M.U cần một Rooney giận dữ

LÂM PHONG
09:10 ngày 28-02-2017
Trận chung kết Cúp Liên đoàn đã kết thúc như một bản nhạc buồn với Wayne Rooney. Anh là người đại diện Man United nâng cúp vô địch, nhưng lại không được đá phút nào, dù đã nằm trong kế hoạch thay người chiến thuật của Jose Mourinho.
M.U cần một Rooney giận dữ
Phút 85 trận chung kết Cúp Liên đoàn cuối tuần qua, ống kính máy quay hướng về phía Wayne Rooney. Anh đang đọc tờ giấy gì đó trên tay của trợ lý Rui Faria, đã cởi áo bíp và sẵn sàng vào sân. Chính Jose Mourinho thừa nhận, ông đã định rút Ander Herrera ra sân và thay Rooney vào. 

Nhưng đúng 2 phút sau tình huống đó, chính Herrera lại tạt bóng như đặt để Zlatan Ibrahimovic đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-2 cho Man United. Và thế là thay vì đưa Rooney vào sân, Mourinho lại sử dụng Marouane Fellaini để tăng cường cho hàng thủ. Một lần nữa ống kính máy quay trở lại với Rooney. Anh tỏ vẻ rất cam chịu. Sau khi nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng của Ibra, R10 lầm lũi trở lại băng ghế dự bị chờ tiếng còi mãn cuộc.

Lý do giải thích cho việc Rooney không được vào sân như dự kiến quá đơn giản: Do Man United đã ghi bàn, thời gian thi đấu còn quá ít và Mourinho thì muốn bảo vệ thành quả. Rooney phải nhường cơ hội vào sân cho Fellaini để triển khai ý đồ chiến thuật của Mourinho.

NHM, đặc biệt là người Anh, không muốn Rooney thản nhiên và vui cười lên nhận cúp bởi anh không đá phút nào
NHM, đặc biệt là người Anh, không muốn Rooney thản nhiên và vui cười lên nhận cúp bởi anh không đá phút nào

Trong suốt lễ trao giải, Rooney tươi cười nhận huy chương, nâng cúp mà không hề quan tâm tới việc mình hoàn toàn là người ngoài cuộc trong đêm đăng quang của Quỷ đỏ. Trên kênh BT Sport, cựu danh thủ Martin Keown cũng để ý tới chi tiết này. Và thay vì dành những lời ngợi khen cho Ibrahimovic như mọi bình luận viên khác, Keown lại nói rằng, anh có chút thất vọng về thái độ của Rooney. 

“Sự giận dữ của cậu ấy đâu rồi? Trong trí nhớ của tôi, Rooney là người khát khao thi đấu, là một cầu thủ không bao giờ bị hoàn cảnh đánh bại. Nhưng Rooney của ngày hôm nay dù đã mất vị trí ở ĐT Anh, mất luôn vị trí ở Man United, cậu ấy vẫn không cảm thấy giận dữ về chính mình. Đành rằng Rooney đã 31 tuổi, không còn nhiều thời gian đỉnh cao nữa, nhưng tôi và nước Anh muốn thấy Rooney giận dữ thêm một lần nữa”, Keown bình luận.

Keown nói đúng. Hoặc là Rooney giận dữ cháy lên những ngọn lửa cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, hoặc là lịm hẳn, chấp nhận rời Man United gia nhập giải VĐQG Trung Quốc hoặc giống như Steven Gerrard, Frank Lampard, sang giải Nhà nghề Mỹ “dưỡng già”. NHM không thích Rooney cam chịu thế này.

Kể từ đầu năm 2017 đến nay, Rooney mới thi đấu vỏn vẹn 363 phút trên tất cả các đấu trường, tuy nhiên, đóng góp của anh cho Quỷ đỏ không hề tệ chút nào: 2 bàn thắng, 1 kiến tạo. Đừng quên rằng tấm gương cho Rooney ở ngay trước mặt anh: Zlatan Ibrahimovic, 35 tuổi và vẫn đang gánh cả Man United trên vai.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x