Xherdan Shaqiri đã trở thành cơn ác mộng của Man City trên sân Britannia. Tiền vệ người Thụy Sỹ liên tục xé toang hàng phòng ngự đội bóng thành Manchester bằng những đường chuyền tinh tế. Chứng kiến Shaqiri thi đấu, ban lãnh đạo Man xanh liệu có hối tiếc vì đã không chiêu mộ tiền vệ này trong quá khứ?
CHÚT NỮA SANG ETIHAD
Xherdan Shaqiri từng là mục tiêu chiêu mộ của Man City vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2012. Thời điểm đó, tiền vệ người Thụy Sỹ này còn khoác áo CLB Basel ở quê nhà. Anh được xem là gương mặt mới nổi của bóng đá châu Âu, khi cùng Basel buộc Man United phải dừng chân ngay từ vòng bảng Champions League.
Man City khi ấy đã cử người sang Thụy Sỹ tiếp xúc với tiền vệ này. Nhưng vào phút cuối, họ quyết định trì hoãn lại vụ chuyển nhượng, với lý do đội hình Man xanh không nhất thiết phải bổ sung quân số ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ dự định sẽ quay lại với mục tiêu này ở kỳ chuyển nhượng Hè 2012. Sự thiếu quyết đoán khiến Man xanh để tuột mất tiền vệ người Thụy Sỹ. Tháng 2/2012, Shaqiri đồng ý đầu quân cho Bayern Munich. Man City sau đó chuyển hướng sang chiêu mộ Scott Sinclair, cầu thủ gần như không có đóng góp gì cho sân Etihad và đến giờ đang vạ vật ở Aston Villa.
Trong khi đó, Shaqiri giờ đây khoác áo Stoke. Đêm qua, anh đã khiến hàng thủ Man City phải trải qua một trận đấu kinh hoàng. Tiền vệ người Thụy Sỹ này liên tục làm khổ đội bóng áo xanh thành Manchester bằng những pha xử lý kỹ thuật, cùng nhãn quan chiến thuật tinh tế.
CHUYÊN GIA QUA NGƯỜI
Shaqiri là một trong những cầu thủ hay nhất trên sân Britannia đêm qua, với hai đường chuyền dọn cỗ để Marko Arnautovic lập cú đúp hạ gục Man City. Dù chỉ cao 1m70, nhưng anh thường là người chiến thắng trong các tình huống một chọi một. Trong bàn thắng mở tỷ số của Stoke, tiền vệ người Thụy Sỹ này đã biến Aleksandar Kolarov thành gã hề với một pha vặn người tinh tế. Nhưng phải tới khi lưới Man xanh rung lên lần thứ hai, Shaqiri mới chứng tỏ hết sự tinh tế, sắc sảo và đầy chất quái của mình. Anh chỉ cần một nhịp khống chế để loại Fernando, trước khi tung đường chọc khe loại toàn bộ hàng thủ Man City. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu anh thành công trong pha kết thúc cận thành đầu hiệp hai.
Trong trận đấu đêm qua, Shaqiri đơn giản là không thể bị ngăn chặn. Ngay cả một chuyên gia đấu tay đôi như Nicolas Otamendi cũng thường xuyên bị anh qua mặt. Sự bất lực của Otamendi phần nào được thể hiện qua các pha phạm lỗi thô bạo với tiền vệ người Thụy Sỹ.
Lối đá kỹ thuật, tinh tế cùng nhãn quan chiến thuật sắc sảo biến Shaqiri trở thành của hiếm tại Stoke. Chứng kiến cầu thủ nhỏ con này thi đấu, CĐV Man City hẳn sẽ cảm thấy tiếc rẻ. Liệu trong thời gian tới ban lãnh đạo Man xanh có sẵn sàng khắc phục sai lầm trong quá khứ bằng cách chiêu mộ tiền vệ người Thụy Sỹ?
Shaqiri giờ đây đã chứng tỏ được tài năng chơi bóng của mình trên xứ sương mù. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như trận gặp Man xanh vừa qua, rất có thể anh sẽ không còn khoác áo Stoke ở mùa bóng tới.
Sterling bé nhỏ trước Shaqiri
Đêm qua, Shaqiri chơi cùng cánh với Sterling và tiền vệ người Thụy Sỹ đã khiến đồng nghiệp đắt giá bên phía Man City trở nên nhỏ bé. Shaqiri không chỉ hiệu quả hơn với 2 đường kiến tạo, mà còn trội hơn hẳn Sterling cả về các đường chuyền gây đột biến và đi bóng qua người.
SO SÁNH SHAQIRI VÀ STERLING Ở TRẬN STOKE THẮNG MAN CITY
Jamie Vardy, ngôi sao sáng chói của Leicester City từ đầu mùa, đã không thể gia tăng kỉ lục của mình trong chiến thắng 3-0 của Leicester trước Swansea (vòng 15 Premier League). Thay vào đó, đội bóng của Claudio Rainieri tìm thấy một người hùng khác, cũ mà mới, Riyad Mahrez với cú hat-trick rực rỡ.
Không thể có chiến thắng cùng M.U trong ngày sinh nhật lần thứ 20, nhưng tiền đạo Anthony Martial vẫn nhận được món quà ý nghĩa và rất ngộ nghĩnh từ cô vợ Samathan.
Trong một buổi chiều đầy gió tại Britannia, Man City cũng nhìn thấy 3 điểm của mình... cuốn theo chiều gió. Họ thua đối thủ về mọi mặt, từ lối chơi, con người cho đến khả năng ứng phó với sức gió trên sân.
Cách đây chừng 1 tháng, Liverpool từng rơi vào tình cảnh thiếu hụt tiền đạo. Đó là giai đoạn mà Christian Benteke, Daniel Sturridge và Danny Ings đồng loạt chấn thương.
Những tưởng sẽ có một chút nắng ấm áp sưởi ấm chiếc ghế của Jose Mourinho sau chuỗi trận bất bại vừa qua của Chelsea, nhưng thất bại của The Blues trước đội mới lên hạng Bournemouth vào đêm qua thực sự là lời cảnh tỉnh cho sự nhẫn nại của ông chủ Roman Abramovich.
Làm thế nào để leo cao, thậm chí càng cao càng tốt? Đấy là câu hỏi khiến bao đội bóng, bao HLV đau đầu buốt óc đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên, nếu áp dụng một số phương thức ngoài xã hội, thì đáp án luôn đầy rẫy.
Tiền vệ Morgan Schneiderlin đã dính chấn thương gân khoeo trong trận M.U hòa West Ham 0-0 và nhiều khả năng vắng mặt ở cuộc đối đầu với Wolfsburg tại lượt cuối vòng bảng Champions League giữa tuần tới.
Sau thất bại đáng quên trước Bournemouth đêm qua, HLV Jose Mourinho phải cay đắng thừa nhận rằng Chelsea rất có thể sẽ mất cả vé dự Champions League mùa tới.
Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế.
Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn