Bóng Đá Plus trên MXH

Kim Min-jae, nghiệp báo của Bayern vì hớt tay trên của MU

11:48 ngày 01/05/2024
7
HLV Tuchel chỉ trích Kim Min-jae, nghiệp báo của Bayern vì hớt tay trên của MU là “quá tham lam và ngu ngốc”, dẫn tới các bàn thua của Bayern Munich trong trận bán kết Champions League lượt đi với Real Madrid (2-2). Đó có thể là một nghiệp báo của Bayern sau khi “cướp trên giàn mướp”một mục tiêu của MU.

    Ở trận hòa 2-2 ở bán kết lượt đi với Real Madrid vào rạng sáng nay 1/5, Kim Min-jae đã bị coi là tội đồ trong cả 2 tình huống khiến Bayern để thủng lưới cả 2 bàn. HLV Thomas Tuchel sau đó đã nói rõ điều ông không thích ở tuyển thủ người Hàn Quốc mà Bayern chiêu mộ hè năm ngoái từ Napoli.

    Kim Min-jae được vào sân đá thay Matthijs de Ligt chấn thương trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, HLV Tuchel đã rất hối tiếc về quyết định này. Ông đã chỉ trích Kim sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid . 

    Trung vệ Kim là vai chính trong cả 2 bàn thua mà Munich để thủng lưới. Tuchel cay đắng buộc tội cầu thủ của mình là “vừa tham lam, vừa ngu ngốc” trong quyết định xử lý bóng. Khi Vinicius Junior ghi bàn dẫn trước 0-1, Kim mắc lỗi di chuyển khỏi khu vực phòng ngự và ở tình huống Real gỡ hoà 2-2, Kim phạm lỗi với Rodrygo trong vòng cấm và gây ra một quả penaltay.

    Kim, người có mức giá 50 triệu euro, khó có khả năng được đá chính thêm một lần nào nữa nếu De Ligt trở lại sau chấn thương. Cầu thủ 27 tuổi này không thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát trong vài tuần qua ở Bundesliga. Vị trí bên cạnh De Ligt đã được nhường cho cầu thủ người Anh Eric Dier, người cũng đã chơi tốt trước Real trong hơn 90 phút.

    Được bầu là Cầu thủ hay nhất trận, Vinicius nên cảm ơn chú Kim

    Được bầu là Cầu thủ hay nhất trận, Vinicius nên cảm ơn chú Kim

    Sai lầm của Kim đã khiến Bayern gặp khó trong mục tiêu vô địch Champions League mùa này. Họ sẽ phải đến làm khách của Real và phải đánh bại đối thủ trên sân nhà của họ để có được tấm vé vào chung kết. Đấy là một nhiệm vụ tuy không phải bất khả thi nhưng hoàn toàn không dễ dàng.

    Tuchel vẫn tỏ ra quyết tâm trước tình hình chung. “Real đã gây ra cho chúng tôi những gì họ từng làm với mọi người: từ hai cơ hội ghi bàn, hai bàn thắng. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Mục tiêu của trận lượt về cơ bản là rõ ràng: 90 phút, 120 phút, loạt sút luân lưu – thắng ở Madrid và sau đó đến Wembley. Đối với tôi đây vẫn là một trận đấu 50:50”.

    Nhưng có lẽ Tuchel sẽ 100% không dùng Kim ở trận tới. Dường như, các mục tiêu mà Bayern tranh chấp và hớt tay trên của MU đều không đem lại điều gì tốt đẹp ở đây như Renato Sanches hay Min-jae Kim.

    KỲ LÂM • 11:48 ngày 01/05/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    7
    Bình luận
    • Fan Juventus 12:17 ngày 01/05/2024

      Đi làm nên lắp não chứ viết xàm quá

    • Xe ủi tốc hành 12:29 ngày 01/05/2024

      Nhà báo tào lai, nếu Kim Min-jae chơi hay thì chắc ca lên tận mây xanh.

    • Hò văn tèn 12:32 ngày 01/05/2024

      Thương trường mạnh thắng kẻ thua, cuộc chơi sòng phẳng, khi nào cũng giọng nghiệp này nghiệp nọ thì C cũng ko có mà ăn

    • Hungvuong19 12:44 ngày 01/05/2024

      Kim không chọn tới MU vì giờ MU là đội bóng bất ổn. MU Thành tích thi đấu cũng không cao.Khi thi đấu cho Napoli Kim được gọi là quái thú, là 1 trong những trung vệ hay nhất Sere iA. Mặc dù có những trung vệ tên tuổi nhưng hàng phòng ngự của BM có những bất ổn từ mùa giải trước. Đặc biệt yếu là mùa này, nếu không BM không dễ để Lever nâng cúp vô địch mùa này

    • Võ Ngáo Đá 14:21 ngày 01/05/2024

      Khẩu báo vào mồm Kỳ Rừng!

    • MT 13:06 ngày 01/05/2024

      Chưa thấy hay ở chỗ nào, trung vệ này chậm, thường phán đoán sai, hay mắc lỗi như Upa, xử lý thót tim, hôm qua xem thấy xử lý kiểu này thể nào cũng bị gỡ khi tỷ số.là 2-1

    • Tuan Luu 23:55 ngày 01/05/2024

      bài viết thiếu iot quá!!cứ chê MU vậy sao bài viết nào cũng phải cố nhồi nhét cái tên MU vào để câu like vậy??Một cậu chuyện vốn chẳng liên quan gì đến MU cũng cố moi móc ra để rồi nhồi nhét cái tên MU vào.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay