Man City đã tỏa sáng rực rỡ vào cuối năm 2014 bằng 9 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Nhưng sau giai đoạn đạt điểm rơi này là quá trình rơi rụng. Để rồi sau thất bại 0-2 trước Arsenal cuối tuần qua, Man xanh đã bị Chelsea bỏ xa 5 điểm.
TRƯỢT DÀI TRONG NĂM MỚI
Đúng vào ngày đầu tiên của năm 2015, sân Etihad như mở hội khi Man City vươn lên san bằng cách biệt với Chelsea trên đường đua tới chức vô địch. Thế nhưng, cũng chính ở trận gặp Sunderland ngày hôm ấy, những vấn đề của Man xanh đã lộ rõ. Đó là sự lỏng lẻo trong phòng ngự cùng tinh thần chiến đấu hời hợt khiến thủ môn Joe Hart phải nhận 2 bàn thua liên tiếp và chút nữa bị chia điểm.
Thế nhưng, thời điểm đó Etihad ngập trong men say chiến thắng và ít ai để ý tới những nhược điểm trên. Họ không nhận thấy rằng cỗ máy Man City sau giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ đã trở nên rệu rã và cần được bảo dưỡng. Để rồi tiếp đó nhược điểm này ngày càng lộ rõ khiến Man xanh từ đó chưa có được chiến thắng nào trên đấu trường Premier League.
HLV Manuel Pellegrini đã tính toán để các cầu thủ đạt điểm rơi vào khoảng thời gian cuối năm 2014. Nhưng ông lại không có kế hoạch chuẩn bị hợp lý trong giai đoạn sau đó, khi một số hảo thủ đã xuống sức sau quá trình cày ải liên tiếp.
TƯƠNG LAI KHÔNG HỨA HẸN
Man City đã gục ngã khi các trận đấu lớn đến một cách dồn dập. Sau trận hòa Everton là thất bại muối mặt 0-2 trước Arsenal trên sân nhà. Liệu điều tồi tệ nào sẽ đến tiếp theo khi mà trước mắt thầy trò Manuel Pellegrini là trận đấu mang tính chất chung kết với Chelsea trên sân Stamford Bridge vào ngày 1/2.
Chưa xét tới những vấn đề như lực lượng hay phong độ, chỉ riêng yếu tố chuẩn bị cho các trận đấu lớn, Chelsea đã trội hơn Man xanh. Nên nhớ, trong giai đoạn Giáng sinh, The Blues phải gặp hàng loạt đối thủ khó chơi song cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Man City hiện nay không có được bản lĩnh đó. Thua một trận đấu không phải là vấn đề lớn, nhưng để những sai lầm ở hàng thủ lặp đi lặp lại từ đầu năm 2015 là điều hết sức nghiêm trọng.
Từ giờ cho tới cuối tháng 2, Man City sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách. Trong đó khó khăn nhất là chuyến làm khách tại Stamford Bridge ở vòng đấu tới. Cuộc so tài này có vai trò như một trận cầu mang tính sinh tồn với Man xanh. Chỉ có giành chiến thắng thầy trò Pellegrini mới thu hẹp được cách biệt với đội dẫn đầu. Trường hợp tiếp tục thất bại, cách biệt giữa Man City với Chelsea sẽ được nới rộng lên thành 8 điểm. Lúc đó, nhà ĐKVĐ sẽ có rất ít cơ hội bảo vệ ngai vàng.
VIDEO: Man City 0-2 Arsenal
Thành bại của cả mùa giải sẽ được quyết định tại Stamford Bridge. HLV Manuel Pellegrini chỉ còn hơn 10 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu này. Không may cho nhà cầm quân người Chile là ông sẽ bước vào cuộc so tài này trong cảnh vắng trụ cột Yaya Toure, đồng thời thua kém đối phương về cả phong độ lẫn yếu tố tinh thần. Liệu trong cảnh “thập diện mai phục” đó, Man xanh sẽ vùng lên hay vẫy cờ trắng trước Chelsea?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
7 tháng trước, Liverpool tan mộng vô địch Premier League vì cú trượt chân kinh điển của Steven Gerrard trong chính trận đấu với Chelsea. Hiện tại, The Kop thêm lần nữa cận kề một chức vô địch và Chelsea lại xuất hiện để đạp đổ tất cả.
Jose Mourinho và Brendan Rodgers, trong cuộc chơi khốc liệt của một nhóm ít các HLV có vinh dự nắm những đội hàng đầu Premier League, đều hiểu rằng chuyện “lên voi xuống chó” là bình thường. Ở một cuộc chiến mà có quá ít vinh quang trong khi lại ẩn chứa quá nhiều cay đắng, tốt nhất là sống nay biết nay, không thể khoan nhượng dù là với… thầy.
Mùa trước, hàng tiền đạo Liverpool với Luis Suarez và Daniel Sturridge là sự khát khao của Chelsea. Nhưng 1 năm sau, thời thế đã thay đổi. Bây giờ, sở hữu một “sát thủ” xuất sắc như Diego Costa có lẽ là giấc mơ lớn nhất của HLV Brendan Rodgers.
Với pha chuyền bóng để Diego Costa lập công trong trận đấu với Swansea, Cesc Fabregas đã lần thứ 2 cán mốc 15 kiến tạo trong 1 mùa giải Premier League.
Các trận đấu sân khách luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ và khó đoán. Những gì đang diễn ra ở mùa giải năm nay tại Premier League cho thấy những chuyến làm khách có thể thay đổi cục diện của mọi cuộc đua.
Vòng 22 Premier League chứng kiến rất nhiều “cuộc lật đổ” của các vị khách, trong đó, bất ngờ nhất tất nhiên là trận thắng của Arsenal trước Man City ngay tại Etihad.
Sergio Aguero, Alexis Sanchez và Diego Costa đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Premier League. Và sự hiện diện của tiền đạo người Anh Charlie Austin là quá ít để khỏa lấp được sự thật rằng, các chân sút Nam Mỹ đang chiếm diễn đàn suốt từ đầu mùa đến giờ.
Trước trận đấu tại Cúp Liên đoàn gặp Liverpool, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cá nhân dành cho những phẩm chất của Steven Gerrard.
Ở trận đấu trên sân Old Trafford, MU đã giành thắng lợi 3-2 trước Newcastle. Ba cầu thủ ghi bàn cho Quỷ đỏ là Mainoo, Diallo và Hojlund. Và với cá nhân tiền đạo Hojlund đã thiết lập cột mốc ghi bàn đáng nhớ khi đã ghi 15 bàn trên mọi mặt trận cho Quỷ đỏ mùa này và cũng là cột mốc trong sự nghiệp của chân sút người Đan Mạch.
Ngày mai (17/5), ĐT U19 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung đầu tiên trong năm 2024, chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2025.
Sir Jim Ratcliffe, ông chủ của tập đoàn Ineos, tiếp tục gặp vận đen khi chứng kiến Nice thua PSG trong trận đấu quan trọng, bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để chứng kiến MU giành chiến thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn