Alvaro Morata từng phải gồng mình chống chọi với dư luận sau khi trải qua trận đấu tệ hại trước Tottenham ở vòng 2. Đó là trận đấu mà Morata để lộ ra điểm yếu khá lớn của mình: Sự hạn chế ở khả năng thi đấu trong thế quay lưng về khung thành đối phương.
Tuy nhiên, thay vì ép Morata phải đá trái sở trường, HLV Antonio Conte đã linh động điều chỉnh cách chơi phù hợp với khả năng chạy chỗ thông minh của anh. Và những gì diễn ra từ vòng đấu trước đến trận gặp Leicester đêm qua đã chứng minh, chỉ cần được “chiều chuộng” một chút, Morata sẽ nhanh chóng đền đáp lại kỳ vọng của NHM và HLV Conte.
Ở trận gặp Everton vòng trước, Morata ghi 1 bàn và thực hiện 1 đường kiến tạo. Đến trận đấu với Leicester đêm qua, Morata lại là người mở điểm bằng một cú đánh đầu. Chúng ta dành bao nhiêu lời ngợi khen cho cú tạt bóng chính xác của Cesar Azpilicueta thì cũng phải dành ngần ấy lời khen cho tình huống chạy chỗ thông minh của Morata.
Bây giờ thì Chelsea đã bắt đầu có thể đạt kỳ vọng vào Morata. Cầu thủ được miêu tả là “nhạy cảm và dễ bị đánh gục trước áp lực” này khi vượt qua được áp lực phải thể hiện mình sẽ nhanh chóng tìm lại sự thanh thoát. Phong cách ghi bàn và chơi bóng của Morata cũng hứa hẹn sẽ tạo ra một The Blues mềm mại hơn, đẹp mắt hơn so với thời dựa vào Diego Costa.
Khá nhiều CĐV còn mơ mộng về một Chelsea sexy hơn gấp bội sau khi một Eden Hazard nguy hiểm nhất trở lại. Có Hazard-sung-mãn trên sân, Morata sẽ càng rảnh rỗi hơn để di chuyển, tìm kiếm thời cơ, và NHM sẽ càng có cơ hội hy vọng sẽ được chứng kiến Morata hay hơn nữa trong tương lai.
Leicester 1-2 Chelsea
Morata, chuyên gia đánh đầu
Kể từ tháng 8/2016 đến nay, Alvaro Morata đã ghi tới 9 bàn thắng bằng đầu. Ở 5 giải VĐQG lớn trong cùng quãng thời gian này, Morata chính là cầu thủ ghi nhiều bàn bằng đầu thứ nhì, kém 1 bàn so với Andrea Belotti (Torino).
HLV Juergen Klopp xác nhận, tiền vệ Philippe Coutinho có thể tái xuất trong cuộc chạm trán của Liverpool và Sevilla tại Champions League vào giữa tuần tới.
Trong trận đấu giữa Man City và Liverpool, Sadio Mane đã đạp vào mặt Ederson khiến thủ môn này phải rời sân bằng cáng. Sau trận, Mane khẳng định đó là pha bóng vô tình và gửi lời xin lỗi Ederson.
Số liệu chính thức được hiển thị trên màn hình là 8 phút, nhưng ít nhất trận đấu đã phải tạm ngưng 9 phút sau cú va chạm giữa tiền đạo Sadio Mane của Liverpool và thủ môn Ederson của Man City.
Trả lời phỏng vấn sau trận hòa 2-2 giữa Stoke City và Manchester United, Mark Hughes tỏ vẻ đắc chí trong khi Mourinho phớt lờ sự châm chọc từ đồng nghiệp như cách từ chối bắt tay trên sân.
Chuỗi chiến thắng của M.U đã chấm dứt với tỷ số hòa 2-2 trước Stoke. Mặc dù đã dẫn trước nhưng sai lầm trong phòng ngự đã khiến Quỷ đỏ không thể có chiến thắng. Chỉ giành được 1 điểm, M.U cũng đã để Man City đuổi kịp trên BXH.
Hạ Leicester với tỷ số 2-1, Chelsea đã có được chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League. Đây là minh chứng cho thấy nhà ĐKVĐ đang trở lại với vị thế ông lớn và trở thành ứng cử viên đáng gờm cho cuộc đua tới ngai vàng bóng đá Anh vào năm nay.
Điểm tin 4/5
- Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân
- SAO Arsenal đoạt Găng tay vàng Ngoại hạng Anh
- Phil Foden giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh
- MU đón tin dữ từ Bruno Fernandes
- Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen
- Thiago Silva đã có bến đỗ mới
- Vừa chia tay Dortmund, hé lộ Marco Reus có bến đỗ đầy bất ngờ
Trong nỗ lực nhằm tăng cường cho tuyến giữa, BLĐ Barca đã hướng sự chú ý tới tiền vệ Thomas Partey của Arsenal. Cầu thủ người Ghana này không lạ gì môi trường bóng đá Tây Ban Nha do trước đây anh từng chơi bóng ở La Liga cho Atletico.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn