M.U vẫn thiếu "đôi chân" khỏe khoắn

Minh Đức Minh Đức
15:22 ngày 07-12-2014
Khỏi phải nói về chất lượng hàng công của M.U vào thời điểm hiện tại, song nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” vẫn tỏ ra chật vật từ đầu mùa là từ hàng thủ mà ra.
M.U vẫn thiếu "đôi chân" khỏe khoắn
“Công làm, thủ phá”, đây là điều không phải M.U chưa từng trải qua trong quá khứ, nhưng hiện giờ nó đang là vấn đề trầm kha nhất của họ kể từ khi những công thần nơi hàng thủ như Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic xuống phong độ và rồi ra đi. Hàng công của “Quỷ đỏ” chưa bao giờ thiếu nhân tài, nhưng ở hàng thủ, đặc biệt là ở mùa giải năm nay, chưa khi nào người ta thấy đội chủ sân Old Trafford thiếu đẳng cấp đến vậy.

Van Gaal tỏ ra quá tin tưởng vào đội ngũ của M.U, đặc biệt là ở hàng thủ, bằng một cách mua sắm hết sức qua quýt dành cho tuyến này. Một phần nào đó, chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra hơi hấp tấp trong việc tiếp quản “Quỷ đỏ” ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ cùng ĐT Hà Lan tại VCK World Cup 2014. Ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford chắc chắn không phải việc dễ dàng. Làm sao để thấu hiểu truyền thống và cách làm bóng đá tại M.U cũng đã là một nhiệm vụ khó khăn. David Moyes có thể làm chứng cho điều này, dù ông không xa lạ gì với bóng đá Anh và Premier League.


Những tân binh đắt giá của M.U phần lớn chỉ nằm ở hàng công

Những gì Van Gaal thể hiện cùng “Cơn lốc màu da cam” tại Brazil vào mùa Hè là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng nó là một thành công ngắn hạn, chỉ gói gọn trong một giải đấu. Lối chơi mà Van Gaal tạo ra cho ĐT Hà Lan là hết sức hấp dẫn và đáng xem, nhưng một phần nào đó cũng chỉ “lên đồng” khi được vận hành trong một môi trường nhất định. Đáng ra, “Tulip thép” cần phải có một quãng thời gian nghỉ ngơi, và song song với đó là tìm hiểu xem ông nên thay đổi điều gì ở bến đỗ mới, bởi một đội bóng ở vào thời kỳ quá độ và chuyển giao thế hệ luôn tiềm ẩn nhiều bài toán “diên đầu”.

Van Gaal có thể đã nghĩ rằng ông sẽ lấy công bù thủ, rằng những người tỏa sáng tại World Cup sẽ ngay lập tức giúp M.U tìm lại ánh hào quang, nhưng thực tế không phải vậy. M.U không còn ở đỉnh cao phong độ, và khi họ không thể áp chế đối thủ bằng lối chơi tấn công, thì hàng thủ tội nghiệp lại là nơi hứng chịu giông bão. Nói về cách hòa nhập và tiếp cận, Van Gaal phải học hỏi Ronald Koeman, đối thủ của ông vào đêm thứ Hai tới, khi Southampton của Koeman đã trải qua một mùa Hè chảy máu nhân sự ác mộng, nhưng giờ thì họ đang xếp trên “Quỷ đỏ”, và biết chắc rằng mọi thứ sẽ được vận hành như thế nào, với những cái tên nào sẽ đảm trách nhiệm vụ gì.

Thậm chí, nếu Van Gaal đưa ra sự lựa chọn tốt nhất của ông ở hàng thủ ngay cả khi không có cầu thủ nào chấn thương, thì vẫn có người phản pháo rằng những điểm yếu còn đầy rẫy, nếu không phải là lộ ra rõ ràng, thì cũng dạng “tiềm năng”. Jonny Evans, Phil Jones, Chris Smalling và Rafael chưa bao giờ được coi là những hậu vệ đẳng cấp, trong khi Marcos Rojo, Daley Blind và Luke Shaw chỉ là những ngôi sao mới nổi, chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao. Cho ra sân một tuyến dưới như vậy, người phải chịu khổ nhất, không ai khác chính là thủ thành David De Gea.


M.U không thể quá dựa dẫm vào De Gea

De Gea có thể cứu thua cho M.U 1 lần, 2 lần, thậm chí 10 lần trong một trận đấu, nhưng một mình anh không thể giúp “Quỷ đỏ” đứng vững trong cả một mùa giải. Việc dựa dẫm vào tài năng của De Gea là thứ ấu trĩ nhất có thể tưởng tượng ra vào thời điểm này, khi mà M.U hoàn toàn có những sự lựa chọn khác để cải thiện tình hình. Tham vọng của M.U luôn là thứ rõ ràng, nhưng họ cần phải thể hiện điều đó bằng những bản hợp đồng chính xác, “bấm đúng huyệt” và giải quyết đúng vấn đề, đặc biệt là vào hoàn cảnh hiện tại.

Chu kỳ thành công trong quá khứ của M.U không bao giờ thiếu những cặp trung vệ nổi danh. Từ Gary Pallister - Steve Bruce, đến Jaap Stam - Ronny Johnsen, và rồi là Ferdinand - Vidic. Đẳng cấp và tài năng là những thứ gần như không thể trui rèn, đó là một món quà từ tạo hóa, và cũng chính điều tạo sự khác biệt giữa những “đại gia” và “nhược tiểu”, giữa những nhà vô địch và các đội bóng nhàng nhàng bậc trung. M.U đã có những điều đó ở mặt trận tấn công, và giờ họ cần một nhân tố như vậy ở mặt trận phòng ngự, điều sẽ giúp họ thực sự trở lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 5 điều rút ra sau loạt trận Premier League đêm thứ Bảy 5 điều rút ra sau loạt trận Premier League đêm thứ Bảy

    Thất bại của Chelsea trước Newcastle chưa chắc đã gây ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc đua vô địch của họ, nhất là khi Man City có khả năng sẽ mất Sergio Aguero lâu dài.

  • Man City: Vắng Sergio Aguero thì đã sao? Man City: Vắng Sergio Aguero thì đã sao?

    Mất chân sút số 1 ngay đầu trận đấu vì chấn thương, nhưng Man City đã cho thấy đẳng cấp của mình khi giành chiến thắng trước Everton nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao khác.

  • “Bão chấn thương” quét Southampton “Bão chấn thương” quét Southampton

    HLV Ronald Koeman của Southampton vừa đón nhận tin dữ khi chấn thương mắt cá trận gặp Arsenal sẽ khiến tiền vệ Jack Cork phải nghỉ 6 tuần. “Bão chấn thương” đang tràn qua Southampton vào đúng thời điểm họ phải đá với hàng loạt đội bóng lớn.

  • Góc chiến thuật: Chelsea rạn vỡ khi vắng Matic Góc chiến thuật: Chelsea rạn vỡ khi vắng Matic

    Nếu bạn cần một minh chứng về tầm quan trọng của Nemanja Matic với đội hình Chelsea hiện tại, thì trận thua Newcastle tối qua chính là ví dụ hùng hồn nhất.

  • De Gea nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng tại M.U De Gea nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng tại M.U

    Với màn trình diễn chói sáng ở những trận đấu gần đây, thủ thành David De Gea đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của M.U.

  • HLV Wenger: “Chambers không đáng nhận thẻ đỏ” HLV Wenger: “Chambers không đáng nhận thẻ đỏ”

    HLV Arsene Wenger đã không giấu nổi sự bức xúc sau khi chứng kiến đội nhà Arsenal thất thủ 2-3 trên sân của Stoke City vào tối qua. Theo chiến lược gia người Pháp, hàng thủ Arsenal đã chơi quá tệ, còn trọng tài Anthony Taylor thì đưa ra quyết định thiếu công bằng khi truất quyền thi đấu của hậu vệ Calum Chambers.

  • Charlie Adam "khóa cổ" Alexis Sanchez vẫn... vô sự Charlie Adam "khóa cổ" Alexis Sanchez vẫn... vô sự

    Các CĐV Arsenal tỏ ra sững người khi pha bóng theo phong cách “đấu vật” của Charlie Adam với Alexis Sanchez bị phớt lờ trong phần bình luận sau trận của chương trình Match of the Day (Trận đấu của ngày).

  • Thua trận, Mourinho đổ tại… cậu bé nhặt bóng Thua trận, Mourinho đổ tại… cậu bé nhặt bóng

    Sau trận thua đầu tiên của mùa giải trước Newcastle, HLV Jose Mourinho đã bực dọc trút giận vào… những cậu bé nhặt bóng của sân St James’ Park.

  • Aguero bật khóc vì chấn thương lỡ trận quyết đấu với Roma Aguero bật khóc vì chấn thương lỡ trận quyết đấu với Roma

    Manchester City đã chịu tổn thất nặng sau chiến thắng tối thiểu trước Everton vào tối qua, khi tiền đạo chủ lực của họ là Sergio Aguero phải tập tễnh rời sân chỉ sau vài phút bóng lăn.

  • Phút dễ thương của “người đặc biệt” Phút dễ thương của “người đặc biệt”

    Newcastle có lẽ còn lâu mới vươn lên trở lại vị thế của một đại gia tại Premier League. Nhưng họ có quyền tự hào mình là một CLB đặc biệt, biết cách tạo ra những điều đặc biệt cùng với những CĐV đặc biệt.

  • Chelsea chưa hết sợ “ngựa nhỏ”! Chelsea chưa hết sợ “ngựa nhỏ”!

    Mùa giải trước, vì chơi kém trước các đối thủ nhỏ mà Chelsea không thể giành chức vô địch Premier League. Mùa này, tưởng như điểm yếu kể trên đã được Jose Mourinho khắc phục. Nhưng hóa ra không phải. The Blues bây giờ vẫn sợ “ngựa nhỏ”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x