Ramos có thể mắc nhiều sai lầm, nhưng M.U cần người như anh

Minh Đức Minh Đức
11:24 ngày 23-06-2015
Các CĐV M.U có lẽ đang tự hỏi, nếu Sergio Ramos chấm dứt mối lương duyên 10 năm với Real Madrid để cập bến Old Trafford vào Hè này, “Quỷ đỏ” sẽ sở hữu một huyền thoại hay rước về một “cục nợ”.
Ramos có thể mắc nhiều sai lầm, nhưng M.U cần người như anh
Có một sự thật: những danh hiệu mà Ramos giành được trong sự nghiệp tại ĐT Tây Ban Nha cũng như tại Real, rất tương đương với số lần anh bị truất quyền thi đấu sau những tình huống vào bóng thô bạo hay thái độ ngỗ ngược trên sân. Thời Jose Mourinho còn dẫn dắt Real, cũng chính Ramos là trung tâm của mọi vấn đề, là kẻ chia đôi phòng thay đồ của Los Blancos thành 2 nửa kình địch nhau.

Nhưng bất cứ ai theo dõi theo bước chân của cựu cầu thủ Sevilla trong vòng một thập kỷ qua đều phải đồng tình rằng những ưu điểm của Ramos trội hơn những nhược điểm mà anh mắc phải. Nếu như mục tiêu của M.U vào mùa Hè này là cần chiêu mộ những nhà vô địch và những cầu thủ đẳng cấp thế giới, họ sẽ tìm được điều đó ở Ramos.

Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer khiến các CĐV M.U như phát điên trên sân Nou Camp ở trận chung kết Champions League đi vào huyền thoại năm 1999 với Bayern Munich, với 2 bàn thắng chỉ trong vẻn vẹn 3 phút cuối trận. Có điều gì đó rất tương đồng với cái cách Ramos bay người dũng mãnh đánh đầu san bằng cách biệt 1-1 cho Real ở phút 90+3 trong trận chung kết Champions League 2013/14 với Atletico, làm tiền đề cho chiến thắng oanh liệt trong hiệp phụ của đội bóng áo trắng.

Rất nhiều CĐV Real đã bỏ về khi trận chung kết năm đó chưa kết thúc. Họ không tin đội nhà sẽ phá vỡ được thế bế tắc trước một Atletico quá vững chãi. Nhưng Ramos đơn giản là chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.


Ramos ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2013/14

Tinh thần đó của Ramos không phải thời điểm nói trên mới bộc phát. Anh đã thể hiện điều đó ở EURO 2008 tại Áo ở vị trí hậu vệ phải, tiếp đó là VCK World Cup 2010 tại Nam Phi với vai trò trung vệ, và một lần nữa vào EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraine, khi anh lên đỉnh châu Âu ở cấp ĐTQG lần thứ 2 trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó là vô số những danh hiệu lớn nhỏ cùng Real: La Liga, cúp Nhà vua TBN, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp TBN, FIFA Club World Cup. Trong tay mình, Ramos gần như đã có mọi thứ.

Trước khi được nhìn nhận là một hậu vệ đẳng cấp, Ramos xứng đáng được coi là một thủ lĩnh trên sân. Cá tính nóng như lửa của anh giống với Bryan Robson và Roy Keane ngày trước tại M.U. Đó đơn giản là những con người có thể tạo nên cảm hứng cho cả một tập thể.

Trên tư cách là một hậu vệ, Ramos có thể bị chỉ trích này nọ, nhưng liệu một ai đó không xứng đáng lại có thể sở hữu tới 128 lần khoác áo một trong những ĐTQG mạnh nhất thế giới? Với Gerard Pique tại La Roja, hay với Pepe tại Real, Ramos đều thể hiện được rằng anh ở đó để cùng với họ tỏa sáng.

Các HLV rất ưa Ramos, bởi tốc độ của cầu thủ này có thể giúp đội bóng đẩy cao hàng thủ trong những tình huống tấn công. Không chỉ xuất sắc trên mặt đất, Ramos cũng cực kỳ hiệu quả trong những pha không chiến. Kỹ thuật cá nhân tốt giúp anh điều khiển mọi pha xử lý của hàng thủ, và giúp đội bóng xây dựng lối chơi ngay từ bên phần sân nhà.


Khả năng không chiến của Ramos là rất ấn tượng

Một trong những lí do dẫn đến sự sụp đổ của Real trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga với Barca mùa trước là bởi chấn thương của Ramos. Không Ramos, Real đơn giản là như một tòa cao ốc bị lung lay phần móng.

Nếu đến với M.U, ngay cả khi Louis van Gaal “cao hứng” muốn thay đổi đội hình, Ramos cũng có thể đáp ứng được, nhờ sự đa năng của anh. Khi còn tập ở những đội trẻ, Ramos từng là một cầu thủ tấn công, và rồi sau đó mới được rút về chơi phòng ngự. Mùa trước, anh từng được HLV Carlo Ancelotti bố trí chơi tiền vệ phòng ngự ở 2 trận đấu gặp các đối thủ lớn là Atletico và Juventus.

Trên thực tế, Asier Illarramendi hoàn toàn có thể được xếp vào vị trí nói trên, hoặc Carletto có thể tạo nên một sơ đồ mới hòng thích nghi với hoàn cảnh, nhưng việc Ramos được chọn cho thấy chiến lược gia người Italia tin tưởng cầu thủ này đến mức nào. Mối quan hệ tốt đẹp với Ancelotti giúp Ramos dần loại bỏ được hình ảnh định kiến về một kẻ “phá hoại” phòng thay đồ.

Khi Mourinho chĩa mũi giáo vào các công thần của Real trong mùa giải cuối cùng của mình tại Bernabeu, Ramos cùng Iker Casillas và Cristiano Ronaldo là những người đứng lên phản pháo, nhưng hậu vệ của Real chưa bao giờ chứng tỏ mình là một kẻ điên loạn và bệnh hoạn về mặt tư tưởng. Tất cả những gì Ramos làm chỉ bởi anh muốn các đồng đội được chơi bóng, muốn mình được chơi bóng.


Ramos từng có thời kỳ đối đầu với Mourinho

Để chê Ramos, bạn sẽ có rất nhiều lí do. Anh là kẻ bỏ vị trí nhiều nhất trong đội hình Real, để rồi phải trả giá bằng một bàn thua, hay bởi một chiếc thẻ đỏ vì cố gắng không cho đối thủ tận dụng sai lầm của mình. Anh là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ nhiều nhất (19 lần), là một trong những kẻ bướng bỉnh nhất, xấu tính nhất.

Đến Premier League, khả năng Ramos sẽ còn phải nhận nhiều thẻ đỏ hơn thế, bởi lối chơi và phong cách của anh như được sinh ra để chiến đấu tại xứ sương mù. Nhưng đó mới là cách mà Ramos thể hiện anh đang tồn tại và vẫn còn có thể tạo nên nhiều điều tuyệt vời nữa ở phía trước.

Ramos muốn gắn bó đến hết sự nghiệp với Real, nhưng Real lại không muốn làm vậy với những tượng đài từng là thủ quân của đội bóng. Fernando Hierro, Raul Gonzalez, giờ là Ramos và Casillas, tất cả đều đã và đang bị Real đá ra cửa sau một cách lặng lẽ, sau những năm tháng miệt mài cống hiến.

Real không muốn trả cho Ramos số tiền lương 10 triệu euro (7,15 triệu bảng)/mùa mà anh yêu cầu. Nhưng M.U cho thấy họ hoàn toàn có thể.

Đó là lí do mà Ramos sẽ khiến số tiền mà M.U bỏ ra là đáng giá đến từ xu!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x