Tiền vệ người Anh này từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Anh trong những ngày đầu ở Everton, nay đã đồng ý khoác áo Aston Villa theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Đó tất nhiên là một bước lùi lớn với Barkley. Thay vì tranh đấu cho chức vô địch (hay ít nhất cũng là một suất dự cúp châu Âu), Barkley sẽ phải làm quen với cuộc vật lộn trụ hạng. Sẽ không còn những đêm châu Âu huyền ảo nữa.
Nhưng bù lại, Barkley sẽ được ra sân nhiều hơn. Môi trường ít áp lực như ở Aston Villa cũng rất thuận lợi để anh tìm lại sự tự tin của mình. Nếu thể hiện tốt, Barkley hoàn toàn có cơ hội để trở lại đội tuyển Anh và có tên trong danh sách dự EURO 2020 (sẽ được tổ chức vào mùa hè năm sau).
Anh biết rằng HLV Gareth Southgate triệu tập cầu thủ theo phong độ chứ không phải theo tên tuổi của CLB. Không nói đâu xa, đồng đội mới của Barkley, tiền vệ Jack Grealish, cũng trở thành tuyển thủ nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở Aston Villa.
Tỏa sáng với Chelsea tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu điều kiện không cho phép, thì tốt nhất là sớm tìm đường tự giải thoát mình. Ra sân thường xuyên ở Aston Villa chắc chắn phải tốt hơn ngồi dự bị thường xuyên ở Chelsea chứ!
XEM THÊM
Bốc thăm tứ kết League Cup: M.U đối đầu Everton, Arsenal đụng Man City
Kết quả Liverpool 0-0 Arsenal (pen 4-5): Pháo thủ giành quyền vào tứ kết cúp Liên đoàn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn