Bóng Đá Plus trên MXH

Chiếc ‘ghế nóng’ CAHN còn hấp dẫn hơn cả ‘drama’, đường đến ngôi vua...
Đam San • 09:45 ngày 16/05/2024
Kiatisuk rời ghế CAHN và đã có những thông tin mới xuất hiện, nhưng bấy nhiêu vẫn không giúp “chiếc ghế nóng” của đội bóng này giảm nhiệt. Đơn giản, mọi chuyện đều có thể bị... việt vị.

    Bạn chờ gì ở phần còn lại V.League 2023/24? Hãy điểm qua những điều có thể sẽ diễn ra: Nam Định đã chạm một tay vào chức vô địch. Ngôi á quân sẽ là cuộc đua giữa Bình Định, CAHN và Bình Dương. HAGL bay cao nhưng bay đến đâu không ai biết. SLNA phải chơi trận play-off tranh vé trụ hạng đã không còn là chuyện viển vông… Bấy nhiêu đó dường như đã đủ vẽ lên bức tranh toàn cảnh của V.League. Trong số ấy có những điểm nóng, có sự gay cấn và cả những “drama” khó lường… Nhưng vào lúc này, có một câu chuyện còn “nóng” hơn và mang tính thời sự hơn, đấy là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV của CAHN trong thời gian tới đây?

    Trước khi Kiatisak đến có một nhân vật gây sốt là Gong Oh Kyun. Quá nhiều câu chuyện xung quanh chuyện nhà cầm quân người Hàn Quốc đến rồi đi. Ông Gong gần như không để lại một dấu ấn nào trên sa bàn nhưng bỏ lại những ầm ĩ khi rời ghế. Ông Gong tạo ra một sự ngạc nhiên lớn khi cố gắng tạo ra dấu ấn của riêng mình. Thực tế, ông Gong có quyền theo đuổi ý tưởng, nhưng sau tất cả, thước đo của những “cuộc cách mạng” nếu có, phải là những thành công. V.League vốn không dành cho những cuộc phiêu lưu, cũng chẳng dành cho những người thích khám phá bởi giá trị được thừa nhận chỉ khi có thành tích hay những điểm số được quy đổi bằng một khoản tiền lương được cho là không hề nhỏ.

    HLV Gong Oh Kyun thất bại khi làm thuyền trưởng CAHN. Ảnh: Phan Tùng

    Và rồi Kiatisuk đến sau một cuộc “luân chuẩn cán bộ” đầy bất ngờ. Người ta nói rằng, nhà cầm quân người Thái đáp ứng được mọi yêu cầu, trong đó danh tiếng là những điểm cộng rất lớn. Kiatisuk đã mang CAHN đến gần hơn với công chúng, với giới truyền thông bằng những nụ cười cùng những ứng xử thân thiện. Đội bóng ngành công an cũng chơi không hề tệ, ấy vậy mà Kiatisuk cũng phải chào tạm biệt CLB trên facebook.

    Thực ra có 3 dữ kiện cần lưu tâm, cả 3 lần các HLV Foiani, Gong Oh Kyun và Kiatisak nghỉ việc thì chiếc ghế HLV trưởng đều được chuyển giao cho ông Trần Tiến Đại. Đã rộ lên những tin đồn, CAHN sẽ có một người mới nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. CAHN còn rất ít cơ hội vô địch khi đã bị bỏ lại khá xa. Chẳng sao cả, vấn đề là họ vẫn tạo ra sự hấp dẫn cho cuộc chơi của riêng mình và nó đến ngay từ việc khiến người ta phải đợi xem “Ai ngồi ghế nóng?”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội