Premier League không còn khái niệm hộ nghèo

VỊNH SAN
09:04 ngày 19-07-2016
Cuộc chơi chuyển nhượng không còn là độc quyền của các CLB lớn. Giờ đây, những đội bóng nhỏ không chỉ có tiếng nói quan trọng mà còn sẵn sàng kích hoạt các thương vụ “bom tấn”.
Premier League không còn khái niệm hộ nghèo
10 năm trước, thay vì M.U, Arsenal, hay Chelsea, bộ đôi Carlos Tevez và Javier Mascherano bất ngờ cập bến West Ham. Đó là sự kiện đáng kinh ngạc và gây choáng váng ở xứ sương mù. Tuy nhiên, sự thật là đội bóng này chỉ phải trả... 1 triệu bảng cho MSI, công ty của Kia Joorabchian và nắm quyền sở hữu hai ngôi sao này. Tay đại diện Joorabchian muốn thâu tóm West Ham và đây được coi là món quà, nhưng cũng chỉ trong giới hạn một mùa trước khi ông ta thu hồi và bán lại cho CLB khác với giá cao. 

Đã có rất nhiều thay đổi kể từ đó. Bây giờ, West Ham không cần bất cứ món quà nào. Với tiềm lực của mình, họ không ngần ngại thực hiện một vài thương vụ đình đám. Hiện The Hammers đã tiến rất gần tới thỏa thuận mua lại Carlos Bacca từ Milan với giá 27 triệu bảng. 

Nếu chừng đó chưa đủ gây sốc, thì đây, một lời đề nghị đã được gửi tới Madrid cho trường hợp James Rodriguez. Phía West Ham đương nhiên biết rằng, cần ít nhất 67 triệu bảng (80 triệu euro) để thuyết phục Real, cũng như M.U cũng đang thèm khát có được ngôi sao người Colombia. Họ tự tin cạnh tranh và chấp nhận tham gia vào cuộc đua giá cả. 

Ibe cập bến Bournemouth với giá 15 triệu bảng trong khi Leicester cũng chi 18 triệu bảng để có Musa (ảnh trên)
Ibe cập bến Bournemouth với giá 15 triệu bảng trong khi Leicester cũng chi 18 triệu bảng để có Musa (ảnh trên)

Không chỉ West Ham, việc bạo chi còn được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Crystal Palace từng gây lúng túng cho Chelsea khi bất ngờ nhảy vào vụ Michy Batshuayi và trả cho Marseille 31,5 triệu bảng. Cực chẳng đã, The Blues buộc phải đẩy giá lên 33 triệu. Thất bại, đội bóng của Alan Pardew chuyển sang Benteke và sẵn sàng trả cho Liverpool một chi phí tương đương như đã làm với Batshuayi. 

Mới đây, đội bóng mới lên hạng Middlesbrough cũng nhanh tay đồng ý thỏa thuận 8 triệu bảng để có Neven Subotic, mục tiêu được theo đuổi bởi Liverpool. Bournemouth phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB sau khi chi 15 triệu bảng cho Jordon Ibe. Leicester, Watford cũng làm điều tương tự với các bản hợp đồng 18 triệu bảng cho Ahmed Musa, 12,5 triệu cho Isaac Success. 

Điều gì làm nên hiện tượng giàu lên nhanh chóng ở các CLB nhỏ? Câu trả lời nằm ở gói bản quyền truyền hình trị giá hơn 5 tỷ bảng bắt đầu được triển khai từ mùa 2016/17. Những gì hứa hẹn sẽ nhận được khuyến khích các đội bóng, kể cả mới thăng hạng, chi tiêu không khác đại gia. 

Cũng không cần đợi đến lúc này, ngay từ mùa trước việc phóng tay đã diễn ra. Vào mùa Đông, Stoke lại chính là đội thực hiện bản hợp đồng kỷ lục của châu Âu, với 18,3 triệu bảng chi cho Gianelli Imbula. Trước đó, đội bóng này cũng qua mặt các ông lớn để sở hữu Xherdan Shaqiri (12 triệu). Hoặc như sự kiện Everton - đội từng đưa Lukaku trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB Hè 2014 (28 triệu) - đã thẳng thừng từ chối bán John Stones cho Chelsea dù được trả giá đến 40 triệu. Hè năm nay, họ tiếp tục gây khó chịu với tuyên bố, chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu giá khởi điểm cho trung vệ 22 tuổi rơi vào khoảng 50 triệu bảng. 

Tất cả nói lên rằng, các đội bóng nhỏ đã thoát nghèo và vươn lên thành những thế lực đáng gờm, ít nhất trên trường chuyển nhượng.  

Tiếng nói đội bóng nhỏ
Mùa trước, các đội bóng đã kết thúc ở nửa sau BXH đã tiêu tốn 416,9 triệu bảng cho chuyển nhượng, chiếm 39,7% trong tổng số 1.050 tỷ bảng mà Premier League đã chi trong cả hai kỳ chuyển nhượng. Riêng trong tháng 1, 5 đội chi nhiều nhất là các CLB trung bình như Newcastle (28,5 triệu), Watford (26,1), Norwich (26,1), Stoke (18,3) và Sudnerland (17,3).    

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • UEFA không phải cảnh sát kinh tế, đừng soi mói chuyện bán-mua UEFA không phải cảnh sát kinh tế, đừng soi mói chuyện bán-mua

    N’Golo Kante hoặc Michy Batshuayi đã thay đổi nơi làm việc, với giá chuyển nhượng đáng kể. Còn có nhiều bản hợp đồng lớn hơn nữa, đang được mặc cả hoặc đồn đoán.

  • Nhận định bóng đá Oxford vs Leicester, 1h45 ngày 20/7: Nhà vua giương oai Nhận định bóng đá Oxford vs Leicester, 1h45 ngày 20/7: Nhà vua giương oai

    Leicester đang trải qua một mùa Hè đặc biệt. Dù rất nhiều trụ cột bị chèo kéo, nhưng họ đã giữ chân thành công chân sút số một Jamie Vardy và sắp tới có thể là chân chuyền số một Riyad Mahrez.

  • Mertesacker tiếp quản băng thủ quân Arsenal Mertesacker tiếp quản băng thủ quân Arsenal

    Trung vệ Per Mertesacker sẽ thay Mikel Arteta tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Arsenal kể từ mùa giải 2016/17. Trong khi đó, Laurent Koscielny sẽ là đội phó. Nếu cả 2 cầu thủ trên không ra sân, Petr Cech và Theo Walcott sẽ được trao băng đội trưởng.

  • 'Ngôi sao 10 phút' Tuanzebe của M.U là ai? 'Ngôi sao 10 phút' Tuanzebe của M.U là ai?

    Trong trận đấu với Wigan, hậu vệ trẻ Axel Tuanzebe chỉ cần đúng 10 phút để gây ấn tượng với HLV mới Jose Mourinho, người khẳng định chỉ cần từng ấy thời gian để nhìn ra tiềm năng to lớn của cầu thủ này.

  • 5 bom tấn có thể phát nổ trên TTCN ít ngày tới 5 bom tấn có thể phát nổ trên TTCN ít ngày tới

    Thị trường chuyển nhượng Hè 2016 đã mở cửa được gần nửa gần một tháng. Giờ là lúc các đội bóng tăng tốc và rất có thể trong ít ngày tới sẽ có hàng loạt thương vụ được hoàn tất.

  • Tân binh Batshuayi cắt ngắn kỳ nghỉ, gia nhập Chelsea sớm Tân binh Batshuayi cắt ngắn kỳ nghỉ, gia nhập Chelsea sớm

    Tiền đạo tân binh Michy Batshuayi đã cắt ngắn kỳ nghỉ và bước vào tập luyện cùng Chelsea sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, trung vệ Kurt Zouma cũng đã trở lại sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

  • 5 HLV hàng đầu tại Ngoại hạng Anh 2016/17 5 HLV hàng đầu tại Ngoại hạng Anh 2016/17

    Giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2016/17 sẽ chứng kiến cuộc chiến rất khốc liệt trên băng ghế huấn luyện. Cùng điểm mặt những chiến lược gia hàng đầu tại giải đấu cao nhất xứ Sương mù.

  • Tinh hoa hội tụ xứ Sương mù Tinh hoa hội tụ xứ Sương mù

    Chưa bao giờ Premier League thu hút nhiều nhà cầm quân nổi danh như mùa giải 2016/17. Sự xuất hiện của Pep Guardiola và Antonio Conte, cùng màn tái xuất từ Jose Mourinho hứa hẹn đốt cháy sân cỏ xứ sương mù. Họ sẽ cùng với Juergen Klopp, Arsene Wenger tạo ra những màn đấu trí nghẹt thở tại giải đấu cao nhất nước Anh.

  • Pochettino một mình 'chống lại thế giới' Pochettino một mình 'chống lại thế giới'

    Pep Guardiola, Jose Mourinho, Arsene Wenger, Antonio Conte và Juergen Klopp… luôn được nhắc đến đầu tiên ở cuộc chiến giữa các vị tướng tại Premier League 2016/17. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu bỏ qua cái tên Mauricio Pochettino!

  • Ranieri không tin Leicester đủ sức bảo vệ chức vô địch Ranieri không tin Leicester đủ sức bảo vệ chức vô địch

    HLV Claudio Ranieri nhận định việc bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh với Leicester City còn khó hơn lên trời.

  • M.U, Man City, Chelsea sẽ chơi với đội hình nào mùa tới? M.U, Man City, Chelsea sẽ chơi với đội hình nào mùa tới?

    Ngoại hạng Anh 2016/17 chỉ còn không lâu nữa sẽ khởi tranh. Hãy cùng xem những HLV hàng đầu như Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte sẽ bố trí đội hình ra sao cho mùa bóng mới?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x