Phỏng vấn độc quyền Mourinho: “Họ muốn biến chúng tôi thành những gã hề...”

Minh Đức Minh Đức
16:19 ngày 18-10-2014
Trong một buổi phỏng vấn gần đây với cựu danh thủ Gary Neville cho báo Telegraph, HLV Jose Mourinho đã chia sẻ chân tình về cuộc sống bóng đá của ông tại Chelsea.
Phỏng vấn độc quyền Mourinho: “Họ muốn biến chúng tôi thành những gã hề...”
Ánh mắt của Mourinho sáng lên khi cuộc trò chuyện được mở màn với chủ đề về chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Liverpool tại Anfield vào tháng 4 năm nay. Đó là trận thua hủy hoại giấc mơ vô địch của Liverpool, và thắng lợi của Chelsea một lần nữa chứng minh rằng Mourinho vẫn là một cái tên cộm cán về chiến thuật cũng như tâm lý chiến.

Mourinho chia sẻ: “Tôi đã cảm nhận được rằng gần như toàn bộ nước Anh muốn Liverpool đánh bại chúng tôi và lên ngôi vô địch. Nhưng không ai nói rằng họ có lợi thế vì không phải chơi tại Champions League, không ai nói rằng những điểm số và chiến thắng quan trọng mà họ có được là do những quyết định chủ quan của các trọng tài. Rõ ràng họ muốn biến chúng tôi thành những gã hề trong rạp xiếc Anfield, nơi họ chắc mẩm sẽ có một màn ăn mừng”.


Chelsea thắng Liverpool với tỉ số 2-0 ngay tại Anfield

“Mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao một đại diện của nước Anh vào tới bán kết Champions League lại không được ưu tiên về ngày thi đấu. Chúng tôi có trận đấu quan trọng tại Champions League vào thứ Tư tuần kế tiếp, nhưng lại bị xếp chơi trận đấu với Liverpool vào ngày Chủ Nhật. Khi chúng tôi khiếu nại lên Sky Sports, họ đùn đẩy cho BTC Premier League, và khi hỏi BTC Premier League, họ lại cho rằng đó là do yêu cầu của đội chủ nhà Liverpool. Thật nực cười”, HLV người Bồ Đào Nha nói lên những bức xúc về lịch thi đấu.

Nói về công việc tại Chelsea, Mourinho cho biết: “Tôi muốn ký với Chelsea mọi loại hợp đồng, ngay ngày mai nếu có thể. Tôi muốn gắn bó với Chelsea và bóng đá Anh, bởi nó hợp với tôi, và tôi có quyền làm vậy. Tôi từng giành được nhiều danh hiệu tại đây, và giúp gia đình tôi có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng đáng tiếc Chelsea không phải là đội bóng của tôi, mà tôi phải phụ thuộc vào CLB, vào thành tích của họ".

Nói về hành động “trượt cỏ” ăn mừng khi Porto đánh bại M.U tại Champions League vào năm 2004, HLV người Bồ cho hay: “Tôi nhớ tình huống đó. Năm ngoái tôi cũng từng làm lại động tác này. Đó là một khoảnh khắc thay đổi sự nghiệp của tôi, và đó cũng là một phần tính cách của tôi, khi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc hạnh phúc của mình. Hy vọng tôi có thể tái diễn hành động này nhiều lần hơn nữa ở mùa giải năm nay”.


Mourinho nổi tiếng với những phong cách ăn mừng

Nhưng Mourinho cũng có những khoảnh khắc phải “ngậm đắng nuốt cay” nhìn đội nhà thua trận tủi nhục, điển hình là thất bại 0-1 trước Crsytal Palace vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, đó lại lúc mà ông học được cách tôn trọng đối thủ. “Tôi đã muốn  giết các cầu thủ của mình sau trận thua đó. Nhưng Palace đã chơi quá hay. Họ cần những điểm số đó để trụ hạng. Tôi hiểu, và tôi đã tiến đến từng cầu thủ của Palace để chúc mừng họ”, ông thày của Chelsea trần tình.

Nói về vị thế đầu bảng của Chelsea đến thời điểm này ở mùa giải năm nay, với 5 điểm bỏ xa đội ĐKVĐ Man City, Mourinho thận trọng: “5 điểm không là gì cả. Họ (Man City) có một đội hình đầy rẫy tài năng, cùng thể lực rất tốt. Họ có nhiều hơn 1 sự lựa chọn ở cùng 1 vị trí, do đó họ có thể đương đầu với chấn thương và thẻ phạt. Về cơ bản, họ rất ổn định”.

“Tuy nhiên, xét về lâu về dài, chúng tôi có lợi thế hơn họ. Man City, từ thời Roberto Mancini, đều giữ nguyên một phong cách: Gồm toàn những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Họ không có nhiều những cái tên với tiềm năng phát triển lớn. Đội hình hiện tại của họ toàn những người tầm từ 27-31 tuổi. Trong khoảng 5 năm nữa, những Hazard, Oscar, Willian, Azpilicueta, Zouma của tôi sẽ trưởng thành và ăn đứt họ”, Mourinho phân tích.

Trong số đó, Hazard là cầu thủ được coi là “con cưng” trong nhiệm kỳ hai của Mourinho tại sân Stamford Bridge. Mối quan hệ của Mourinho và Hazard rất gần gũi, thậm chí thân thiết như cha-con trong một gia đình. Nói về điều này, Mourinho chia sẻ: “Eden (Hazard) là một cậu bé rất khác biệt so với thế hệ của mình. Cậu ấy rất khiêm tốn, dễ chịu, lịch sự, không bao giờ tỏ ra ích kỷ và không có một cái tôi quá lớn”.


Hazard luôn nhận được sự quan tâm từ Mourinho

“Tôi từng có một cuộc nói chuyện với cha của Eden. Ông ấy chỉ muốn Eden trở thành một người chồng và người cha tốt trong tương lai, và mong muốn cậu ấy trở thành một cầu thủ nổi tiếng thế nọ thế kia. Tôi thích những lời nói đó, thế nên tôi không thể biến cậu ấy trở thành một con thú hay một cái máy hiếu chiến trên sân cỏ. Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy lên một đẳng cấp khác bằng việc tập luyện chăm chỉ”, Mourinho phân trần.

Về những dự định trong tương lai, Mourinho tiết lộ: “Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, tôi muốn ở lại Chelsea. Ở những CLB trước đây, tôi luôn có kế hoạch cho những bến đỗ tiếp theo, nhưng ở lần trở lại Chelsea này, tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cả. Tôi muốn ở lại cho đến khi Chelsea nói với tôi rằng tôi không còn phù hợp với họ nữa. Ngài Abramovich đã cho tôi rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x