáng sinh không quan trọng

Đức Hoàng Đức Hoàng
13:51 ngày 25-12-2013
Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong suốt lịch sử giải VĐQG Anh, đội đứng đầu bảng trong ngày Giáng sinh chỉ có 45% cơ hội vô địch vào cuối mùa giải.
Lăng kính: Ở đâu vào Giáng sinh không quan trọng
1. Chính xác hơn, tỷ lệ vô địch của những đội đứng đầu BXH trong Giáng sinh là 45,6%. Trong tổng số 114 chiếc cúp đã được trao kể từ năm 1889, mùa giải đầu tiên, thì chỉ có 52 lần đội nhận cúp trước đó đã đón Giáng sinh với tư cách đội đầu bảng.

Kỷ nguyên Premier League đưa ra một thống kê khác: có tới 7 trong số 9 đội gần đây đứng đầu BXH Premier League trong ngày Giáng sinh sẽ có chức vô địch vào mùa Hè năm sau đó.

Nghĩa là trong suốt chiều dài lịch sử thì ngôi đầu vào dịp Giáng sinh không có ý nghĩa gì, nhưng càng gần đây thì nó lại ủng hộ mạnh mẽ cho đội giữ ngôi đầu.

Nên tin theo thống kê nào? Tính chất của các thống kê luôn là như vậy: nó chỉ mang tính tham khảo nhất định, và tùy theo phương thức thống kê sẽ thu được những kết quả minh họa cho những ý kiến khác nhau.

Trong trường hợp của Arsenal, Chelsea và cả Man City, tất nhiên họ sẽ muốn tin vào thống kê đầu tiên. Arsenal đã từng nếm trải cảm giác ngọt ngào của việc lội ngược dòng trong nửa sau của mùa giải: mùa 1997/98, họ đứng thứ 6 trên BXH vào ngày Giáng sinh, nhưng sau đó vẫn vô địch.

2. Nếu nhìn lại lịch sử, thì thậm chí CĐV Man United cũng có quyền hy vọng.

Vị trí thứ 8 của nhà ĐKVĐ Premier League có thể được nhiều người xem là thảm họa. Nhưng mùa 1974/75, Derby County thậm chí còn xếp thứ 10 khi nước Anh vào mùa lễ hội cuối năm, để rồi vẫn vô địch. Mùa 1981/82, Liverpool đăng quang khi chỉ đứng thứ 12 vào ngày Giáng sinh. Tương tự là Man City của mùa 1936/37.

M.U của HLV Moyes hiện chỉ đứng thứ 8 trên BXH

Không ai cấm người ta mơ. Đặc biệt là vào một ngày sinh ra cho những ước mơ như ngày Giáng sinh.

3. Arsenal và Chelsea đã cầm chân nhau để rồi phải chịu xếp dưới Liverpool trong ngày Giáng sinh. Nhưng có lẽ từng đó cứ liệu lịch sử là đủ để khẳng định rằng việc đứng ở vị trí nào khi nửa mùa giải đã qua đi, cũng không thể dập tắt hy vọng vô địch của một đội bóng (tất nhiên là ngoại trừ khi họ đứng thứ 13 trở xuống thì chẳng sử sách nào cứu được).

Có một câu chuyện vui là chính đội bóng quê hương của Ông già Noel cũng từng vô địch World Cup. Đó là VIVA World Cup – một giải đấu được tổ chức cho các LĐBĐ không thuộc FIFA (để dễ hình dung, như đội tuyển Monaco hoặc Greenland chẳng hạn). Năm 2006, nhà vô địch của VIVA World Cup là đội tuyển Sapmi. Đó là một vùng văn hóa Bắc Âu mà trong đó có cả ngôi làng nơi Ông già Noel sinh sống theo truyền thuyết.

Nếu Ông già Noel đã thích bóng đá đến vậy thì chắc chắn rằng ông cũng hiểu được ý nghĩa lớn nhất của nó chính là sự bất ngờ.

Và ngôi đầu bảng của Liverpool biết đâu không phải một món quà, mà chính trận hòa nhạt nhẽo của Arsenal và Chelsea mới là thứ ông đã mang đến sớm cho họ, để nhận ra và sửa đổi trong nửa còn lại của mùa giải?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Nabil Bentaleb: Cánh chim lạ vừa ra mắt tại Spurs Nabil Bentaleb: Cánh chim lạ vừa ra mắt tại Spurs

    Khi Nabil Bentaleb có trận đấu trình làng Tottenham trước Southampton hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều CĐV của Spurs còn không biết anh là ai và thậm chí cả Wikipedia cũng không có thông tin. Vậy nên, BONGDAPLUS gửi đến độc giả một cái nhìn rõ hơn về cầu thủ trẻ của Tottenham này:

  • Moyes ước gì trong "ngày lễ tặng quà"? Moyes ước gì trong "ngày lễ tặng quà"?

    Mùa Giáng sinh sẽ trở nên tuyệt diệu với David Moyes, nếu như bộ đôi Robin Van Persie và Michael Carrick kịp thời bình phục.

  • Everton: Khách lạ của cuộc đua vô địch Everton: Khách lạ của cuộc đua vô địch

    Premier League chưa bao giờ thiếu những vị khách lạ góp mặt trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nhưng phải lâu lắm rồi mới có một vị khách bám trụ đến tận thời điểm Giáng sinh như Everton.

  • Cuộc đua kỳ thú nhất trong lịch sử Premier League Cuộc đua kỳ thú nhất trong lịch sử Premier League

    Cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2013/14 xứng đáng được coi là nóng nhất trong lịch sử. Và đến thời điểm này, mọi tiên đoán về tương lai đều có thể coi là vô nghĩa.

  • Man City: Pellegrini  âu lo vì… tiền đạo Man City: Pellegrini âu lo vì… tiền đạo

    Chấn thương dài ngày của Sergio Aguero được coi là cơ hội để Edin Dzeko cứu vãn sự nghiệp đang bấp bênh tại Man City. Tuy nhiên, trước Fulham, anh lại gây thất vọng. Alvaro Negredo chỉ khá hơn chút đỉnh, HLV Manuel Pellegrini bây giờ lại lo lắng về hàng tiền đạo tưởng như đang vận hành cực tốt của Man City.

  • Clint Dempsey trở lại giải cứu Fulham Clint Dempsey trở lại giải cứu Fulham

    Ngôi sao người Mỹ Clint Dempsey đã trở lại khoác áo Fulham theo dạng cho mượn với hi vọng có thể giúp đội bóng cũ thoát khỏi nguy cơ xuống hạng.

  • Vì sao hàng công Arsenal kém hiệu quả? Vì sao hàng công Arsenal kém hiệu quả?

    Ở trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước Chelsea ngay trên sân nhà Emirates, Arsenal đã tạo được rất ít cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng.

  • Michael Carrick trở lại tập luyện Michael Carrick trở lại tập luyện

    Tin vui cho các CĐV M.U khi tiền vệ Michael Carrick đã hoàn toàn bình phục chấn thương và trở lại tập luyện.

  • “Chelsea buồn tẻ” đang trở lại “Chelsea buồn tẻ” đang trở lại

    Cuối trận đại chiến giữa Arsenal và Chelsea vừa qua, trên khán đài Emirates, các CĐV Arsenal bắt đầu hát: “Chelsea buồn tẻ”. Quả thật, lối chơi của The Blues rạng sáng qua mang đậm phong cách Jose Mourinho trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Stamford Bridge…

  • Arsenal mất ngôi đầu: Gió tháng 12 đóng băng Pháo thủ Arsenal mất ngôi đầu: Gió tháng 12 đóng băng Pháo thủ

    Rốt cuộc thì sau 12 vòng liên tiếp hóng mát trên đỉnh Premier League, Arsenal cũng chính thức bị hạ bệ sau một quá trình sa sút đã kéo dài hơn nửa tháng ròng. Một viễn cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt Pháo thủ: Cái lạnh tháng 12 lại một lần nữa khiến họ chết cóng.

  • Quà Noel bất ngờ cho Tim Sherwood Quà Noel bất ngờ cho Tim Sherwood

    Trận đầu dẫn dắt Tottenham, Tim Sherwood cùng Spurs bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Trận thứ hai là một chiến thắng, và bấy nhiêu là đủ để Sherwood từ vai trò tạm quyền được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Tottenham, không chỉ hết mùa này!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x