MAN UNITED KHÔNG GIỮ NỔI DAVID DE GEA

Premier League không còn là miền đất hứa

MINH TÂM
19:27 ngày 19-05-2015
David de Gea sẽ không còn gắn bó với Man United mùa giải tới. Đó không còn là tin đồn mà đã được HLV Louis van Gaal gián tiếp thừa nhận. Sự ra đi của De Gea là một bước lùi trong công tác nhân sự ở sân Old Trafford. Nó cũng cho thấy sức hút của Man United nói riêng và Premier League nói chung, đã suy giảm...
Premier League không còn là miền đất hứa
THƯƠNG HIỆU MẤT GIÁ
Sau khi rời sân vì chấn thương trong hiệp 2 trận gặp Arsenal đêm Chủ nhật vừa qua, thủ môn David de Gea đã vẫy tay chào khán giả trên sân Old Trafford. Hành động đó có ý nghĩa như lời tạm biệt mà thủ môn người Tây Ban Nha gửi đến NHM của Quỷ đỏ. Cuộc đối đầu với Arsenal có thể là trận đấu cuối cùng của De Gea ở mùa giải này, đồng thời là trận đấu cuối cùng dưới màu áo Man United.

Thông tin De Gea chia tay Old Trafford để gia nhập Real Madrid âm ỉ từ cuối tháng 4, bắt đầu rộ lên vài ngày trước, và tới sau trận gặp Arsenal vừa qua đã được gián tiếp thừa nhận. HLV Louis van Gaal thừa nhận sự bất lực trong giữ chân thủ môn nay, đồng thời phân tích: “De Gea là người Tây Ban Nha, khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha, bạn gái cậu ấy cũng mang quốc tịch Tây Ban Nha, cha mẹ cậu ấy sống ở quê nhà. Giờ thì một CLB Tây Ban Nha tới hỏi mua cậu ấy. De Gea có thể gia nhập một CLB vĩ đại khác. Nhưng cậu ấy sẽ không rời M.U một cách dễ dàng”.

Phát biểu của HLV Van Gaal mang hàm ý: M.U chấp nhận sự ra đi của De Gea, nhưng Real Madrid sẽ phải chi đậm để có thủ môn này. Tuy nhiên, ngay cả khi thu được bộn tiền từ việc bán De Gea, đó vẫn là một bước lùi của đội chủ sân Old Trafford.


Tại Manchester, sự nghiệp của De Gea phát triển rực rỡ. Anh là người hùng trong mắt CĐV, được BLĐ đội bóng trọng vọng, được nhận mức lương cao (có thể lên đến 200.000 bảng/tuần nếu ký kết hợp đồng mới). Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn không đủ để giữ chân người gác đền này ở lại. Sự ra đi của De Gea cho thấy sức hút suy giảm của sân Old Trafford. Man United không còn là CLB mà mọi cầu thủ đều muốn đến. Sự ra đi của De Gea, cũng như của Cristiano Ronaldo hồi năm 2009 thể hiện sự mất giá của thương hiệu M.U trong làng bóng đá châu Âu.

PREMIER LEAGUE LÉP VẾ SO VỚI LA LIGA
Mùa giải 2014/15, Man United là đội bóng chi tiêu nhiều nhất châu Âu, với số tiền lên đến hơn 150 triệu bảng. Nhưng tân binh mà sân Old Trafford kỳ vọng nhất, trên thực tế lại là hàng thải của một ông lớn khác. Đó là Angel di Maria, bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh. Trên thực tế, Di Maria chỉ xem Old Trafford như là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Cầu thủ người Argentina tới M.U, khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti tại Real Madrid.

Những trường hợp như Di Maria khá phổ biến trong bóng đá Anh. Có thể kể ra đây Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile mất suất đá chính tại Barcelona nên đã gia nhập Arsenal. Fabregas cũng tìm đến Chelsea trong hoàn cảnh không có chỗ đứng vững chắc tại Nou Camp. Những gì diễn ra trên thị trường chuyển nhượng Hè 2014 nói lên rằng, bóng đá Anh hiện nay không còn là lựa chọn hàng đầu, đối với những cầu thủ hàng đầu.
 
Premier League lép vế hoàn toàn La Liga trong việc thu hút những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Sự thua kém đó không chỉ diễn ra ở mùa giải này mà đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Còn nhớ vào Hè 2013, từ Man United, tới Chelsea, Man City đều theo đuổi Gareth Bale. Nhưng cuối cùng cầu thủ người Xứ Wales này lại gia nhập Real. Hè năm ngoái, đến lượt Luis Suarez chia tay Liverpool để tới Barcelona trong sự tiếc nuối của cả xứ sương mù.


Điều gì khiến Premier League hoàn toàn lép vế so với La Liga trên khía cạnh thu hút nhân tài? Không khó để trả lời câu hỏi trên, nếu nhìn vào BXH các CLB của UEFA. Trong Top 8 CLB dẫn đầu, chỉ có 1 đội tới từ nước Anh. Còn ở đấu trường đỉnh cao Champions League, trong 4 trận chung kết gần nhất, chỉ có 1 đại diện Premier League góp mặt, còn La Liga chiếm tới 3.

Sự sa sút của các CLB Anh ở cúp châu Âu khiến giá trị thương hiệu Premier League giảm đi trông thấy. Man United, Arsenal hay Liverpool không còn là những đội bóng hàng đầu châu lục. Họ có tiền, nhưng không còn đủ khả năng thu hút, hay níu giữ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Năm 2013, Premier League mất Bale. Năm 2014, tới lượt Suarez ra đi. Hè 2015, De Gea chuẩn bị sang Bernabeu. Làn sóng ra đi đó chỉ chấm dứt khi bóng đá Anh cải thiện thành tích tại Champions League.

Falcao cũng ra đi
Radamel Falcao cũng đã vẫy tay chào CĐV, trong trận đấu cuối cùng của Man United tại sân Old Trafford mùa giải này. Hợp đồng cho mượn của Falcao sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Đến thời điểm này, M.U vẫn chưa có động thái cụ thể về việc mua đứt tiền đạo người Colombia.

NHỮNG SIÊU SAO RỜI PREMIER LEAGUE TỚI LA LIGA
CRISTIANO RONALDO
Từ M.U tới Real năm 2009
Giá: 80 triệu bảng

GARETH BALE
Từ Tottenham tới Real năm 2013
Giá: 78 triệu bảng

LUIS SUAREZ
Từ Liverpool tới Barcelona năm 2014
Giá: 71,3 triệu bảng

THIERRY HENRY
Từ Arsenal tới Barcelona, năm 2006
Giá: 16,1 triệu bảng

CESC FABREGAS
Từ Arsenal tới Barcelona, năm 2011
Giá: 35 triệu bảng
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x