Quan điểm: Mỏi mắt tìm dấu ấn của Moyes ở M.U

CHIÊU VĂN
19:42 ngày 18-03-2014
Liệu bạn có tìm ra được đáp án cho câu hỏi về dấu ấn mà David Moyes đã làm được kể từ khi nhận "ấn kiếm" từ Sir Alex Ferguson?
Quan điểm: Mỏi mắt tìm dấu ấn của Moyes ở M.U
M.U thua Liverpool 0-3 ngay tại Old Trafford, một kịch bản ít người dám nghĩ đến kể cả khi Quỷ đỏ đang chơi rất phập phù ở mùa giải năm nay. HLV David Moyes phải chịu trách nhiệm cho kết cục này và ông bắt đầu thừa nhận sự khó khăn khi phải tiếp quản đội bóng từng 20 lần vô địch bóng đá Anh. 

“Công việc này sẽ luôn khó khăn”, Moyes nói. Khi bị các nhà báo vặn hỏi rằng có “khó hơn” hay không, ông đành thừa nhận: “Khó hơn hay không ư? Có, tôi phải thừa nhận là có”.

Cứ sau mỗi thất bại làm tan nát cõi lòng các CĐV Man United, câu hỏi về việc liệu Moyes có phải là người thích hợp cho công việc hiện giờ hay không lại càng trở nên nhức nhối. Không phải các kết quả, mà cách Man United thua trận dưới thời HLV 50 tuổi này mới khiến ông bị chỉ trích nhiều. Mọi đội bóng đều có thể thua trận, nhưng việc Man United chơi như những người xa lạ, chỉ 7 tháng sau khi giành chức vô địch Anh, đã bóp chết mọi hy vọng về tương lai.

Các CĐV áo đỏ muốn nhìn vào dự án của Moyes và tìm kiếm một ánh sáng cuối đường hầm, nhưng họ đã không tìm thấy. Những gì họ thấy sau thất bại 0-2 trước Olympiakos ở Champions League 3 tuần trước và trận thua tan nát trước một Liverpool rất xuất sắc của Brendan Rodgers cuối tuần qua cho thấy Man United đang thụt lùi nghiêm trọng dưới thời Moyes.



Về mặt chiến thuật, Rodgers không chút ngần ngại để tiền vệ 19 tuổi Raheem Sterling chơi ở vị trí số 10, trong khi Moyes một lần nữa để Mata, hợp đồng 37 triệu bảng kỷ lục của CLB, chơi bên cánh phải thay vì hộ công. Adnan Januzaj, một số 10 đầy hứa hẹn khác, đá ở cánh bên kia, trong khi tiền vệ 27 triệu bảng Marouane Fellaini tiếp tục là cầu thủ gây thất vọng nhất mùa giải.

Mata đã chơi 7 trận dưới quyền Moyes, nhưng anh khó mà thành công ở vị trí đá cánh. Mata có thể tỏa sáng trong những đội hình Barcelona hay Bayern Munich ở vị trí đó, bởi các đội này có những tiền vệ trung tâm đầy sáng tạo, nhưng ở Man United, anh trở thành một cầu thủ đá cánh bất đắc dĩ, vẫn chưa ghi bàn, và đã bị hạ xuống dưới đẳng cấp tương xứng khả năng của anh. Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi: kế hoạch của Moyes là gì, dấu ấn và tầm nhìn của ông ở Man United ra sao? Và liệu ông có thể sắp xếp được một hàng công với Mata, Januzaj, Wayne Rooney và Robin van Persie, trên lý thuyết có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào?

Câu trả lời là chẳng ai biết được. Từ khoảnh khắc Moyes thay thế Sir Alex Ferguson, ông đã nói rất nhiều về “sự chuyển giao”. Từ đó đã được ông dùng cho CLB, đội hình và cả kỳ vọng từ các HLV. Nhưng rất có thể, chính Moyes cũng chỉ là một “HLV chuyển giao”. Toàn bộ thời gian làm HLV của ông cho tới giờ gần như gói gọn trong 11 năm ở Everton, một CLB với thành tích rất khiêm tốn khi đặt cạnh đội bóng của George Best, Sir Bobby Charlton, Cristiano Ronaldo, đặt cạnh 3 chiếc Cúp C1/Champions League và tự nhận là có 659 triệu người hâm mộ trên toàn cầu.



Bóng đá là trò chơi mà kết quả là quan trọng nhất. Chiến thắng sẽ thuyết phục được tất cả, từ ông chủ CLB, các ngôi sao trong đội hình cho tới CĐV. Nhìn qua thành tích hiện giờ của Moyes, ông đã thất bại ở League Cup và Cúp FA, đứng trước nguy cơ bị Olympiakos, đối thủ yếu nhất trong 16 đội ở vòng loại trực tiếp, hất văng khỏi Champions League và đang xếp thứ 7 ở Premier League.

Tin xấu cứ tới dồn dập. Man United chỉ cần mất thêm 1 điểm nữa thôi trong 9 trận còn lại, họ sẽ có tổng điểm thấp nhất trong một mùa ở kỷ nguyên Premier League, dưới mốc 75 điểm của mùa 1996/97 và 2003/04. Moyes là người chịu trách nhiệm chính. Đầu mùa này, không ai bắt ông phải bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng việc kém vị trí được dự Champions League tới 12 điểm là điều nhiều CĐV Man United cũng không ngờ tới.

Trong một mùa giải đầy những thất vọng, có thể chọn ra hai khoảnh khắc tiêu biểu với Moyes. Trong một cuộc họp báo hồi giữa tháng 12, ông đã tiết lộ rằng ông phải la rầy Danny Welbeck vì tập luyện lười nhác và lấy Rooney ra làm ví dụ. Moyes cũng nói ông thấy ngạc nhiên vì phải mắng mỏ Welbeck, vốn là một tuyển thủ Anh, về chuyện cần nỗ lực tập luyện ra sao. Moyes nói: “Tôi phải nói rằng chúng tôi đã có lời với cậu ấy một tháng trước, yêu cầu cậu ấy phải nỗ lực hết sức trên sân tập. Wayne tập dứt điểm mỗi ngày, rồi đá phạt, sút từ góc hẹp… Tôi nói: Danny, cậu phải tập dứt điểm mỗi ngày”.



Dù Moyes sau đó lấp liếm rằng Welbeck đã nghe lời ông, vẫn khá kỳ lạ khi một HLV lại công khai chuyện riêng tư như thế trên sân tập cho báo chí. Không có gì lạ khi Welbeck phản ứng khá gay gắt sau đó: “Tôi đã tập dứt điểm từ ngày đầu ở Man United. Tôi dính chấn thương mùa này nên HLV không thấy tôi ra sân thường xuyên. Ở Man United, tôi luôn nỗ lực hết mình, từ khi tôi còn là một chú nhóc. Tôi chỉ muốn ngày càng tiến bộ hơn, tập thêm mỗi ngày, dù là với các đồng đội hay một mình. Tôi luôn muốn tiến bộ chứ”.

Một HLV khéo léo hơn lẽ ra phải nói rằng Welbeck luôn là người tập thêm trên sân bóng, vì cá nhân anh muốn như thế. Bằng cách đó (Ferguson có lẽ sẽ làm vậy), Moyes không chỉ tránh được sự bất mãn từ cầu thủ, trái lại, ông sẽ giành được lòng tin của anh ta. Còn bây giờ, có vẻ như không cầu thủ nào ở Man United muốn chơi bóng cho ông.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x