Paul Pogba được cho rằng sẽ rời khỏi Man United ngay mùa Hè này. Tuy nhiên có quá nhiều lý do cho thấy anh sẽ chẳng đi đấu hết.
Mùa giải 2018/19 trải qua rất tệ hại với Quỷ đỏ thành Manchester khi họ trắng tay trên tất cả các mặt trận và mất luôn suất dự Champions League mùa giải tới. Jose Mourinho đã bị sa thải và Ole Gunnar Solskjaer lên thay thế nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mầy.
Trong bức tranh u ám đó, Paul Pogba đương nhiên là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Dù bị chỉ trích rất nhiều nhưng không thể phủ nhận anh chính là ngôi sao sáng nhất đội. Theo thống kê, Pogba dẫn đầu các chỉ số ở M.U trong mùa giải vừa rồi.
Anh có mức đóng góp ngang ngửa với những gì Kevin De Bruyne đã làm được ở Man City tính từ mùa 2016/17 khi Pogba trở lại Ngoại hạng Anh, dù lực lượng của Man xanh tốt hơn hẳn Man đỏ. Theo đó, De Bruyne thi đấu 92 trận tại Premier League, ghi được 16 bàn và có 36 đường kiến tạo. Trong khi đó, Pogba thi đấu 95 trận, ghi được 24 bàn và có 23 đường kiến tạo.
Về mặt thương mại, Pogba là cầu thủ duy nhất của M.U có số lượng theo dõi trên Instagram cao hơn CLB và gấp 3,5 lần người gần anh nhất là David De Gea. Nhà tài trợ chính của M.U và Pogba đều là Adidas. Pogba là 1 tài sản thương mại lớn nhất ở Premier League thời điểm hiện tại.
Pogba không những là cầu thủ có giá trị chuyên môn mà còn có giá trị thương mại cao nhất của M.U hiện tại
Về các điểm đến tiềm năng, rất khó có câu lạc bộ nào ở thời điểm này thực sự có khả năng mang Pogba về. Juventus đã chi quá nhiều tiền cho Cristiano Ronaldo vào mùa Hè năm ngoái nên mùa này họ không còn quá vung tay. Hơn nữa Bà đầm già cũng đã có được một Aaron Ramsey đủ chất lượng mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng.
PSG có tiềm lực tài chính hùng mạnh nhưng không thật sự quyết tâm muốn có Pogba. Ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ là giữ chân bộ đôi trên hàng công Neymar và Kylian Mbappe. Đội bóng thành Paris cũng đang nằm trong tầm ngắm của UEFA vì vi phạm Luật Công bằng tài chính.
Đội bóng khát khao muốn có Pogba nhất chính là Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez rất muốn mang về cho HLV Zinedine Zidane cầu thủ mà ông thèm khát nhất. Tuy nhiên cả 2 người đều hiểu rằng đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Kền kền trắng đã chi 303 triệu euro cho 5 tân binh gồm Eden Hazard (100 triệu), Luka Jovic (60 triệu), Ferland Mendy (50 triệu), Eder Militao (48 triệu) và Rodrygo Goes (45 triệu). Muốn đón Pogba, họ sẽ phải chi ra mức giá kỷ lục của câu lạc bộ.
Real đã chi quá nhiều Hè này và khó lòng đáp ứng mức giá 170 triệu euro mà M.U đưa ra cho Pogba
M.U không có ý định bán Pogba và đã hét giá anh lên tới 170 triệu euro. Dù rất kết tiền vệ người Pháp nhưng đội chủ sân Bernabeu sẽ khó có thể bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy, chưa kể họ còn có thể phải đối diện với Luật Công bằng tài chính.
Thực tế là Real cũng đã âm thầm chuyển hướng sang các mục tiêu khác vừa sức hơn như Christian Eriksen của Tottenham Hotspur, Donny Van Der Beek của Ajax Amsterdam hay Tanguy Ndombele của Lyon.
Thêm một lý do nữa để việc Pogba khó ra đi ngay Hè này. Đó là ngày 1/7, các cầu thủ M.U sẽ phải quay lại tập trung. Ngày 7/7, cả đội sẽ bay sang Australia để chuẩn bị cho tour du đấu Châu Á. Khi họ trở về Anh đã là ngày 26/7, 2 tuần trước khi Premier League khởi tranh. Thời hạn hợp đồng của Pogba còn rất dài và M.U sẽ không dễ dàng bán người mà không có sự thay thế.
Ai là người Pogba kính trọng và ngưỡng mộ nhất khi đối mặt trên sân?
Cựu thủ môn Petr Cech sẽ trở lại Chelsea để trở thành tân Giám đốc thể thao mới. Trong khi đó người đồng đội cũ Frank Lampard cũng chuẩn bị đảm nhận công việc HLV trưởng.
M.U vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Juan Mata. Đấy là động thái khiến ngay cả những người hâm mộ Quỷ đỏ cũng phải bày tỏ thái độ bức xúc. Vấn đề không chỉ là M.U có hy vọng gì ở tương lai với lão tướng Mata, mà còn là: tại sao họ lại ký một hợp đồng bất ngờ như vậy?
Trận Ecuador - Chile lúc 6h00 sáng mai tiềm tàng khả năng được chứng kiến bàn thắng muộn, đồng thời đẩy tổng số bàn thắng trong 90 phút vượt qua mốc 2 1/4 (hoặc 2 1/2) do nhà cái đưa ra.
Man United chắc chắn sẽ tiến hành cuộc mua sắm rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Sau một mùa giải thất vọng, lãnh đạo CLB đang muốn mang về cho HLV Ole Gunnar Solskjaer những cầu thủ tốt nhất. Và nhân vật sẽ quyết định sự thành bại của Quỷ đỏ trong phiên chợ Hè 2019 là một cái tên rất lạ lẫm: Matt Judge.
Công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được sử dụng tại Ngoại hạng Anh 2019/20, song sẽ không có chuyện một cầu thủ được phép đá lại quả penalty do lỗi bước chân khỏi vạch vôi của thủ môn đối phương.
Kể từ khi thâu tóm M.U vào năm 2005, nhà Glazer đã biến CLB này thành công cụ kiếm tiền của họ. Thậm chí khi M.U làm ăn có lãi, họ cũng chẳng dùng để trả nợ mà phần lớn, bỏ vào túi riêng.
Trung vệ Antonio Ruediger sẽ không kịp bình phục chấn thương để ra sân ở trận mở màn tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20 với Man United.
Theo Daily Mail, Man City gần như chắc chắn sẽ chi ra số tiền chuyển nhượng kỷ lục của CLB, 63 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ trung tâm Rodri (Atletico Madrid). Cầu thủ còn khá lạ lẫm với NHM Anh này được ví von là Sergio Busquets mới của bóng đá Tây Ban Nha.
Nếu Rodri trở thành người của Man City thì đó là tin không vui với… Arsenal. Vì nhiều khả năng trong nỗ lực tìm người thay thế, Atletico Madrid sẽ tìm cách lôi kéo tiền vệ Granit Xhaka của họ.
Trận cầu tâm điểm vòng 25 La Liga giữa Sevilla vs Barca đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi dấu giầy trong cả hai bàn thắng của đội nhà.
Ghi bàn
Barcelona: Dembele (29'), Messi (86')
Trận cầu tâm điểm vòng 25 La Liga giữa Sevilla vs Barca đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi dấu giầy trong cả hai bàn thắng của đội nhà.
Tình huống solo tuyệt vời của Messi. Dù cú dứt điểm đầu tiên của anh bị thủ môn Bono cản phá, nhưng cầu thủ người Argentina đã có pha đá bồi rất nhanh để nhân đôi cách biệt cho Barca.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn