M.U: Thành-bại ở Young và Mata!

Minh Đức Minh Đức
20:12 ngày 29-12-2014
Mỗi đội làm chủ một hiệp đấu, mỗi đội đều đã có những cơ hội ghi bàn riêng, nhưng không bên nào tạo nên sự khác biệt, đó là hình ảnh của màn bất phân thắng bại giữa Tottenham và M.U vào tối qua.
M.U: Thành-bại ở Young và Mata!
Đội hình xuất phát của M.U tối qua là một bất ngờ lớn, khi HLV Louis van Gaal không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào, dù trước đó chưa tới 48 tiếng là các trận đấu ở vòng 18. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với “Quỷ đỏ”, kể từ tháng 11/2012 (sau 85 trận).

“QUỶ ĐỎ” LÀM CHỦ HIỆP 1
Hưng phấn tới từ chiến thắng trước Newcsatle giúp M.U là đội chơi lấn lướt hơn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Hai vị trí nổi bật nhất của họ trong 45 phút đầu là Ashley Young và Juan Mata. Đích thân Van Gaal đã gửi lời khen ngợi tới bộ đôi tiền vệ-hậu vệ biên của M.U thời gian gần đây là Young và Antonio Valencia, nhưng ông khuyến khích 2 cầu thủ này băng lên tấn công nhiều hơn nữa. Và đây chính là điều Young đã làm khá tốt ở trận đấu tối qua, khi anh khiến cánh phải của Tottenham chao đảo.


Bản đồ nhiệt của Young trong hiệp 1

Vlad Chiriches, hậu vệ phải của Spurs, đã khá nhiều lần bị Young qua mặt trong hiệp 1. Điều này càng thúc đẩy cựu cầu thủ Aston Villa khoét sâu hơn vào vị trí của Chiriches. Sự dũng mãnh trong cách chơi của Young đã giúp M.U có được thế trận pressing gần như hoàn hảo ở hiệp thi đấu đầu tiên. Spurs liên tục bị đẩy về phần sân nhà và lâm vào thế chống đỡ, khi họ tỏ ra thua thiệt cả ở đường biên lẫn khu vực giữa sân, nơi Michael Carrick và Wayne Rooney tiếp tục cho thấy sự vượt trội.

Được sự hỗ trợ đắc lực của Carrick và Rooney, Mata chính là nhân vật gây ấn tượng còn lại của M.U trong hiệp 1, khi tuyển thủ Tây Ban Nha giúp “Quỷ đỏ” gây nguy hiểm cả trong những đợt lên bóng ở trung lộ. Tiếp tục giữ vững phong độ tốt ở trận gặp Newcastle, Mata có khá nhiều đường chuyền sắc bén hướng lên trên, mà ở đây là vào vòng cấm cho Robin van Persie và Radamel Falcao. Việc Young chơi tốt bên cánh đã giúp M.U kéo giãn đội hình của Spurs, qua đó giúp Mata có nhiều điều kiện để làm bóng.

Bản đồ chuyền bóng của Mata trong hiệp 1


(Màu xanh: chuyền thành công, Màu vàng: tạo cơ hội cho đồng đội)

Nếu may mắn hơn, Mata đã có thể mở tỉ số cho M.U nếu pha sút phạt trực tiếp ở phút 22 của anh không đưa bóng đến trúng cột dọc. Thêm nữa, hiệp 1 cũng chứng kiến khá nhiều cơ hội làm bàn của “Quỷ đỏ” bị lần lượt Van Persie và Falcao bỏ lỡ. Chính điều này đã khiến đội khách không thể có được lợi thế khi hiệp 2 bắt đầu, thời điểm mà những đôi chân của họ đã bắt đầu thấm mệt sau 2 trận đấu liên tiếp trong 2 ngày.

HIỆP 2 LÀ CỦA “GÀ TRỐNG”
Sau trận đấu, HLV Van Gaal cho rằng hiệp 2 trận đấu này là thời điểm thi đấu rất chật vật của M.U. Quyết tâm thay đổi của Spurs và sự mệt mỏi của M.U là nguyên nhân chính dẫn đến điều này. HLV Mauricio Pochettino đã khá thành công trong việc đề ra những phương án tập trung ngăn cản Young và Mata, 2 người chơi hay nhất của M.U trong hiệp 1, qua đó khiến “Quỷ đỏ” không còn giữ được lối chơi pressing liên tục, qua đó lâm vào bế tắc.


Bản đồ nhiệt của Young trong hiệp 2

Bản đồ nhiệt của Young trong hiệp 2 cho thấy rõ ràng sự khác biệt. Anh bị đẩy lùi xuống, không tham gia nhiều những pha lên bóng của đội nhà do phải tập trung tạo ra những tình huống ngăn cản đối phương. Đội hình của Spurs do đó cũng đã trở về trạng thái cân bằng và tạo ra một sự ngăn cách đáng kể giữa bộ đôi tiền đạo của M.U với những người hỗ trợ họ. Hình ảnh Van Persie và Falcao đói bóng và bị cô lập, là điều dễ hiểu.

Cả Mata cũng vậy, thế trận chung của M.U đã ảnh hưởng tiêu cực tới lối chơi của cựu cầu thủ Valencia và Chelsea. Những đường chuyền hướng lên phía trên của cầu thủ này ngày một ít dần, và thay vào đó những đường ban ngang sân hoặc chuyền về, chứ không nói gì đến việc phối hợp trong vòng 16m50 của đội khách. Việc Van Gaal phải tạo ra 3 sự thay đổi cho hàng thủ cho hiệp 2, cho thấy chiến lược gia người Hà Lan đã nhận ra sự mệt mỏi có thể khiến đội bóng của ông phải trả giá.


Bản đồ chuyền bóng của Mata trong hiệp 2

Những gì Tottenham thể hiện trong hiệp 2, và một vài khoảnh khắc trong hiệp 1, cho thấy họ hoàn toàn có cơ hội chọc thủng lưới đối thủ nếu chăm chút hơn những tình huống xử lý bước cuối. Nacer Chadli và Andros Townsend làm khá tốt vai trò chạy cánh, đặc biệt là ở những pha dẫn bóng vào trong và sút chéo góc. Harry Kane tiếp tục cho thấy tài năng ngày càng nở rộ của mình với một loạt những pha kiến tạo và hãm thành. Spurs cũng đã nhận ra và sửa lỗi hàng thủ chơi quá cao trong hiệp 1, bằng việc kéo thêm những cầu thủ chạy cánh về hỗ trợ phòng ngự trong hiệp 2.

Lời kết
Nhìn chung, M.U vẫn cho thấy tiềm năng trở lại cuộc đua vô địch của họ ở mùa giải năm nay, khi đã chơi khá ổn trước một đối thủ được đánh giá khá như Spurs. Tuy nhiên, điều “Quỷ đỏ” thiếu vẫn là chất “sát thủ” của một đội bóng lớn: biết ghi bàn trong những khoảnh khắc quyết định. Hàng thủ của đội khách vẫn để lộ ra những điểm yếu, điều sẽ khiến họ gặp khó nếu một ngày không may mắn nào đó không có sự phục vụ của David De Gea.

VIDEO: Tottenham 0-0 M.U


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Tổng quan vòng 19 Premier League: Nỗi thống khổ từ Tourmalet Tổng quan vòng 19 Premier League: Nỗi thống khổ từ Tourmalet

    Chưa đến 48 giờ sau vòng 18, vòng 19, điểm mốc đánh dấu Premier League đã đi qua được 1/2 chặng đường, đã chứng kiến một loạt cú trượt ngã của những ông lớn.

  • Mourinho: Ông già Noel của kỳ lễ? Mourinho: Ông già Noel của kỳ lễ?

    Khi Mourinho nói về bóng đá Anh ở kỳ lễ, đó thực sự là tình yêu thuần khiết. Ông không kiêu ngạo (như mọi khi) hay làm ra vẻ. Giống như các CĐV, ông thực sự thích thú và tận hưởng giai đoạn bóng đá sôi động này.

  • Nhìn lại năm 2014 của Liverpool: Thăng kịch trần, trầm chạm đáy Nhìn lại năm 2014 của Liverpool: Thăng kịch trần, trầm chạm đáy

    Giai đoạn chuẩn bị chuyển giao giữa 2 năm là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại những gì mà thầy trò HLV Brendan Rodgers đã làm được trong 12 tháng qua.

  • Swansea - Liverpool: Cơ hội “chào hàng” của Wilfried Bony Swansea - Liverpool: Cơ hội “chào hàng” của Wilfried Bony

    Hôm nay, Wilfried Bony sẽ có động lực thể hiện mãnh liệt hơn bất kỳ trận đấu nào trước đây. Bởi đối thủ mà Bony đối đầu là Liverpool - CLB rất có thể sẽ trở thành bến đỗ mới của chân sút người Bờ Biển Ngà sau khi phiên chợ Đông lần này kết thúc.

  • Góc chiến thuật trận Southampton 1-1 Chelsea: Hãy ca ngợi Ronald Koeman Góc chiến thuật trận Southampton 1-1 Chelsea: Hãy ca ngợi Ronald Koeman

    HLV Ronald Koeman đã sử dụng những phương án chiến thuật rất hợp lý để hạn chế sức mạnh của Chelsea, nhờ đó giành điểm trước tập thể được đánh giá rất cao của Jose Mourinho.

  • M.U: Giấc mơ miền tuyết trắng M.U: Giấc mơ miền tuyết trắng

    Mùa Đông. Nước Anh. Mùa Noel. Xứ sương mù tuyết trắng. Một đội bóng áo trắng. Lịch thi đấu cực nặng, với 2 trận chỉ trong chưa đến 48 giờ đồng hồ. Premier League điên rồ, nhưng là thứ điên rồ đỉnh cao mà HLV Louis van Gaal phải chấp nhận kèm câu nói quen thuộc: “Mình đang làm cái quái gì ở nơi này?”.

  • Wenger tiết lộ lý do Sanchez không được đá penalty Wenger tiết lộ lý do Sanchez không được đá penalty

    Theo HLV Arsene Wenger, lý do khiến tiền đạo Alexis Sanchez không được giao nhiệm vụ thực hiện quả phạt đền trong trận gặp West Ham là bởi "đã tới lượt của Santi Cazorla".

  • Wenger nói gì sau thắng lợi trước West Ham? Wenger nói gì sau thắng lợi trước West Ham?

    HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các học trò sau chiến thắng 2-1 trước West Ham ở trận derby thành London tối qua.

  • M.U đón Herrera trở lại ở trận đấu đầu năm mới M.U đón Herrera trở lại ở trận đấu đầu năm mới

    Tiền vệ Ander Herrera đã mang tới tin vui cho NHM cũng như BLĐ đội bóng khi bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Stoke City ở trận đấu ngày đầu năm mới 2015.

  • Có hay không chiến dịch chống lại Chelsea? Có hay không chiến dịch chống lại Chelsea?

    Jose Mourinho mới đây phát biểu rằng dường như có một chiến dịch tác động lên các trọng tài khiến những vị “vua áo đen” chống lại Chelsea. Vậy điều đó có thật hay không?

  • Sự tự mãn làm hại Man City! Sự tự mãn làm hại Man City!

    Kỷ lục trong cả lịch sử Man City, 9 chiến thắng liên tiếp, vẫn chưa bị phá sau khi đội bóng của HLV Manuel Pellegrini không thể đánh bại Burnley ở Etihad, dù đã dẫn 2-0 sau hiệp 1.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x